[MINH HUỆ 25-7-2007] Nhiều y viện đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công dưới chế độ Cộng sản Trung quốc. Rất thường xuyên, các học viên bị giam cầm bất hợp pháp, họ tuyệt thực đế chống lại cuộc bức hại, và cảnh sát mang họ đến y viện ép ăn họ. Trong khi ở y viện, các học viên chịu đựng các loại đối xử tàn nhẫn khác nhau. Đôi lúc họ bị chích vào mình những thứ chất không rõ.

Học viên cô Huang Shuyuan, 59, bị bắt vào Sở cảnh sát Xiaotianzhu ngày 28 tháng bảy 2006. Lúc bấy giờ cô đang sống tại đường Nam Renmin thành phố Thành Độ. Cô Huang bị mang đến Trung tâm tẩy não Jinhua ngay tối hôm đó. Sáu ngày sau, cô bị mang đến nhà tù Thành Độ, và sau đó đến Y viện Nhân dân Qingyang sau khi cô tuyệt thực.

Y viện Nhân dân Vùng Qingyang là một y viện nhà tù trên tầng lầu thứ tư. Nó được trang bị với nhiều cửa sắt và cửa sổ có chấn song sắt. Có 4 giường trong mỗi phòng. Mỗi giường được trang bị với còng sắt cân nặng 15 kí. Buổi chiều tối, đôi tay của học viên bị còng vào trong giường. Chỉ có một thùng bằng plastic trong phòng dùng cho vệ sinh. Giấy báo cũ và các giấy sa thải khác được dùng như giấy nhà cầu và giấy vệ sinh cho phụ nữ. Không có chỗ để tắm rửa hoặc thay quần áo. Các học viên bị cầm tù nơi tầng lầu thứ tư bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và thân nhân của họ không có cách gì gặp được họ.

Mỗi ngày, nhân viên y viện chích vào bốn hoặc năm loại khác nhau các chất cho nhiễu vào máu. Nếu cô chống cự, lính canh sẽ còng cả hai tay cô vào trong thành giường và lên cao đầu giường, như vậy khi cô tuột xuống, cái còng sẽ cắt rất đau vào cổ tay cô. Đồng thời họ cho nhiều giọt thuốc vào chân cô. Các cái còng trở nên càng ngày càng nhỏ do vì thân thể cô bị lên cân. Một lần khi lính canh đến vào khoảng 10:00 giờ tối để lấy đi cái còng tay, nhưng họ không thể vì chúng quá thắt chặt. Lính canh phải làm bằng cái giường mới có thể tháo còng tay ra. Sự tê liệt nơi các ngón tay và cánh tay của cô Huang kéo dài trong nhiều tháng, và cô có khó khăn để dùng tay nắm lấy đồ vật. Do vì điều kiện vệ sinh tồi tệ tại y viện nhà tù, thân dưới của cô Huang phát triển ghẻ lở mà bị chảy máu khi mặt ghẻ bị lột da. Cô khó khăn đi đứng và tự săn sóc cho mình. Tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng.

Cô. Huang Shuyuan tuyệt thực trong 28 ngày. Áp huyết của cô xuống rất thấp. Nhân viên y viện ngưng lấy áp huyết của cô, nhưng họ tiếp tục cho thuốc nhiễu vào máu cô.

Li Jun, một viên chức cảnh sát tại Sở Cảnh sát Xiao Tianzhu, làm tiền 5,000 nhân dân tệ từ gia đình Huang Shuyuan và cuối cùng để cho cô về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/25/159465.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/6/88370.html
Đăng ngày 12-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share