[MINH HUỆ 8-2008]

2008-8-4-stuttgart-05--ss.jpg
Ký vào thỉnh nguyện phản đối việc mổ cắp sống nội tạng của học viên Pháp Luân Công

2008-8-4-stuttgart-06--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công diễu hành qua trung tâm thành phố Stuttggart.
2008-8-4-stuttgart-07--ss.jpg
Khẩu hiệu: Từ tháng 1 năm nay, hơn 8000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt. ĐCSTQ đã tăng cường đàn áp.

Học viên Pháp Luân Công, cô Li đến từ Weilam Rhein đã tham gia đóng hoạt cảnh mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ. “Tôi thấy lạnh và chấn động toàn thân khi cái dụng cụ phẫu thuật chạm vào bụng tôi, mặc dù đã có một lớp lót ở giữa. Tôi có thể cảm thấy sự kinh hãi mà các học viên Trung Quốc đã trải qua. .” Mặc dù vào giữa trưa, dưới ánh nắng mặt trời nóng như thiêu như đốt, bà Li, gần 60 tuổi vẫn nhất quyết vào vai trong một thời gian tương đối lâu. “Sau đó, có người hỏi tôi liệu tôi có thể tiếp tục đóng vai nạn nhân không.Tôi thấy rằng nó chẳng là gì cả so với những gì mà các học viên Trung Quốc phải chịu. Chúng ta còn phải làm nhiều hơn thế nữa để giảm nhẹ sự bức hại mà họ đang phải gánh chịu”

Ông Buntin, nhân viên của một phòng hậu cần nói, “Tôi có thể tưởng tượng được là có những thứ như thế này tồn tại ở Trung Quốc. Lý do thứ nhất là ĐCSTQ cần tiền. Lý do thứ hai là có rất ít người hiến nội tạng ở châu Âu.” “Đối với nội tạng từ Trung Quốc, nếu tôi không biết nguồn gốc người cho nó, tôi sẽ không nhận nó.Bởi vì nó không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, ĐCSTQ thậm chí không có một chút khái niệm nhỏ nhất về đạo đức trong chuyện này.”

Ông Buntin rất sốc trước sự tra tấn dã man ngay trong thế kỷ 21 này. Ông đã đến Thượng Hải. Khi nói đến ấn tượng của ông về Thượng Hải, ông nói “ Tôi đã tới Thượng Hải và những gì tôi thấy chỉ là sự tô vẽ giả tạo. Nhưng nếu bạn nhìn những người công nhân xây dựng, bạn sẽ thấy là họ không được đối xử phù hợp với nhân quyền. Nó làm tôi tức giận. Chính phủ TQ lũng đoạn và tham nhũng. Khi người nước ngoài đến TQ, chính phủ TC cho họ thấy mặt tốt đẹp. Họ cười trước mặt bạn, nhưng lại cầm dao sau lưng. Vấn đề như vậy cũng tồn tại trong thế vận hội Olympic. Lúc đầu, ĐCSTQ hứa với Ủy ban Olympic quốc tế là sẽ cho báo chí quyền tự do. Nhưng bây giờ thì họ lại không giữ lời hứa. Tôi nghĩ là thủ tướng và tổng thống của chúng ta đã đúng khi không tham dự lễ khai mạc.

Sau khi ký vào đơn thỉnh nguyện, ông Rau nói với phóng viên, “ĐCSTQ phải bị lên án vì đã đàn áp những người khác quan điểm và bức hại PLC. Thật là kinh khủng khi không được tự do tư tưởng. Nếu chỉ có một người ký đơn thỉnh nguyện, nó sẽ không có hiệu lực. Nhưng nếu nhiều người ký hay lên tiếng phản đối hôm nay, tôi tin là nó sẽ có hiệu lực.

Nhìn học viên Pháp Luân Công ôn hòa biểu diễn các bài công pháp, bà Monika Imhoff nói “Tôi nghĩ thiền thật là tuyệt, rất hòa bình. Nếu ai cũng cầm súng, thì mọi cái sẽ bị tiêu hủy. Thiền là một văn hóa. Tôi cũng muốn thử xem sao.” Bà Imhoff sinh năm 1946, khi CTTG thứ 2 vừa kết thúc. Bà nói “Ở TQ, có những người bị giamgiữ trong các trại lao động. Nó khiến tôi nhớ lại lịch sử nước Đức cách đây 60 năm. Thật là khủng khiếp. Chúng tôi những người Đức đã trải qua chế độ độc tài. Mặc dù tôi sinh ra sau CTTG II, sau này tôi vẫn tìm ra nhiều di chứng.” Trước khi ký thỉnh nguyện, bà tiếp tục nói “Tôi phản đối lại mọi hình thức bức hại. Ở TQ có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Tôi không thể tưởng tượng được con số đó là bao nhiêu. Cần phải chấm dứt ngay sự bức hại này vì nó vi phạm tiêu chuẩn toàn cầu về nhân quyền.”

Không chỉ có các học viên ở Stuttgart tham gia hoạt động này. Học viên từ các nước lân cận như Bỉ, Áo, Hà Lan và cả Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu cũng đến biểu diễn. Bà Imhoff đặc biệt thích tiếng trống, bà nói “Tiếng trống thật là tuyệt”.
Rất nhiều người đã đến thưởng thức buổi biểu diễn của đoàn nhạc và nhiệt tình cổ vũ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/6/183477.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/12/99750.html
Đăng ngày 21-8-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share