Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2013] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới. Các nhà chức trách của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giam giữ tôi trong trại lao động cưỡng bức vì thỉnh nguyện lên Chính phủ. Tôi đã may mắn gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đó, họ đã tạo cho tôi động lực để bước đi trên con đường tu luyện.

Tôi sinh ra ở một làng quê. Bố mẹ tôi và tôi đã thỉnh nguyện lên các cơ quan Chính phủ từ thời tôi còn là một thiếu niên vì cái chết oan trái của anh trai tôi. Cuối cùng, tôi đã đơn độc gánh vác trách nhiệm thỉnh nguyện cho anh trai trong hơn 30 năm qua. Mặc dù vậy, ĐCSTQ vẫn không có động thái bồi thường thiệt hại. Cuối cùng, chính quyền địa phương đã chi 100.000 nhân dân tệ để “cải tạo” tôi trong trại tẩy não, quy kết rằng tôi đã “gây mất trật tự” xã hội. Bây giờ tôi đang ở độ tuổi 50. Tôi không kết hôn bởi vì tôi luôn đi thỉnh nguyện và do đó giờ tôi vẫn độc thân. Tôi đã mắc tất cả các loại bệnh do bị ĐCSTQ ngược đãi. Tôi rất đau đớn cả tâm lẫn thân và chỉ còn tính từng ngày cho đến khi tôi chết.

Phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người có tiền duyên

Giờ đây tôi có Sư phụ, có Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, và tôi hạnh phúc. Từ bi và ân huệ của Sư phụ đã cứu cuộc đời tôi đúng lúc tôi cần điều đó hơn tất cả. Chẳng lời nào có thể diễn tả nổi lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Tôi chỉ có thể làm tốt ba việc.

Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi bắt đầu phát tài liệu giảng chân tướng. Ban đầu, không người nào muốn nhận tờ rơi, và mọi người đã thóa mạ tôi. Một học viên đã chia sẻ với tôi rằng tôi phải học Pháp tốt trước khi tôi có thể cứu chúng sinh. Tôi ngồi xuống để học Chuyển Pháp Luân ba bài giảng mỗi ngày trong hơn một tháng. Sau đó tôi đã bước ra để phát tờ rơi một lần nữa.

Lúc đầu tôi đặt các tờ rơi trên cửa của nhà dân và để chúng trên tay nắm cửa xe ô tô. Tôi sớm nhận ra rằng tờ rơi đã bị ném ra ngoài các tòa nhà và ô tô. Làm sao họ có thể vứt bỏ thông tin quý giá như vậy?

Phòng 610 đã thuê người thu thập và tiêu hủy chúng để ngăn cản người dân biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp qua việc đọc các tài liệu giới thiệu. Phòng 610 đã ra lệnh những người không biết sự thật về Đại Pháp phạm tội chống lại Pháp Luân Đại Pháp và lãng phí tài nguyên quý giá. Tôi muốn bài trừ can nhiễu này để mỗi tờ rơi có thể cứu người. Cách duy nhất để làm việc đó là giảng chân tướng và đưa những tờ rơi đó trực tiếp tới người dân. Mặc dù có rủi ro hơn, nhưng đảm bảo rằng các tờ rơi được chuyển tới tận tay những người có quan hệ tiền duyên với Đại Pháp. Miễn là tôi chính niệm chính hành và làm các việc bằng trí huệ, Sư phụ sẽ bảo hộ tôi và tà ác sẽ không dám bức hại tôi. Tôi đã kiên định giảng chân tướng trực diện.

Thực hiện những việc mà một học viên phải làm.

Các học viên khác ủng hộ quyết định của tôi. Họ giúp tôi chuẩn bị tài liệu và chia sẻ với tôi những trải nghiệm của họ. Với sự giúp đỡ của họ, sau một thời gian, tôi đã biết làm thế nào để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đang làm tốt năm việc. Trước tiên, tôi học Pháp tốt. Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II).

Là một học viên mới, tôi phải học Pháp nhiều hơn để các tờ rơi mà tôi phát có uy lực cứu người. Tôi học hai đến ba bài trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi học các bài Kinh văn khác của Sư phụ. Thứ hai, tôi phát chính niệm để thanh trừ tà ác trong các không gian khác nơi tôi phát tài liệu. Đây là để ngăn chặn tà ác can nhiễu không cho những người dân trong khu vực biết sự thật. Thứ ba, tôi chuẩn bị các tài liệu. Sau đó tôi chắc chắn rằng tôi ăn mặc phù hợp. Điều này là để đem đến cho mọi người một ấn tượng ban đầu tốt đẹp về một học viên Đại Pháp. Cuối cùng, tôi luôn luôn đứng trước ảnh của Sư phụ với tư thế tay hợp thập. Tôi nói với Sư phụ: “Đệ tử của Ngài đang chuẩn bị lên đường đi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và cứu chúng sinh. Xin Ngài giúp con tiếp cận được với những người đã có duyên tiền định.”

