[Ghi chú: Sau đây là một bản rút ngắn một bài dài hơn và có nhiều chi tiết hơn mà đã xuất hiện trên mạn lưới www.minghui.org (Bản Hán văn của vn.minghui.org).]

Ông Xu Zhi là một học viên Pháp Luân Công tại Huyện Baiquan, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 2000, vì ông tin tưởng kiên định nơi Đại Pháp và không buông bỏ đức tin của ông, ông bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách trong một năm bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2007, vì ông Xu đang mang các tờ bướm mà giải thích sự thật về Pháp Luân Công, ĐCSTQ kêu án ông bảy năm tù.

Ngày 29 tháng chín 2007, ô. Xu và các bạn đồng tù khác trở về thành phố quê của họ tại Huyện Baiquan từ Harbin. Vào khoảng 1 giờ chiều, các cảnh sát cấp thành thị và huyện, kể có thư ký của hội đồng chánh trị thành thị, ra khỏi xe của họ và bắt mang ông Xu đi. Họ tra tấn ông trong một ngày và hai đêm. Các viên chức cùng với phó văn phòng Daoli tại Harbin đến Sở cảnh sát huyện Baiquan và mang ông trở lại nhà tù Daoli. Khi Tòa án vùng Daoli họp xử, họ không cho phép ông Xu lên tiếng và kêu án ông bảy năm tù. Các viên chức nhà tù Daoli mang ông Xu đi đến Trung tâm Huấn luyện Hulan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/30/183081.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/8/101311.html
Đăng ngày 12-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share