Một loạt các hoạt động phản đối bức hại của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 5-8-2008] Stuggart—Một phụ nữ trung niên Đức lặng lẽ đứng nhìn một lúc lâu, cảnh một phụ nữ Trung Quốc bận đồ trắng bị còng tay với một chiếc xích sắt trong một cái cũi gỗ nhỏ hơn chiều cao của cô. Quần áo cô dính đầy vết máu. Viên cảnh sát TQ giơ cao cây gậy như thể đang chuẩn bị vụt xuống cô. Đó là cảnh mô phỏng hành động tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở trại lao động tại Trung Quốc. Người phụ nữ Đức quay đầu đi, mắt đẫm lệ và nói: “Thật là khủng khiếp”

Cảnh mô phỏng tiếp theo còn nằm ngoài sức tưởng tượng của bà: Một người nằm trên bàn mổ. Chiếc ga trải giường màu trắng đầy vết máu. Một tay bác sĩ mặc đồ trắng xuất hiện với dao mổ và cắt đi nội tạng của người đó. Đó là hoạt cảnh về hành động mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vì mục đích lợi nhuận.

2008-8-4-stuttgart-01--ss.jpg
Người phụ nữ Đức viết những thông điệp ủng hộ nhân quyền dành cho các học viên Pháp Luân Công

2008-8-4-stuttgart-02--ss.jpg
Người dân trước các cảnh mô phỏng hình thức tra tấn của ĐCSTQ

2008-8-4-stuttgart-03--ss.jpg
Đây là những gì diễn ra tại trại lao động ở Trung Quốc

2008-8-4-stuttgart-04--ss.jpg
Nét mặt căng thẳng của mọi người khi xem những bức ảnh phơi bày phương thức tra tấn trong buổi triển lãm

Vào ngày 2 tháng 8, 2008, nhiều người dân và du khách đã đi qua quảng trường Schloss ở Stuggart. Họ lặng lẽ xem các hoạt cảnh mô phỏng phương thức tra tấn của ĐCSTQ. Rất nhiều người dừng lại để nghe bài phát biểu.

Giám đốc Ủy ban quốc tế về Nhân quyền ở CHLB Đức, Ông Koerper và Wu Manyang nói về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Đại diện cho Liên minh điều tra về bức hại đối với Pháp Luân Công (CIPFG) tại Châu Âu phơi bày việc mổ cắp nội tạng từ những học viên PLC còn sống của ĐCSTQ.

Khi Liu Wei, đang theo học tại khoa Kiến trúc ở Đại học Dortmund kể về trải nghiệm bị bức hại trong Trại Lao động nữ Bắc Kinh, vài sinh viên Trung Quốc đi ngang qua. Một trong số họ hét lên bằng tiếng Đức : “Đó là nói dối”. Lui cũng đáp lại rất to bằng tiếng Đức “Đó không phải là nói dối. Đó là trải nghiệm cá nhân của tôi. PLC là tốt. Hãy nhớ lấy Pháp Luân Công là tốt!”. Trưởng ban tổ chức cầm lấy micro và nói với những người Đức đang lắng nghe bài phát biểu “Nhiều người Trung Quốc, đặc biệt các bạn trẻ là nạn nhân của sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Ví dụ họ thậm chí không hề biết đến vụ thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989, bởi vì phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng quân đội Trung Quốc không giết một ai cả, mà ngược lại chính những sinh viên “tàn ác” đã sát hại quân lính.” Khi Liu kết thúc bài trình bày, các khán giả Đức đều vỗ tay hưởng ứng cô.

Cô Wang, một học viên PLC ở Berlin thở dài trước phản ứng của những người Trung Quốc qua đường. “Sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau” Cô nói và đưa ra ví dụ. Có 3 học sinh nam đã sống tại Đức được 1 năm. Khi cô Wang đưa cho họ tài liệu giảng sự thật, 2 người nhanh chóng bỏ đi. Nhưng người thứ 3 nhận tài liệu và hỏi “Điều quái gì đang xảy ra ở Trung Quốc vậy?” Cô Wang đã nói chuyện rất lâu với cậu ta và đưa cho cậu Cửu bình cho đến khi một trong những người bạn kéo cậu ấy đi. Điều làm cô Wang xúc động là khi cô nói chuyện với người sinh viên Trung Quốc, một người Việt Nam đóng vai viên cảnh sát trong hoạt cảnh tra tấn đi đến và đưa cho cậu ấy một cuốn sách và nói với cậu ấy bằng tiếng Đức “Đừng sợ”. Người sinh viên Trung Quốc trả lời “Tôi không sợ”. “Thực tế là mọi người đều đối diện với sự lựa chọn vào mọi lúc” Cô Wang nói : “Người thanh niên trẻ này đã lựa chọn mở to mắt và không sợ hãi. Cậu ta thừa nhận rằng không biết sự thật và cậu ta muốn được biết”.

Cô Wang còn gặp 3 người phụ nữ Trung Quốc đi cùng với các con. Cô cho rằng phản ứng của họ cũng khá điển hình “Một người trong họ rất khích động. Bà ấy chỉ vào hoạt cảnh tra tấn của ĐCSTQ và nói to với người TQ kia “Nhìn này! Bọn họ đang nói những điều xấu xa về Trung Quốc” Cô Wang nói “Trước đây tôi cũng giống như họ. Tôi không thể phân biệt ĐCSTQ với Trung Quốc. Bất cứ khi nào có ai đó chỉ trích ĐCSTQ, tôi đều nghĩ họ đang nói xấu về TQ, nhưng sau đó, một luật sư Đức nói với tôi rằng “Cái mà chúng tôi những người Đức chống lại là chính phủ ĐCSTQ chuyên quyền. Chúng tôi ủng hộ người TQ.” Vậy nên tôi hiểu ra rằng rất nhiều người TQ không hiểu được điều đó vì họ đã bị ĐCSTQ tẩy não trong bao nhiêu năm” Sau khi nghe lời giải thích của cô Wang, người phụ nữ im lặng mặc dù vẫn còn có những tia nhìn chống đối mạnh mẽ. Cô Wang nhớ lại, “Hai người phụ nữ đi cùng không nói gì. Một người đến chỗ trình bày hoạt cảnh về phương thức tra tấn của ĐCSTQ. Cô ấy rất sốc. Cô ấy đi đến chỗ bảng trưng bày các tài liệu giảng sự thật và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Người kia nhận tài liệu giảng sự thật về Pháp Luân Công bất chấp sự phản đối của người đi cùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/5/183476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/11/99711.html
Đăng ngày 14-8-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share