[MINH HUỆ 17-08-2008] Học viên Bắc Kinh cô Cao Guirong đang bị lọan trí hậu quả của sự tra tấn mà cô bị tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Một ngày giữa tháng tư và năm 2007, các lính canh từ Đội thứ Ba Nhà tù nữ Bắc kinh đã kéo lôi cô Cao Guirong đến phòng làm khô áo quần. Khi họ đến nơi này, họ kêu các tù nhân khác có mặt đi đến phòng họp lớn. Sau đó họ dùng nhiều dùi cui điện cao áp để châm điện giật đồng lúc cô Cao ở những nơi nhạy cảm. Các tù nhân khác nghe tiếng cô khóc la vì đau đớn. Các lính canh tham gia là gồm có Xu Weiran (nữ), Wu Haitao (nữ), và nhiều lính canh nam từ văn phòng nhà tù. Tên tục của một trong các lính canh nam là Xing.

Cô Cao Guirong, vào tuổi 60, bị kêu án 6-7 năm tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Cô đầu tiên bị giam tại Đội thứ 10 Nhà tù Nữ Bắc kinh. Ngày 28 tháng ba 2007, khi Đội thứ Ba được thành lập, cô Cao bị thuyên chuyển đến nơi đó. Dưới sự điều khiển của Giám đốc Xiao Liqun (nữ), các lính canh trong Đội thứ Ba đã dùng phương pháp dài hạn kín đáo để tra tấn các học viên. Họ đích thân tra tấn cô Cao, và cũng xúi dục các tù nhân trong phòng giam của cô để tra tấn cô. Cô Cao sống trong sự kinh hoàng triền miên.

Nhà tù nữ Bắc kinh tự xem như là có một sự điều hành ‘nhân đạo’. Kỳ thật các lính canh của nó tra tấn các học viên ngay từ đầu. Các hình thức tra tấn gồm có theo dõi, cấm ngủ, tổng tấn công, “luân chiến” (các lính canh thay phiên nhau tra tấn một học viên), v.v.. Từ các giám đốc đến các lính canh trong nhà tù, họ đều phạm pháp trong khi họ lẽ ra phải áp dụng pháp luật. Họ tra tấn các học viên và cố dấu nhẹm tôi ác của họ. Chúng tôi kêu gọi những người chính nghĩa trên thế giới lưu ý trường hợp học viên Bắc Kinh Cao Guirong và nhanh giúp giải thoát cô khỏi cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/17/184234.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/29/100211.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share