[MINH HUỆ 19-9-2008] Trong thời gian Thế Vận Hội Bắc Kinh trong tháng bảy và tám 2008, trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, leo thang bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các lính canh tra tấn các học viên kiên định bằng cùi điện, đặt họ trên những chiếc ‘giường căng’, buộc họ đứng dưới trời nắng gặt trong thời gian lâu, vả vào mặt họ và đánh đập họ.

Tại Mã Tam Gia, các lính canh dùng ‘giường căng’ tàn bạo trên các học viên. Phương pháp tra tấn này bao gồm đặt một học viên vào giữa hai chiếc giường với hai cánh tay và chân họ cột vào hai giường. Sau đó hai chiếc giường sẽ được kéo ra hai hướng. Các học viên la rống lên vì cái đau không chịu nỗi từ sự tra tấn này. Một người lính canh nói, “Sự tra tấn này sẽ cắt đứt các cái nơi nối tay chân và sau đó người đó không còn có thể cử động, nhưng vết thương không nhìn thấy được từ bên ngoài cơ thể.”

Ngày 29 tháng sáu, học viên bà Teng Zhijuan, bà Guan Liying, bà Dong Shengna, và bà Zhang Shuxia từ thành phố Donggang bị treo lên và cơ thể của họ bị căng ra bởi các lính canh Cui Hong, Huang Haiyan, Zhang Jun, và Zhang Zuohui. Bàn tay của các học viên trở nên sưng vù và họ không còn có thể cử động chúng trong nhiều ngày. Các lính canh cũng vả vào mặt các học viên.

Vào tháng bảy 2008, nữ lính canh Cui Hong bỏ bà Zhang Xiuying từ huyện Xiuyan với hai tay còng trong ba ngày đêm. Y thị cũng châm điện giật bà Zhang và nói, “Tao đã không dùng các cùi điện trong một thời gian lâu. Hãy thử chơi xem sao.” Y thị châm điện hai mắt của bà Zhang cho đến khi chúng trở thành bầm tím.

Học viên bà Liu Guifang từ thành phố Dandong cũng bị châm điện giật. Mặt của bà bị vả nặng nề đến độ sưng vù và không còn ra hình thù. Bà Wang Xiaoyun bị buộc đứng dưới nắng gặt trong thời gian lâu và bà không còn có thể cử động hai chân vì bị đánh đập. Bà không thể thẳng lưng họăc đi phòng ăn vào giờ ăn.

Đồ ăn tại trại lao động rất bẩn. Bánh mì được đưa cho các học viên là cũ và có mùi hôi, và có cứt chuột trong cơm. Mỗi khi các chánh quyền cấp cao đến tham quan, nhân viên trại lao động giả bộ mọi sự đều tốt đẹp. Các học viên bị buộc làm việc ban ngày và lau chùi phòng giam buổi chiều. Tất cả đồ đạc cá nhân bị giữ trong một phòng với nhà cầu.

Đối với các học viên mà giữ kiên định trong đức tin của họ, gia đình họ không được phép đi viếng thăm. Một số gia đình của học viên bị từ chối luôn quyền thăm viếng của họ.

Bà Sheng Lianying và bà Zhou Huimin hiện nay đang bị khủng bố gia tăng. Bà Zhou đã mãn hạn tù ngày 27 tháng bảy và lẽ ra phải được thả, nhưng bản án của bà bị gia tăng bất hợp pháp và bà vẫn còn bị giam.

Ngày 28 tháng bảy, bà Wu Juan từ thành phố Fengcheng mãn hạn tù, nhưng vẫn còn bị giam.

Ngày 18 tháng chín 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/19/186190.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/29/101036.html
Đăng ngày 30-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share