[MINH HUỆ 4-10-2007] Vào đầu tháng giêng 2007, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đi đến các làng tại thành phố Longjing để phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Chúng tôi bị theo dõi và báo cáo bởi một ông già, lính của làng. Chúng tôi bị bắt và mang đến Sở Cảnh sát Longmen tại thành phố Longjing nơi đây tôi bị đánh đập nặng nề và bị tra tấn bằng cách ‘treo lên không’, ” ghế sắt, “đổ nước đá lạnh trên mình,” trong 10 tiếng đồng hồ bởi Phó giám đốc Zheng và các cảnh sát khác. Cảnh sát cũng dậm trên bao tử tôi khiến cho tôi bị xút hết lá mật tức thời.

1. Treo trên không và bị đánh

Tôi bị mang đến một phòng lớn trên tầng lầu một của tòa nhà cảnh sát và nhiều cảnh sát viên đến bao vây tôi, bàn nhau phải làm sao với tôi. Nhiều người trong họ rời căn phòng chỉ trừ những người mà đã bắt tôi. Họ kêu tôi ngồi xuống, nhưng tôi từ chối, vì vậy họ đá tôi nơi phía sau đầu gối của tôi để buộc tôi ngồi xuống. Họ bắt đầu hỏi tôi các câu hỏi, nhưng tôi từ chối trả lời, vì vậy họ tiếp tục đánh và đá tôi.

Các cảnh sát viên mà vi phạm tôi gồm có Li Shenggen, mà là người đã bắt tôi, và Jin Qianji, mà chỉ mới khoảng 20 tuổi nhưng là người tàn bạo nhất. Y còng tay tôi vào thanh cửa sổ và đánh tôi. Toàn thân tôi, vì bị cột vào thanh cửa sổ, gần như bị treo trên không chỉ có đầu ngón chân của tôi là chạm thềm đất. Trong một vài phút, cườm tay tôi bắt đầu chảy máu và đau dữ dội. Không bao lâu, cánh tay, ngực và các phần khác trên thân tôi trở thành tê cứng. Nhưng Jin Qianji không ngừng, trái lại y lượm lên một thanh củi cây to và dầy từ một căn phòng cạnh đó và đánh trên thân tôi với nó. Thanh củi cây bị gãy khi y đánh cái đầu tôi vì vậy y đi lượm một cây khác. Y tiếp tục đánh tôi cho đến khi y cảm thấy mệt.

Sau khi Jin Qianji rời đi, Zheng, phó giám đốc của sở cảnh sát đi vào phòng. Họ mang tôi xuống từ thanh cửa sổ và bắt đầu tra vấn tôi. Vì tôi vẫn từ chối trả lời họ, Zheng tát tàn bạo vào mặt tôi. Sau đó, họ kéo lôi tôi đến một phòng trên tầng lầu năm.

Minh họa các phương pháp tra tấn:

2007-10-3-kuxing-02--ss.png
Treo lên không và đánh đập

2007-10-3-kuxing-01--ss.png
Ghế sắt

2007-10-3-kuxing-03--ss.png
Đổ nước đá lạnh lên người

2. Ghế sắt, đổ nước đá lạnh lên người, đánh đập và giật tóc

Điều này xảy ra trong một phòng tra vấn với một cái bàn và ghế sắt ở giữa. Nó được trang bị với những cái còng làm đặc biệt để giữ chặt người ta trên ghế. Cảnh sát nói với tôi rằng đó là cái mà họ dùng để tra vấn các tội phạm giết người. Nhưng, họ cột tôi vào chiếc ghế và bắt đầu tra vấn tôi nữa. Một cảnh sát viên đổ nước đá lạnh vào trong cổ áo tôi khi thấy rằng tôi không trả lời.

Khi họ không thể làm cho tôi nói ra một lời nào, họ gọi Ying Zaidong, một cảnh sát viên từ Nhóm Tội Phạm đến để giải quyết với tôi. Ying Zaidong bước về phía tôi sau khi đã nghiên cứu tôi trong một hai phút và thình lình đấm vào cánh tay tôi, khiến cho tay tôi đau như bị gãy. Y đổi tay để đánh tôi khi y cảm thấy mệt. Sau khi đã đánh tôi trong một lúc, y ra sau lưng tôi và kéo tóc tôi rất mạnh. Tôi bị đau đến độ gần bất tỉnh.

3. Dậm lên bao tử và chùi lên mặt tôi với cái đồ chùi gạch dơ

Họ tra tấn tôi bằng nhiều cách trong hơn 10 giờ đồng hồ từ nửa đêm cho đến trưa ngày hôm sau. Khi họ cuối cùng ngưng tra tấn tôi và kéo tôi xuống lầu, tôi bị tàn tật. Nhưng các cảnh sát viên dậm mạnh lên bao tử tôi, khiến cho tôi xuất mật ngay. Họ chùi nền gạch với một đồ chùi gạch, và lau mặt và đầu tôi với cái đồ lau nhà dơ.

Kinh nghiệm của tôi chỉ là một chút đỉnh đầu của trái núi tuyết, và những cách tra tấn và giết người càng tàn nhẫn hơn vẫn còn đang xảy ra. Tôi hy vọng rằng các trái tim ngay chính, bên ngoài và bên trong Trung quốc, sẽ giúp đở để ngưng cuộc bức hại.

Ngày 3 tháng mười 2007


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/4/163872.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/14/90484.html
Đăng ngày 27-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share