[MINH HUỆ 10-8-2008] Ông Hu Heping, 55, là một họa sĩ sống tại thành phố Yueyang, tỉnh Hồ Nam. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Ông đi Bắc Kinh để khiếu nại hai lần, năm 1999 và 2000, và bị giam lần đầu 30 ngày và lần hai 45 ngày tại Nhà tù Hubin.

2008-8-10-huheping-01--ss.jpg
Ông Hu Heping trước khi bị tra tấn

Ngày 12 tháng ba 2003, Ông Hu bị bắt và bị kêu án hai năm lao động cưỡng bách, tại Trại Lao động Xinkaipu. Các lính canh chích thuốc lạ vào mình ông ba lần vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình. Lính canh nói, “Nếu ông từ chối bị ‘chuyển hóa’ ông sẽ ho không ngừng!” Ô. Hu bị phản ứng mạnh sau mũi chích, và ông ho ngày đêm cho đến khi ho ra máu. Lính canh He Jun ra lệnh cho tù nhân Huang vả vào mặt ông Hu với một chiếc giày. Ông bị tra tấn trong bảy ngày, ông bị buộc đứng ngó mặt vào tường và không được phép ngủ. Ông được thả ra vào cuối 2004.

2008-8-9-huheping-03--ss.jpg
Ông Hu trước khi chết

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18 tháng ba 2008, Ông Hu đang nằm nghỉ tại nhà khi nhân viên Cộng đồng Lowang là Li Yongfei, nhân viên Hành chánh Láng giềng Lowang là Zhang Yifei, và viên chức Lu Ran từ Sở cảnh sát Lowang dẫn đầu một nhóm viên chức đi bắt ông Hu. Vào lúc 2 giờ chiều, họ mang ông đến Khách sạn Dongtingguan để tra vấn suốt một ngày. Họ mang ông đến Nhà tù số 1 thành phố Yueyang ngày 19 tháng ba 2008.

Do vì sự tra tấn mà ông Hu đã chịu đưng trong khi tại sở cảnh sát, các nội tạng của ông bị thương, có máu trong nước tiểu, và chân và bàn chân của ông bị sưng. Ông không ngừng ho. Ông mất kí từ 120 pounds chỉ còn 90 pounds. Các viên chức từ Phòng 610 và Nhóm An ninh Nội địa không cho phép gia đình ông được gặp ông, và họ buộc ông làm công tác nặng trong 12-16 giờ một ngày.

Ngày 16 tháng sáu 2008, các lính canh mang ông từ Y viện số một thành phố Yueyang để kiểm tra sức khỏe, và họ tìm thấy rằng nội tạng của ông bị tổn thương trầm trọng và ông bị xơ gan. Cả dưới tình trạng như vậy, Phòng 610 thành phố Yueyang và Nhóm An ninh Nội địa vẫn không chịu thả ông. Nhưng các chánh quyền Nhà tù sợ rằng ông sẽ chết. Họ cho gia đình ông Hu hay để mang tiền đến ngày 17 tháng sáu thế chân cho ông được ra đi trị bệnh ngày 18 tháng sáu 2008. Lúc bấy giờ, Ông Hu rất yếu. ông bị sưng trầm trọng từ bụng dưới đến các ngón chân, và ông bước đi khó khăn. Ông không bao giờ được lành các vết thương và chết sáng ngày 7 tháng tám 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/10/183793.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/12/99757.html
Đăng ngày 13-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share