[MINH HUỆ 9-8-2008] Ông Sun Yuzhang, 76 tuổi, sống tại Làng Xin, thành thị Chenshi, thành phố Shenzhou, tỉnh Hà Bắc. Ông thường bị nhiều bệnh tật, nhưng trở nên đầy đỦ sức khỏe sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, và sau đó ông không bao giờ còn cần thuốc men. Ông đi Bắc Kinh hai lần ngày 20 tháng bảy 1999 để làm sáng tỏ sự thật bằng kinh nghiệm cá nhân của ông. Cảnh sát ngưng ông đi và giam ông trong tám tháng tại Nhà tù thành phố Shenzhou. Ông bị gửi đi một trại cải tạo trong 3-4 tháng ngay sau khi được thả ra.

Năm 2001, cảnh sát mang ông đến sở cảnh sát. Họ không cho ông ngủ trong sáu ngày, giam ông trong nhà tù bốn tháng kế tiếp và làm tiền của ông ba bốn ngàn đồng nhân dân tệ. Ông Sun đã bị bức hại luôn luôn từ đó.

Vào tháng bảy 2008, lấy cái cớ là ‘an ninh Thế Vận Hội,” các viên chức từ Sở Cảnh sát thành phố Shenzhou, Phòng 610, các sở cảnh sát, và các Nhóm An ninh Quốc nội đã bắt đầu một đợt bắt bớ, khủng bố, xét nhà và theo dõi trên tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng đã bắt từ 20 đến 30 học viên. Ngày 18 tháng bảy 2008, viên chức Làng Xin Liu Sanhe (nam) và He Zhanguo (nam) đi đến nhà ông Sun để quấy nhiễu ông. Lúc bấy giờ, các viên chức cảnh sát ở thành phố Hengshui và thành phố Shenzhou cố bắt người con gái út của ông Sun (một học viên), nhưng họ không thành công. Ô. Sun rất bị làm rộn và lo lắng cho con gái ông. Ông cảm thấy rất lo buồn chiều ngày 21 tháng bảy 2008 và chết ngày 22 tháng bảy 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/9/183715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/12/99755.html
Đăng ngày 13-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share