Bài viết của một học viên tại thành phố Thiên Tân, Trung quốc

[MINH HUỆ 7-10-2008] Một ngày kia, tôi làm sáng tỏ sự thật với một người bán hàng ở chợ. Ông ta là một công nhân mà bị mất việc nên mở một quầy hàng nhỏ kiếm sống nuôi gia đình. Tôi hỏi ông ta có phải là một đảng viên ĐCSTQ không. Ông ta nói, “Tôi là một đảng viên ĐCSTQ mà thuộc về ĐCSTQ trong hơn 30 năm. Nhưng tình hình hiện nay là chư vị có là đảng viên hay không cũng vậy thôi, không có quyền hành gì. Tôi đã ngưng đóng  đảng phí từ lâu. Bây giờ các đảng viên ĐCSTQ biển thủ, tham nhũng và áp bức dân chúng. Họ tịch thu mọi thứ từ dân lành và hưởng thụ ăn nhậu và chơi bời.”

Tôi nói, “Phải. Hiện nay, có các đại tai nạn do con người và thiên nhiên làm ra, công nhân mất việc, nông dân mất đất. Ai tạo ra tất cả điều đó? Nghĩ cho kỹ, ĐCSTQ là tội phạm chính của đất nước Trung quốc chúng ta! Chúng tiêu hủy văn hóa truyền thống Trung quốc và khủng bố Phật giáo và các học viên Pháp Luân Công mà tin nơi Chân Thiện Nhẫn. Họ cả cướp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống và sau đó bán chúng để kiếm lợi lớn. Quả là quá vô nhân đạo! Đó là tại sao người ta bây giờ nói rằng, ‘Trời sẽ diệt Trung Cộng!’ Hơn 40 triệu người đã thoái ĐCSTQ, Đoàn Thiếu niên cộng sản và Tiền Phong cộng sản!”

Ông ta trả lời, “Tôi tin điều mà anh nói là sự thật. Tôi tin là ĐCSTQ là có thể làm tất cả điều tà ác!”

Tôi nói với anh ta là điều quan trọng nhất bây giờ cần làm là mau mau thoái ĐCSTQ tà ác, Đoàn Thiếu niên cộng sản và Tiền phong cộng sản để cứu lấy mạng của mình và có được một tương lai.

Ông ta nói, “Tôi sẽ! Xin hãy giúp tôi thoái trên danh sách ĐCSTQ!”

Cách nay không lâu, tôi gặp lại người bán hàng đó tại chợ. Ông ta nói với tôi về một điều gì đã xảy ra cho ông ta. Một học viên Đại Pháp đang phát tài liệu giảng rõ sự thật trên thang lầu nơi ông ta ở và đã bị nhìn thấy bởi một người đàn ông mà sống ngang cửa nhà ông ta. Người đàn ông đó chụp lấy người học viên và la lớn kêu cảnh sát.

Người bán hàng mở cửa ra, nhìn thấy điều đó, và la người đàn ông, “Ông làm điều gì vậy nơi đây? Hãy để cho ông ta đi! Nếu ông không muốn đọc tài liệu (nói về tài liệu giảng rõ sự thật), có người khác sẽ muốn đọc nó! Ông không nghĩ là ông cũng sẽ không bị ĐCSTQ khủng bố à?” Sau đó ông ta nói với người học viên, “Anh đi đi. Không ai nơi đây báo cáo anh đâu.”

Để trả lời câu hỏi về ĐCSTQ khủng bố anh ta, người đàn ông trả lời, “Phải. Xưởng mà tôi làm việc bị đóng vì ĐCSTQ biển thủ. Tôi cũng bị mất công việc và vẫn không tìm được một công việc khác. Tôi sống rất khó khăn!”

Người bán hàng sau đó nói với người đàn ông, “Tôi cũng trong tình trạng như ông. Bây giờ vật giá leo thang mau lẹ. Tất cả các viên chức đều tham nhũng! Còn ai chăm sóc cho dân thường? Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Để cứu chúng ta, họ bị nguy hiểm mạng sống để đến nơi này phát tài liệu mà nói với chúng ta sự thật. Chúng ta phải có lương tâm!”

Sau khi ông nói với tôi điều này, tôi mừng vui khen hành động cao thượng của ông ta và nói, “Ông đã thu thập được nhiều đức! Ông đã chọn cho mình một tương lai sáng lạng!” Tôi cũng chúc toàn gia đình ông một đời sống hài hòa và an toàn.

Ngày 6 tháng 10 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/7/187261.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/19/101585.html
Đăng ngày 30-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share