Bài viết của một học viên tại thành phố Qian’an, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 6-10-2008] Gần đây những bệnh dịch trầm trọng lan tràn tại thành phố Qian’an, tỉnh Hà Bắc. Các bệnh Tay-Chân-Miệng (TCM) là một trong chúng. Tối thiểu một trẻ em tại một làng đã chết. Hiện nay nhiều học sinh tiểu học sống trong thành phố cũng bị truyền nhiễm bệnh này. Loại bệnh dịch này truyền đi khá nhanh. Một trong các đồng nghiệp của tôi có một đứa con học lớp 3 Trường Tiểu học Thực nghiệm. Một đứa trẻ trong lớp của nó bị trước. Không bao lâu, các bạn học của nó bị lây. Một trong các khách hàng của tôi tên là Ma kiểm tra thấy rằng cháu gái của bà đã bị truyền nhiễm bệnh TCM. Nó được gửi đến thành phố Đường Sơn để chữa trị.

Một bác sĩ trong nhà thương nói rằng có quá nhiều trẻ em bị bệnh TCM, nhưng không có ai ghi lại thống kê. (ĐCSTQ sẽ không thực sự ghi thống kê). Đến nay, các viên chức chánh phủ ĐCSTQ cũng như các thầy giáo trường không ai có hành động gì để ngừa hoặc báo cáo về bệnh dịch này. Các thầy giáo chỉ nói với cha mẹ học sinh rằng đem con của họ đi uống thuốc Bắc của Radix Isatidis, một lá cây Trung quốc.

Tiếp theo bệnh dịch TCM, một bệnh dịch khác nghiêm trọng đã xảy ra tại Làng Liukou, thành thị Changying, thành phố Qian’an. Đã được kiểm chứng rằng nhân viên của sở chống bệnh dịch đã phong tỏa làng này. Tất cả trâu bò trừu trong làng đã bị giết chết. Nghe nói có hai người đã chết, nhưng các viên chức ĐCSTQ đang chận đứng các báo cáo thay vì giáo dục dân chúng trong vùng về cách nào phòng ngừa. Bây giờ, dân chúng tại thành phố Qian’an đang trong tình trạng lo lắng vì họ không biết cách nào phòng ngừa bệnh dịch.

Trước các tình trạng bệnh dịch nghiêm trọng như vậy, các viên chức ĐCSTQ bất kể sinh mệnh của dân chúng trong khi không chừa một cố gắng nào để bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà là những người tốt. Chiều ngày 24 tháng chín, cảnh sát từ thành phố Qian’an bẻ gãy khóa cửa an ninh bằng sắt của nhà học viên Bà Liang Xiulan và xông vào nhà bà. Bốn cảnh sát viên bắt bà và lôi bà đi. Họ cũng lục soát nhà bà. Bà Liang Xiulan là một cựu nhân viên của Y viện Trung quốc Truyền thống của Qian’an. Bà hịên nay đang bị giam tại nhà tù. Bà bị ép ăn sau mười ngày tuyệt thực.

Các học viên hiện nay đang bị giam và bức hại tại Nhà tù Qian’an là: Cui Qingru, Li Qingsong, Li Yankui và Zhao Minghua (vợ và chồng), Zhang Hewen, Zhang Liqin, và các người khác.

Ngày 5 tháng 10 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/6/187182.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/15/101489.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share