Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 11-9-2007] Khi tôi đi thăm các bạn bè tại một làng ở tỉnh Tứ Xuyên gần đây, tôi chụp được một số tấm ảnh quí báu.

2007-9-10-sichuanph-01--ss.jpg
Một tấm bích chương báo tin làn sóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trên một cột điện dọc một con đường. Khi tấm bích chương này lần đầu được dán vào cuối 2006, người trưởng lành nhìn thấy, đến gần xem xét nó như là để làm gương, và sau đó bỏ đi như không có chuyện gì. Từ đó người qua lại không ngừng, dân chúng nhìn xem nó, bàn tán, và nghĩ về nó, nhưng không ai xé nó xuống. Chúng sanh đang thức tỉnh.

2007-9-10-sichuanph-02--ss.jpg
Một băng vải viết, “Học Chân Thiện Nhẫn là tốt” phất phơ trên cây, mang sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp đến cho người qua lại.

2007-9-10-sichuanph-03--ss.jpg
“Chân Thiện Nhẫn” nằm trên hai câu đối chào đón dân làng nơi cửa một căn nhà địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/11/162507.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/13/89504.html
Đăng ngày 27-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share