[MINH HUỆ 12-10-2007] Ngày 10 tháng Ba, 2007, anh Yu Chunhai, chỉ mới 32 tuổi, đã rời bỏ thế giới này. Dân chúng của làng Thành Đức, thành phố Tuqiao, Yushu, tỉnh Cát Lâm có những ý kiến khác nhau về cái chết của anh. Ai đã tra tấn Yu Chunhai đến chết? Kỳ thật, kẻ tội phạm thực sự giết chết Yu Chunhai vẫn còn được tự do.

2007-9-17-yuchunhai-01--ss.jpg
Ảnh của Yu Chunhai ngay trước khi anh bị chết vì kết quả của cuộc bức hại

2007-9-17-yuchunhai-02--ss.jpg
Ảnh của Yu Chunhai trước khi anh bị bắt

Anh Yu Chunhai bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1998. Anh tuân theo các yêu cầu của ‘Chân Thiện Nhẫn’ một cách tinh tấn và được nhìn nhận như một người tốt bởi dân chúng trong làng Thành Đức, Lúc bấy giờ, anh là nguồn thu nhập tài chính chính của gia đình. Anh còn trẻ, khỏe mạnh và có sức lực.

Nhưng vào tháng bảy 1999, tên cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân dùng uy quyền của y để tước đoạt quyền tập luyện Pháp Luân Công của người dân Trung quốc. Hằng ngàn người bị gửi đến các trại lao động cưỡng bách và bị cầm tù bất hợp pháp, và hơn 3,000 người đã bị chết vì kết quả của cuộc bức hại. Học viên Pháp Luân Công Yu Chunhai của thành phố Yushu là một trong những người này.

Vào tháng Bảy 2000, một số người nghĩ rằng Yu Chunhai đi đến làng Zhoujiatun, thành phố Shuiquliu, Shulan để phát các tờ bướm Pháp Luân Công, nhưng thực sự anh không có đi. Zhang Zhongchen, Wu Fengquan, cùng với các người khác từ trong làng đóng vai trò như các nhân chứng, và cùng với nhân viên an ninh công cộng Duan Aimin dẫn đường, đã bắt Yu Chunhai và mang anh ta đến Nhà tù thành phố Shulan. Yu Chunhai bị bắt bất hợp pháp trong bảy ngày. Gia đình anh trả rất nhiều tiền, yêu cầu sự giúp đỡ của những ngân hàng có ảnh hưởng, và cuối cùng có thể mang anh trở về nhà.

Vào tháng mười một 2000, nhân viên an ninh công cộng mới Jiang Junyi và một số người trong làng mà không biết sự thật đã báo cáo anh cho chính quyền. Ma Baolong từ Sở cảnh sát thị trấn Quang Minh, Chang Yuchun, giám đốc của sở cảnh sát, cùng với một số người khác đã đến nhà Yu Chunhai giữa lúc đêm khuy, đánh thức anh dậy, và lại bắt anh. Để khủng bố anh, họ dùng trường hợp mà đã buộc tội anh trong tháng bảy, buộc anh vào tội phát tờ bướm. Sau đó Yu Chunhai bị kêu án hai năm lao động cưỡng bách.

Yu Chunhai đầu tiên bị giam tại Trại lao động cưỡng bách Weizigou tại thành phố Trường Xuân. Khi anh vừa vào phòng, nhiều tên tù đánh và đá anh ta một cách tàn bạo. Sau đó các tù nhân tra tấn anh bằng nhiều cách gọi là “đi máy bay, dán vào tường và tìm sao.” Các phương pháp đó rất tà ác. Ví dụ, phương pháp “tìm sao” là như sau. Một tên tù kéo cái đầu của người học viên xuống sao cho anh phải còng lưng xuống, với cái đầu cách tường vào khoảng 2-3 thước tây. Một tên tù khác đứng sau lưng anh ta và thình lình đá vào đít anh đến mức anh té về phía trước và đập đầu vào tường mạnh đến độ anh ta bị bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại các tù nhân cười nhạo anh ta.

