[MINH HUỆ 13-2-2008] Trong quá trình làm sáng tỏ sự thật và yêu cầu những người khác thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi thường gặp một số người mà rất khó thuyết phục. Họ không tin tôi bất kể là tôi nói gì, vì vậy đó thật là một tình thế khó khăn. Vấn đề có thể là vì tôi có nhiều khuyết điểm, vì có điều gì đó mà tôi không làm tốt đủ, và tôi sẽ cố gắng rất nhiều để thăng tiến.

Tôi cũng để ý thấy rằng những cá nhân mà đã nhận được các cú điện thoại làm sáng tỏ sự thật từ các học viên hải ngoại, đã đọc các Cửu Bình về Đảng Cộng sản, đã xem các hình ảnh video trên Internet, đã nhận được các điện thư hoặc đã đọc các tài liệu làm sáng tỏ sự thật tại các nước hải ngoại – phần đông họ có thể dễ dàng chấp nhận ý kiến thoái ĐCSTQ. Họ thường thóai ĐCSTQ sau khi chúng tôi nói về nó một vài lần. Tôi cảm thấy rằng họ nghĩ họ là những người biết được sự thật và đã được thông tin, và rất dễ cho họ để chấp nhận các điểm mà tôi nêu ra. Còn đối với những người chưa bao giờ gặp được các tài liệu giảng rõ sự thật, thật rất khó hơn cho họ để hiểu.

Các cố gắng của các học viên hải ngoại đã giúp đỡ rất nhiều cho các học viên lục địa trong việc thực hiện làm sáng tỏ sự thật. Tôi muốn nhân cơ hội này thành thật cám ơn các học viên ở hải ngoại.
Đồng thời tôi cũng muốn có một vài đề nghị:

1. Xin hãy thường xuyên để những tài liệu giảng rõ sự thật tại các nhà hàng ăn và khách sạn mà du khách từ Trung quốc thường đến.

2. Xin hãy làm sáng tỏ sự thật cho các người hướng dẫn các nhóm du khách từ Trung Quốc, vì họ là những người có nhiều liên lạc nhất với các du khách Trung quốc.

Sự Hợp tác giữa các học viên trong và ngoài Trung quốc đem đến kết quả thật lớn lao

Có một cảnh sát viên tại tỉnh Sơn Đông mà phụ trách việc bức hại Pháp Luân Công. Anh ta phạm nhiều tội lỗi trong việc làm này. Một người thân nhân của anh ta là một học viên mà làm sáng tỏ sự thật cho anh luôn và yêu cầu anh thoái ĐCSTQ. Nhưng anh cứng đầu từ chối. Một ngày kia, người thân này lại đến thăm anh để làm sáng tỏ sự thật và đề nghị anh thoái ĐCSTQ. Lần này anh đồng ý nó một cách mau mắn và cả nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là đã hết thời. Người thân của anh rất ngạc nhiên nhìn thấy sự thay đổi và hỏi điều gì đã xảy ra. Thì ra là anh đã nhận được một cú điện thoại từ một học viên ở hải ngoại mà nói với anh về số lượng lớn người thoái đảng, tình trạng hiện nay cả trong và ngoài Trung quốc, v.v. Cuộc nói chuyện đã kéo dài hơn bốn mươi phút, và anh cảm thấy rằng người học viên này đã đưa ra những điểm quan trọng và đã giúp anh hiểu được nhiều điều.

Các cú điện thoại từ các học viên hải ngoại thường khiến người ta thay đổi. Nhiều người không tin các điều mà các học viên tại Trung quốc nói với họ, trong khi một cú điện thoại tương trợ từ ngoại quốc sẽ giúp họ có được sự quyết định đúng đắn. Hiệu quả rất lớn lao khi các học viên trong và ngoài Trung quốc hợp tác cùng nhau tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/13/172303.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/2/94961.html
Đăng ngày 21-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share