[MINH HUỆ 11-1-2008] Học viên Pháp Luân Công Cô Liu Jin tại vùng Fengxian, thành phố Thượng Hải, bị mang đi bởi cảnh sát vùng Fengxian, thành phố Thượng Hải, được biết bởi cách làm tà ác của họ. Đây là lần thứ 2 mà cô bị bức hại từ khi cô bị gửi đi tù cho bốn năm. Hiện tại cô bị giam bất hợp pháp tại Nhà tù vùng Fengxian. Sở Cảnh sát Fengxian và sở cảnh sát phụ Haiwan tham gia cùng nhau trong hành động này. Họ gửi hai xe cảnh sát để bắt Liu Jin, và lục soát nhà của cô để xem như là một cuộc trộm cướp, cướp đi 20,000 nhân dân tệ. Họ cũng lấy các tài vật khác như là máy tính xách tay, máy in – kể cả chứng minh thư, một thẻ tiết kiệm v.v. Họ cả mang đi cái bình ắc quy của chiếc xe ô tô của gia đình cô.

Liu Jin và chồng cô Zhang Zhanjie cả hai đều là nhân viên rất xuất sắc của Đại học sư phạm Thượng Hải. Ông Zhang ở lại Đại học để trở thành một thành viên của đại học sau khi ông tốt nghiệp, và cô Liu làm việc tại thư viện. Ngày 20 tháng bảy 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, Liu Jin và Zhang Zhanjie kiên trì trong đức tin vào Chân Thiện Nhẫn, và làm sáng tỏ sự thật Pháp Luân Công cho dân chúng. Vì vậy, năm 2001 ĐCSTQ kêu án bất hợp pháp Zhang Zhanjie 4.5 năm tù. Họ kêu án Liu Jin bốn năm. Ông Zhang bị giam tại Nhà tù Tilanqiao thành phố Thưộng hải, trong khi cô Liu bị giam tại nhà tù nữ thành phố Thượng Hải. Liu Jin từ chối buông bỏ đức tin của cô nơi Pháp Luân Công, và bị giam trong xà lim, và bị đánh đập, chửi mắng, và bị ép buộc tẩy não. Liu Jin cũng bị ép ăn nữa.

Bây giờ Liu Jin lại bị bắt đi và nằm trong một tình trạng rất nguy hiểm. Đứa con gái 11 tuổi của họ đang bị áp lực tinh thần to lớn, và không ai chăm sóc cho nó.

Nhà tù vùng Fengxian, thành phố Thượng Hải: 011-86-21-57108808
Sở Cảnh sát vùng Fengxian, thành phố Thượng Hải: 011-86-21-57426071
Sở Cảnh sát phụ Haiwan của vùng Fengxian, thành phố Thượng Hải: 011-86-21-57127110


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/11/170089.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/28/93743.html
Đăng ngày 27-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share