Vào đầu 2001, Yu Chunhai bị chuyển đến Trại Lao động cưỡng bách Chaoyanggou tại thành phố Trường Xuân. Anh lại chịu đựng nhiều hình thức tra tấn, kể cả bỏ đói, làm việc lao động nô lệ trong thời gian lâu, bị đánh tàn bạo, không cho ngủ, tẩy não, hăm dọa và còn nhiều hơn nữa. Chính quyền trại lao động kềm chế các tù nhân bằng cách dùng lý luận méo mó. Nếu có ai đó cười, chúng sẽ đánh người đó vì sự đố kỵ. Nếu có người khóc, họ sẽ la mắng người ấy, cho rằng người ấy không nghe theo lời của quản lý. Trong trại lao động, người ta bị đối xử như chỉ là những cái máy và không được phép có một cảm giác hay tình cảm gì cả. Không ai quan tâm xem người khác có thể chịu đựng được tất cả sự thống khổ hơn nữa hay không và không ai để ý xem có ai đó đang bị chết hay không. Yu Chunhai cảm thấy rằng một ngày dài như một năm trong trại lao động và anh ta chỉ muốn được đi về nhà. Một thanh niên mạnh khỏe và đầy sức lực bắt đầu trở nên óm o. Chánh quyền trại lao động định kỳ gia tăng cố gắng của họ để ‘chuyển hóa’ các học viên. Mỗi khi, trong lúc ‘chuyển hóa’ gia tăng, các tù nhân dùng đủ loại phương tiện tàn bạo để đánh các học viên, cố buộc họ từ bỏ đức tin của họ và chấp nhận một thứ tội lỗi nào đó.
Một lần, tên nghiện xì ke Xu Hui đánh Yu Chunhai tàn bạo hơn hai mươi lần với tấm bảng giường mà dài hơn một thước tây và rộng tám tấc. Mông của Yu Chunhai bị thương, với những mảnh thịt bị tróc ra. Các vết thương này phải hơn một năm mới lành. Lúc bấy giờ, tiếng kêu của Yu có thể nghe thấy ở các tầng trên và dưới, và người trong các văn phòng cũng nghe thấy. Nhưng các tội phạm mà đánh Yu Chunhai nói không ngần ngại, “Các lính canh muốn chúng tôi đánh anh ta, và trưởng của trại muốn chúng tôi làm như vậy, và mọi người trong Sở luật pháp muốn chúng tôi đánh anh ta.”

Yu Chunhai bị tra tấn tàn nhẫn đến độ anh ta không thể bước đi hoặc tự săn sóc, và anh ta bị buộc buông bỏ đức tin của mình trong Pháp Luân Công. Anh ta càng ngày càng xuống tinh thần, và càng ngày càng bị óm o. Anh ta bị ho trong đêm và kinh qua sự đổ mồ hôi bất thường trong đêm vì sự ốm yếu toàn thân. Sau này, anh thậm chí không thể có sức để bước lên hay xuống lầu. Anh phải thở hổn hển khi bò lên bực thang và cái lưng của anh bị cong vì ho liên tục. Anh bị khám ra bệnh lao phổi và chỉ còn có da bọc xương. Anh đã cận kề cái chết.

Theo luật pháp Trung quốc về lao động cưỡng bách, tình trạng của Yu Chunhai đã hội đủ điều kiện luật pháp để được thả ra, gọi là ‘nộp tiền bảo lãnh để trị bệnh”. Nhưng chánh quyền trại lao động từ chối thả anh và các tù nhân vẫn buộc anh ta ngồi trên một tấm bảng. Cuối cùng, gia đình anh đã tốn rất nhiều tiền để anh được thả ra.

Cuối cùng anh được trở về nhà vào đầu tháng 5 năm 2001. Vì bệnh tình trầm trọng của mình, anh phải liệt giường trong một năm và họ phải tốn hơn 5,000 nhân dân tệ tiền thuốc trước khi tình trạng của anh ta khả quan hơn. Trong thời gian giữa 2000 và 2002, anh ta bị buộc buông bỏ đức tin của mình. Vì anh ta bị hăm dọa nhiều quá nên anh ta không dám tập luyện Pháp Luân Công. Trong hai năm đó, anh trở nên một người suy nhược tinh thần với mái tóc hoa râm, từ một con người trước kia trẻ và khỏe mạnh khi anh tập luyện Pháp Luân Công.

Để giảm nhẹ sự thất thoát tài chính trong hai năm đó, ngay khi sức khỏe của anh bắt đầu khá lên, anh đã phải đi làm việc tại Đại Liên. Công việc lao động có yêu cầu cao về thể lực . Không bao lâu bệnh của anh tái phát, và hơn nữa anh bị thêm một bệnh mới – bệnh lao cổ họng, và anh gặp khó khăn khi nói. Anh đi đến môt y viện chuyên môn chữa trị bệnh lao và tốn hết 3000 nhân dân tệ. Sau này, anh đi đến nhiều nơi để tìm cách chữa trị và đã tốn một số tiền lớn, nhưng các chữa trị có lúc hiệu nghiệm có lúc không, và bệnh của anh liên tục tái phát lại. Trong thời gian đó, anh có nghĩ về tập luyện lại Pháp Luân Công nhưng anh sợ bị báo cáo với chánh quyền. Anh tập luyện Pháp Luân Công vài lần nhưng lại bị lo lắng và không tĩnh tâm được, vì vậy hiệu quả tự nhiên không tốt.

Sau khi bị tra tấn tàn bạo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, chịu đựng cơn bệnh trong ba bốn năm, và tốn tiền thuốc men hơn 10,000 nhân dân tệ, Yu Chunhai đã chết vào ngày 10 tháng Ba 2007. Anh để lại một vợ và hai con thơ.

Thật đáng thương cho Yu Chunhai đã bị chết ở vào tuổi còn trẻ như vậy. Nhưng đó là Đảng Cộng sản tà ác đã cấm không cho anh cái quyền tập luyện Pháp Luân Công, bắt anh và tra tấn anh tàn bạo đến chết.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/14/84550.html

Ngày 17 tháng 9 năm 2007


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/18/162896.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/12/90426.html
Đăng ngày 17-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share