Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nữu Ước

[MINH HUỆ 18-9-2008] Các kinh nghiệm của học viên Pháp Luân Công Bà Qin Shizhen, mà đã bị bắt giam bất hợp pháp tại Trung tâm tẩy não Gongjiawan, đã được rộng báo cáo và nhận được sự chú ý của dân chúng quốc gia Nữu Ước. Năm mươi nghị sĩ và nhân viên quốc hội tại Nữu Ước đã viết thư cho Tỉnh trưởng Gansu và Thư ký Hội đồng tỉnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để yêu cầu rằng bà Qin được thả ra, được phát cho một thông hành, và cho phép đòan tụ với con gái bà Li Hongyuan tại Mỹ quốc.

Học viên Pháp Luân Công 67 tuổi bà Qin Shizhen là một giáo sư hồi hưu. Ngày 24 tháng năm 2008, người chủ cũ của bà và các viên chức cảnh sát thành phố Lanzhou đã bắt bà và mang bà đến một trung tâm cải tạo, được biết tên là Trường Huấn luyện luật pháp của Lanzhou. Li Hongyuan, con gái bà tại Mỹ, không còn liên lạc được với bà. Trại cải tạo nằm trong một nhà chứa cũ. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết hoặc trở thành tàn tật vì bị tra tấn nơi đó trong sáu năm qua.

Bà Liu Zhifan, 48 tuổi, một nhạc sĩ tỳ bà (pipa) nhân viên của Học viện Sân Khấu Yu tại tỉnh Gansu, đã bị giết chết tại trại này sau khi bị giam và treo lên với hai tay còng. Áp huyết của bà Qin được báo cáo là lên đến 190 trong lúc bị giam. Con gái bà và các học viên Pháp Luân Công hải ngoại đã phát động một chiến dịch cứu bà. Các đài truyền hình và báo chí đã báo cáo lại sự tình và các báo cáo đã nhận được sự chú ý lớn lao của dân chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/18/186099.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/19/100773.html
Đăng ngày 26-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share