Bài viết của Hua Qing ở Úc

[MINH HUỆ 23-7-2008] Vào buổi tối ngày 20 tháng 7 năm 2008. Trong gió lạnh và mưa phùn, các học viên Pháp Luân Công đã cầm nến trước Toà nhà Quốc Hội Sydney để tưởng niệm các học viên đã chết vì bị Trung Cộng bức hại trong suốt 9 năm qua. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức và thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Từ nước Úc xa xôi, các học viên ở đây lo lắng cho các bạn đồng tu ở Trung Quốc và những người dân Trung Quốc bị đầu độc bởi sự dối trá của Trung Cộng. Hãy lắng nghe những điều họ nói từ tận đáy lòng.

2008-7-22-sydney720w-01--ss.jpg
Ông John Deller kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2008-7-22-sydney720w-02--ss.jpg
Bà Colleen May nói tập Pháp Luân Công rất tốt

2008-7-22-sydney720w-03--ss.jpg
Mọi người ký tên vào đơn xin tuyên bố chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

2008-7-22-sydney720w-04--ss.jpg
Mọi người ký tên vào đơn xin tuyên bố chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Chúng ta cùng làm việc cùng nhau để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông John Deller, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại NSW (Úc) giải thích với công chúng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cầm nến để đánh dấu thời gian bắt đầu cuộc bức hại ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông nói: “Ở Trung Quốc, 100 triệu người đi theo Chân Thiện Nhẫn và tập môn thiền định cổ truyền Trung Quốc đã và đang bị tấn công suốt 9 năm qua. Trung Cộng dưới sự cầm đầu của Giang Trạch Dân nghĩ rằng có thể đàn áp được Pháp Luân Công trong vài tháng, nhưng 9 năm qua chúng đã không thành công. Nhưng đáng buồn thay chúng đã giết hơn 3168 người Trung Quốc vô tội và giam giữ hàng trăm ngàn người trong các trại cưỡng bức lao động nơi họ bị tra tấn để phải từ bỏ niềm tin của họ. Với việc làm đó, chính quyền Trung Cộng đã tự lộ ra bản chất tà ác cho thế giới.”

Ông Dell cũng nói, đây là thời điểm để phản ánh những điều ít may mắn, thời điểm để quan tâm đến các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người không có tự do tín ngưỡng, và là thời điểm để nói lên tiếng nói chấm dứt cuộc bức hại.

Đây thực sự là một môn tu tập tuyệt vời

Cô Colleen May, một học viên người Úc nói: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Tròn 9 năm từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc”.

Đây cũng là Ngày Thanh Niên Thế giới ở Sydney và chúng tôi đã cố gắng đến với nhiều người để cho họ biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc với cuộc bức hại Pháp Luân Công. Không chỉ Pháp Luân Công bị bức hại mà cả Đạo Thiên Chúa và Đạo Cơ Đốc.

“Đầu tiên tôi đến với Pháp Luân Công khi tôi nhìn thấy các học viên đang ngồi thiền ở 1 ngày hội (festival). Họ trông thật tuyệt và tôi ngày lập tức bị nó thu hút và muốn tập nó. Khi tôi biết rằng không mất chi phí gì, tôi lại thêm phần ngạc nhiên. Tôi luôn nghĩ rằng bạn không thể mua được tinh thần, và đây là cảm giảm về tinh thần đó và tôi đã bắt đầu tập vào ngày hôm sau”.

“Bây giờ tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp 8 năm. Thật tuyệt vời khi được tập luyện với một nguyên lý tuyệt hảo, nguyên lý vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Nó giúp bạn định hướng một cuộc sống tốt và cũng hữu dụng cho những người khác. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi của tôi trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đã kết thúc cuộc tìm kiếm và nó thật tuyệt!

Đánh thức lương tâm con người và giải cứu những học viên Pháp Luân Công bị bức hại

Học viên cô Li Jiezhen đến từ thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông. Cô đã tới Sydney tám năm trước. Cô thường phân phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật ở thị trấn Sydney. Cô nói: “Hôm nay ngày 20 tháng 7, tôi đã tham gia vào những cố gắng để chấm dứt cuộc bức hại chín năm nay. Ở Sydney, tôi có thể tự do phân phát các tờ bướm, làm sáng tỏ sự thật và kêu gọi mọi người làm việc cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cháu gái tôi Chen Zhuoyi đã bị bức hại bởi ĐCSTQ vì đã kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm sáng tỏ sự thật. Khi thế vận hội Olympic đang tới, cháu tôi lại một lần nữa bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não vì từ chối từ bỏ niềm tin của mình, và sau đó bị chuyển đến một nhà tù ở thành phố Haikou. Chúng tôi không thể biết được chỗ thực tế mà cô ấy hiện nay đang ở.

Cô Li tiếp tục: “Ở đây tôi vạch trần trước công chúng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi chấm dứt bức hại và giải cứu tất cả những học viên Pháp Luân Công đã bị giam dữ bất hợp pháp bao gồm cả cháu gái tôi ở Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc cũng có thể đựơc hưởng tự do tôn giáo tín ngưỡng như những người dân ở các quốc gia khác. Vài chục nghìn người đã tham gia vào Ngày Thanh Niên Thế Giới ở đây. Phần lớn họ đều muốn nhận tờ bướm từ chúng tôi. Họ chấn động khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác ĐCSTQ.”

Cô Li nói: “Chúng tôi ở đây để giải cứu các bạn đồng tu mà đang bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì họ kiên định vào tín ngưỡng của mình, và cũng để thức tỉnh lương tâm của con người, và thức tỉnh người dân Trung Quốc mà đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Chúng tôi cũng muốn thức tỉnh một số tổ chức và cá nhân mà đã cam kết với ĐCSTQ xấu xa vì lợi ích nhất thời, như là những tổ chức và cá nhân có liên quan đến sự kiện Eutelat.”

Hơn 4000 chữ ký đã được thu thập trong thành phố Sydney ngày hôm nay, một phần của chiến dịch “Hàng Triệu Chữ Ký” được khởi xướng bởi Liên Hiệp Điều Tra Bức Hại Pháp Luân Công(CIPFG).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/23/182577.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/26/99261.html
Đăng ngày 28-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share