[MINH HUỆ 22-07-2008]Ngày 7 tháng ba 2008, thư ký hội đồng kiểm tra Feng Shuhe, huấn luyện viên chính trị của Đội An ninh Nội địa Song Yongqiang và cảnh sát viên Zhang Zhen tại Sở Cảnh sát huyện Guan tại tỉnh Sơn Đông đã dẫn một nhóm người đến Fan Zhuang, thành phố Guan. Họ bắt bớ bất hợp pháp học viên Ông Li Zengfeng và vợ ông Bà Xu Qiaoyun và gửi họ đến Nhà tù Huyện Guan.

Ông Li Zengfeng bị kêu án lao động cưỡng bức và bị chuyển đến Trại Lao động cưỡng bức Wangcun ngày 11 tháng tư 2008. Các viên chức của trại lao động từ chối nhận ông Li vì ông cao huyết áp và loạn tim. Tình trạng chung sức khỏe của ông rất kém. Thay vì thả ông ra để đi trị bệnh hoặc cung cấp cho ông các sự chữa trị, thì cảnh sát Đội Công an Nội địa đã gửi ông Li đến trung tâm cải tạo Liaocheng. Không bao lâu sau khi được thả ra từ trại cải tạo, Ông Li trở bệnh rất nặng và chết vào tuổi 44. Ngày 13 tháng 7, xác của ông được hỏa táng.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Li Zengfeng và vợ ông Bà Xu Qiaoyun đã bị giam bất hợp pháp nhiều lần. Họ đã bị bức hại cả cơ thể, tinh thần và tài chính.

Nguyên bản ngày 21 tháng bảy, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/22/182501.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/7/99603.html
Đăng ngày 13-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share