[MINH HUỆ 22-7-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp cô Li Hongping là một nhân viên của Hãng Dầu và Hóa chất công sản số hai, chi nhánh thành phố Lan Châu. Ngày 14 tháng Năm 2007, bốn viên chức cảnh sát đến xưởng xe đường Lintao nơi cô làm việc, và bắt cô. Cùng đêm đó, cô Li bị tra tấn và bị buộc thú tội. Cô bị bắt ngồi trên cái ‘ghế cọp’ và ‘bị treo trên không’.(1)

Sau khi cô bị tra tấn tàn nhẫn tại Sở Cảnh sát thành phố Lan Châu, cô bị chuyển đến trại tẩy não Gongjiawan và lại bị tra tấn. Các viên chức tại trại tẩy não cũng ra lệnh cho chủ hảng cô trả 3000 nhân dân tệ cho cái gọi là sở phí ‘chuyển hóa’.

Chồng của cô Li Hongping, ô. Zhao Xudong, cũng là một học viên, bị mật thám từ Văn phòng Quốc phòng thành phố Lan Châu bắt ngày 5 tháng Hai 2004. Ông đã bị tra tấn đến chết tại Nhà tù số hai thành phố Lan Châu. Mẹ chồng cô Li, bà Bai Jinyu, bị tra tấn đến độ tàn tật bởi các mật thám của Văn phòng Quốc phòng thành phố Lan Châu và bị kêu án tù.

Nhân viên liên quan đến việc bắt bớ của cô Li Hongping: 86-13399310842 (di động), 86-931-7539310 (văn phòng)
Văn phòng Khiếu nại của thành phố Lan Châu: 86-931-8718034 hoặc 8718035
Văn phòng của Li Mingxiao: 86-931-7984691
Trại tẩy não Gongjiawan: 86-931-2860011

Ghi chú: (1) Treo trên không – Đây là một thứ tra tấn rất ác độc. Hai tay của học viên bị cột với dây thừng mỏng hoặc còng với cái còng, và sau đó họ bị treo lên trong nhiều giờ, hoặc nhiều ngày. Kết quả có rất nhiều thương tích nặng nề. Xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/5/49890.html .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/22/159336.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/28/88067.html
Đăng ngày 12-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share