Bài viết của một học viên tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 07-07-2008] Một ngày chủ nhật gần đây, các học viên địa phương đến cùng nhau tập công và làm sáng tỏ sự thật với du khách từ khắp nơi trên thế giới gần Bảo tàng viện Vasa Museet, một nơi thu hút du khách có tiếng tại Stockholm, Thụy Điển. Các du khách từ Đông và Tây cho thấy rất lưu ý về Pháp Luân Công và sự khủng bố tại Trung quốc.

2008-7-6-wasa01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công ngồi thiền định

2008-7-6-wasa02--ss.jpg
Dân chúng ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án sự khủng bố Pháp Luân Công

2008-7-6-wasa03--ss.jpg
Dân chúng đọc và tìm hiểu về cuộc bức hại

Một cặp vợ chồng trung niên nhìn xem cẩn thận hoạt động của các học viên Pháp Luân Công trong một lúc lâu trước khi bước vào bảo tàng viện với nhóm du khách. Sau một lúc, cặp vợ chồng này trở lại và ký vào bản thỉnh nguyện lên án sự khủng bố.

Bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, người hướng dẫn du khách từ Trung quốc la lớn, “Ồ, đây là tờ báo chống ĐCSTQ. Tôi không muốn đọc nó.” Khi một học viên trao cho dân chúng một bản Đại Kỷ Nguyên Thời Báo. Một ông lão người Trung hoa đứng gần người hướng dẫn đưa tay ra để lấy tờ báo nói với người hướng dẫn và toàn nhóm du khách, “Tôi sẽ đọc nó. Sợ gì? ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu như vậy! Tôi thích đọc các báo chống cộng. Chúng ta có thể đọc các thứ này nơi đây, ngoài Trung quốc. Đây là một nước tự do. Đừng làm điều gì vô lương tâm như ĐCSTQ! ” Sau đó, toàn nhóm người du khách Trung quốc đều lấy tờ báo. Người hướng dẫn cuối cùng nói, “Tôi không ngăn chư vị đọc báo. Quả vậy, không dễ gì cho mọi người được đi ngoại quốc. Hãy đọc cái gì chư vị muốn. Tôi cũng sẽ đọc chúng.” Và sau đó tất cả mọi người đều cười.

Một thanh niên từ Đức quốc nhìn xem hoạt động với sung sướng và không ngừng chụp ảnh. Khi một học viên đưa cho anh ta một tờ báo, anh ta nói, “Tôi đến từ Đức quốc. Tôi đọc mỗi lần báo ra. Tôi biết nhiều người thích đọc báo của chư vị lắm. Tôi đã đọc tờ này rồi, không cần đưa cho tôi, hãy đưa cho những người khác. Đừng phí phạm nó. Xin cám ơn!”

Trước các tấm biển trình bày sự thật về Pháp Luân Công, một thanh niên người Trung quốc đọc chúng cẩn thận và không ngừng chụp hình. Hai tháng trước, anh ta rời Trung quốc để đi làm việc tại Áo. Anh ta nói, “Tôi rất thích Âu châu. Tôi đã quen thuộc với nếp sống ở ngoại quốc. Dân chúng nơi này có tự do và rất tốt. Tôi đã lấy quyết định đi làm việc và học nhiều để được ở lại nơi này. Chỉ gần đây tôi dần mới hiểu rằng dân Trung quốc xem như họ bị lẫn lộn bởi việc làm của ĐCSTQ. Không biết được cái gì là thật và cái gì là giả, họ chỉ đi theo phần đông mọi người khác, kể cả tôi, và họ không có tư tưởng riêng của mình!” Anh ta nói anh ta cảm thấy rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên anh ta được đọc Đại Kỷ nguyên Thời báo.

Sau đó anh ta hỏi về trào lưu thoái ĐCSTQ, mà anh ta rất chú ý. Anh ta nói anh ta sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó trên mạng lưới của Đại Kỷ nguyên Thời báo. Cuối cùng anh ta nói: “Đây là một kinh nghiệm thật sự mở mang tầm mắt cho tôi. Các tờ báo tôi đọc được ở đây là đúng là ngược lại với những gì tôi đọc tại Trung quốc. Dù tôi cảm thấy khó mà đi theo, nhưng từ nay tôi sẽ suy nghĩ lại mọi điều. Trong xã hội với tự do này, tôi sẽ nhìn thấy nhiều hơn và nghe nhiều hơn, như vậy tôi có thể có sự phán xét riêng của tôi và sẽ đưa ra một quyết định và chọn lựa mới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/7/181637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/15/98981.html
Đăng ngày 22-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share