Bài viết của Katy Wheeler ngày 25 tháng ba, 2008

[MINH HUỆ 5-4-2008] Một tù nhân lương tâm bị bắt giam bởi chính phủ Trung quốc nói vói các sinh viên Sunderland trong một buổi mời họp để kêu gọi sự chú ý về các vi phạm nhân quyền.

2008-4-4-yang.jpg
Annie Yang, xuất hiện tại Đại học Thành phố Sunderland nhân ngày hòa nhạc năm thứ 10 của Rock 4 Rights, mà cũng bao gồm các bài trình diễn vũ và kịch của nhóm sinh viên trường.

Nói chuyện trước hơn 100 học viên, cô kể lại một câu chuyện cảm động về vi phạm cơ thể và tinh thần dưới tay của những kẻ tra tấn cô sau khi cô nói rằng cô bị Sở Quốc Phòng bắt.

Cô Yang đã trải qua hai năm trong một trại lao động cưỡng bách nơi mà cô phải chịu đựng các sự tra tấn để cố làm cho cô từ bỏ đức tin của côn nơi nhóm tu luyện Pháp Luân Công.

Cô nói: “Mỗi ngày chư vị bị buộc ngồi trong hơn 18 giờ đồng hồ, trong một tư thế thẳng bong với hai chân và đầu gối kẹp sát vào nhau. Hai tay để trên đầu gối, cái lưng thẳng, và mắt phải mở.

“Tôi chỉ được phép ngủ hai đến ba giờ một ngày và không được phép mặc đồ ấm khi trời trở thành rất lạnh vào khoảng nửa đêm.

“Một phương pháp tra tấn là để cho đói. Mỗi ngày buổi ăn sáng, trưa và tối gồm có chỉ nữa một miếng (khoảng ba mươi gram) bánh mì hấp, cả không có một chút cải dưa gì cả.”

Cô giải thích cho các học viên cách nào sự thiếu ăn khiến cho cơ thể cô sưng lên và cô bước đi khó khăn sau khi cô được thả ra từ trại lao động vì cô bị bắt ngồi trên một cái ghế cây cao trong một thời gian lâu.

Cô Yang được thả ra sau khi cả ngàn người đã ký một bản thỉnh nguyện để cứu thoát cô. Bài nói chuyện của cô đã giúp gợi hứng cho các vũ sinh trong buổi lễ múa nhảy màn vũ của ma với tiếng nhạc từ các cây sáo (panpipes) Nam Mỹ tại khu nhà trường Shiney Row. Kate Brown, 18, một học viên BTEC nhóm vũ sinh nói: “Chúng tôi đã thực hiện màn vũ ma vì nó nói về sự can đảm của những người vô tội trước sự ức bách.

“Chúng tôi nghĩ về tất cả những nhóm người tại Trung quốc mà đang đau khổ vì sự khủng bố, chỉ vì họ đứng lên bênh vực cho điều mà họ tin vào.”

Các học sinh nhóm kịch cũng trình diễn một màn cho thấy cách nào các học viên Pháp Luân Công đã bị đối xử nơi phòng tra vấn và cách nào họ kiên định trong đức tin của họ trong khi bị giam cầm. Neil Molloy, giảng viên và một trong các người tổ chức nói: “Đó là một danh dự và là một cơ may được nghe Annie nói tối hôm nay. Câu chuyện cá nhân cô kinh qua thật đã mang đến nơi chúng ta vấn đề nhân quyền bị vi phạm tại Trung quốc. Chư vị không thể không bị cảm động.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/5/175883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/13/96408.html
Đăng ngày 27-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share