[MINH HUỆ 28-9-2008] Vào giữa tháng tám 2008, Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Lechang, tỉnh Quảng Đông, bắt hai người mẹ trẻ, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công. Bà Gong Xuejun là mẹ của một trẻ 18 tháng và bà Yu Shanzhen có một con ba tuổi. Cả hai đều bị kêu án hai năm lao động cưỡng bách và mang đến Trại lao động cưỡng bách nữ nổi tiếng Sanshui.

Ngày 19 tháng tám 2008, vào khoảng 1 giờ chiều, hai xe cảnh sát từ Phòng 610 Lechang đến nhà bà Gong, lục soát bất hợp pháp nhà bà, và ép mang bà đi đến Văn phòng Công an Lechang. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó bà bị mang đến Nhà tù Lechang. Không có ai người nhà của bà được phép đi thăm bà. Người cha và mẹ chồng già của bà bị bỏ lại nhà để chăm sóc đứa con trai 18 tháng của bà. Ngày hôm sau, bà Yu bị bắt trong một cửa hàng bởi một viên chức Phòng 610. Đứa con của bà chỉ mới lên ba. Hơn nữa, viên chức đó cướp lấy các máy điện tín mà thuộc về một người bà con.

Từ ngày bà Gong bị bắt, gia đình của bà không ngừng cố nói lý với các sở liên hệ, dù mưa hay nắng. Họ nói với các đại diện trong Hội đồng Dân quốc, với thư ký Hội đồng Đảng trong hội đồng địa phương của thành phố, văn phòng công an, và Phòng 610, nhưng mọi người đều trả lời như nhau: “Chính phủ đã quyết định. Chúng tôi không làm được gì.”

Yuan Wei, Giám đốc của Phòng 610 Lechang : 86-751-5551084(văn phòng), 86-751-5551421(nhà), 86-13509855810(di động)
Liu Hanliang, giám đốc Phòng 610: 786-51-5551084(văn phòng), 86-751-5551622(nhà), 86-13326521622(di động)
Chu Ping, giám đốc Phòng 610: 86-751-5555425(văn phòng), 86-751-5501157(nhà), 86-13922589579(di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/28/186733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/11/101407.html
Đăng ngày 30-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share