Nếu tôi nhìn thấy khách bộ hành, tôi đưa họ quyển giới thiệu, mỉm cười, và nói, “Bạn à, tôi mong bạn được an toàn và thoát khỏi khổ nạn. Vui lòng nhận quyển giới thiệu này và hãy đọc nó. Biết được sự thật là hy vọng duy nhất để được cứu độ.” Hầu như lúc nào mọi người cũng nhận tờ rơi, một vài người trong số họ cảm ơn tôi vài lần. Nếu ai đó không muốn nhận nó, tôi vui vẻ và nói một vài lời phúc lành để có thể lần sau anh ấy sẽ vui vẻ nhận.

Một vài người trong số họ đã xem tờ rơi tôi đã đưa và hỏi, “Bạn không lo lắng về việc bị bắt giữ sao? Tôi đáp, “Bây giờ không ai bắt giữ được bất cứ ai. Ngay cả cảnh sát đều biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.” Nhiều người nói với tôi, “Tôi chưa từng nhìn thấy một học viên nào phát tờ rơi giống như bạn đang làm.” Khi tôi phát đĩa DVD Thần Vận, tôi la lên, “Tôi đang phát đĩa DVD về màn biểu diễn tuyệt vời nhất trên thế giới – nghệ thuật Thần Vận! Miễn phí đấy và tôi chỉ có một số lượng hữu hạn. Bất cứ ai xem nó đều may mắn.”

Đôi khi, tôi đọc thuộc lòng bài thơ của Sư phụ:

Đại mạc lạp khai thị thiên đường
Thần Phật Bồ Tát thải vân tường
Chung cổ tề minh tiên nhạc khởi
Thiên nga khởi vũ Thần đới dương”(Quan Thần Vận, Hồng Ngâm)

Đôi khi nhiều người xin đĩa DVD nên tôi đã nhanh chóng hết đĩa. Một học viên nói với tôi nếu tôi duy trì được việc này, thì 10.000 đĩa DVD nữa sẽ không đủ.

Tôi chỉ muốn cứu chúng sinh”

Tôi xem nhẹ mọi việc. Tôi không nghĩ mọi đến những việc tiêu cực, như bị bắt giữ hay bị báo cáo, khi tôi phát tài liệu. Tôi chỉ muốn cứu người. Tôi có nhiều trải nghiệm đối phó với các nhà chức trách Trung Quốc từ việc thỉnh nguyện với cha mẹ tôi trong nhiều năm qua. Tôi không sợ hãi và có thể xử lý can nhiễu một cách nhẹ nhàng. Một lần nọ một người đàn ông đã chặn tôi lại và hỏi tôi có sợ hãi không. Tôi đáp tôi không sợ, và ông ấy hỏi tôi tại sao lại không sợ. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi có lòng từ bi lớn lao để cứu chúng sinh và tôi chẳng sợ gì cả. Ông ấy đã gật đầu và để tôi đi.

Một lần khác tôi đã đưa các tài liệu cho hai người đàn ông. Khi tôi rời đi, một người đã nhấc điện thoại để báo tôi với cảnh sát. Ông ấy hét vào mặt tôi, “Quay lại đây! Chị là học viên Pháp Luân Công.” Tôi quay lại, vừa đi vừa mỉm cười, và nói: “Pháp Luân Công ở đây để cứu người.” Một người khác đã chặn anh ấy và nói với tôi, “Này chị, chúng tôi là cảnh sát. Hôm nay anh ấy uống nhiều rồi. Đừng có nghe anh ấy. Nhanh chóng rời đi.” Tôi rất hạnh phúc vì người cảnh sát tử tế này. Tôi nói với ông ấy, “Cảm ơn ông. Tôi hy vọng ông có một tương lai tốt đẹp.” Tôi biết Sư phụ đã an bài để viên cảnh sát bảo vệ tôi.

Một lần khác tôi đưa tờ rơi cho một nhóm công nhân. Một người trong số họ đã không lấy nó và phỉ báng Đại Pháp bằng lời lẽ thóa mạ, ngăn cản những người khác nhận nó. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã giảng về từ bi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Hãy thanh trừ tà ác ẩn sau anh.” Anh ấy sửng sốt và không nói được lời nào. Mọi người xung quanh nhanh chóng đưa tài liệu cho anh ấy.

Trong môi trường tà ác này, chắc chắn có can nhiễu khi chúng ta đi cứu chúng sinh. Tôi chỉ nhớ rằng Sư phụ đã giảng rằng việc tốt hay việc xấu hết thảy đều là hảo sự bởi vì chúng ta là học viên Đại Pháp. Các can nhiễu khảo nghiệm chúng ta. Tôi phớt lờ can nhiễu, không mang tâm sợ hãi, và hướng nội. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải làm tốt hơn vào lần sau. Trong quá trình phát tài liệu, tôi nhận ra các chấp trước về tranh đấu, ganh tị và chấp vào kết quả.

Tôi đã hiểu làm thế nào để giảng chân tướng nhờ sự giúp đỡ từ các học viên khác. Riêng năm nay tôi đã phát đĩa DVD Thần Vận và tất cả các loại tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp tới hàng nghìn người. Tôi tin rằng Sư phụ đã giúp mọi việc thành công và bảo hộ tôi. Tôi chỉ hoạt động miệng và chân. Tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn và tốt hơn nữa để không làm Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/17/明慧法会–新学员-让每份真相资料都能救了人-265026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/6/136989.html)

Đăng ngày 8-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share