Wu Sijing, phóng viên Minh huệ

[MINH HUỆ 10-08-2007] Vào tối ngày 9 tháng 8, 2007, Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới được phát xuất từ Syntagma Square, trước Toà nhà Quốc hội Hellenic tại Athens, Hy lạp. Đại diện cho Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công từ bốn phái đoàn của Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ và Úc châu và tất cả các nhóm ủng hộ từ nhiều cơ quan khác nhau chứng kiến buổi lễ trọng đại ngay lại đất nẩy sinh phong trào Thế vận hội, một năm trước ngày Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Buổi lễ phát động cuộc hành trình một năm của “Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới”


Vào tối ngày 9 tháng 8, 2007, “Ngọn đuốc Nhân quyền” được thắp sáng tại Hy lạp

Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công được thành lập với hơn 300 nhân vật chính trị, pháp lý, y khoa, nhân quyền và các cơ quan phi chính phủ khác. Được khởi động bởi Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công, Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới sẽ tuần hành đến 100 thành phố trên khắp thế giới. Mục đích của nó là để kêu gọi cộng đồng thế giới chú trọng vào sự vi phạm vô nhân đạo về nhân quyền và tinh thần Thế vận hội bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc, để chấm dứt những tội ác như thế và không để Thế vận hội 2008 biểu hiện cho hoà bình và tự do cho nhân loại trở thành “Thế vận hội Đẫm máu”

Ngọn đuốc thần thánh để chấm dứt chính sách khủng bố đã được thắp sáng.

Tại buổi khai mạc Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới, đại diện từ Năm Châu phát biểu ý kiến, lên án đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về chính sách bức hại Pháp Luân Công và sự chà đạp nhân quyền của nó.

Những thành viên quan trọng trong Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công và Bí thư của Tổ chức Liên tôn Thế giới đặt trụ sở tại Thuỵ sĩ là Bác sĩ Charles Graves đọc diễn văn mở đầu chương trình. Ông ta giới thiệu ý định đầu tiên của Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới, và nói rằng những quốc gia tiến bộ, dân chủ không thể đàn áp ngọn đuốc tự do tín ngưỡng và cùng lúc đó nắm cao ngọn đuốc Thế vận hội.


Tổng Bí thư Tổ chức Liên tôn Thế giới, Dr. Charles Graves phát biểu ý kiến

Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công tuyên bố 3 tháng trước đây rằng nếu ĐCSTQ không trả lời một cách thích đáng ba yêu cầu đưa ra bởi Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LMĐTKBPLC) trước ngày 8 tháng 8, 2007, thì họ sẽ phát động phong trào tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ba yêu cầu đó là: Trước hết, chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công ngay tức khắc và trả tự do tất cả các đệ tử Pháp Luân Công bị giam vì tín ngưỡng. Thứ hai, chấm dứt bức hại thân hữu, người ủng hộ và các luật sư bào chữa cho Pháp Luân Công, bao gồm Gao Zhishen và Li Hong. Thứ ba, thảo luận với LMĐTKBPLC để bàn luận chi tiết về mở cửa các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, bệnh viện và các cơ quan bí mật cho các điều tra viên của LMĐTKBPLC vào điều tra tại chỗ.

Cho đến hôm nay, ĐCSTQ không có một trả lời nào với ba yêu cầu trên; ngược lại nó từ chối ban hành giấy thông hành cho các thành viên của ĐTKBPLC vào Trung Quốc để tiến hành điều tra. Trong lúc đó, ĐCSTQ lại tăng cường chính sách bức hại Pháp Luân Công, các tín ngưỡng khác và các nhà bênh vực cho nhân quyền. Vì thế, để giữ đúng lời hứa, LMĐTKBPLC phát động “Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới” vào ngày 9 tháng 8, để tẩy chay Thế vận hội 2008 được tổ chức tại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, vì “Thế vận hội và Tội ác chống Nhân chủng không thể cùng tồn tại tại Trung Quốc”

Trong một bài phát biểu từ Anh quốc, Baroness Caroline Cox, Chủ tịch của Pháp đoàn LMĐTKBPLC tại Châu Âu, nói rằng ngày mà Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới được thắp sáng tại Athens sẽ là ngày quan trọng nhất cho lịch sử nhân loại. Bà ta hy vọng rằng thế giới sẽ chú trọng về chính sách bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra tại Trung Quốc. Qua việc kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, chúng ta có thể chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công, và bảo vệ tinh thần Thế vận hội và sự cao quý của con người.

Nhân dân Athens ủng hộ

Vào ngày 8 và 9 tháng 8, các thiện nguyện viên có thể thấy trên các đường phố Athens phát truyền đơn để phổ biến tin tức về Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới và sự thật về chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Nhân dân Hy lạp rất sửng sốt về tội ác của ĐCSTQ trong chính sách bức hại Pháp Luân Công. Họ tỏ thiện chí ủng hộ Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới. Một số người nhận truyền đơn và yêu cầu thêm truyền đơn để cho bạn của họ. Nhiều người nhận và đưa ngón tay cái lên cao bày tỏ lòng ủng hộ, trong khi một số khác vổ vai các thiện nguyện viên và nói “Tốt lắm, các bạn làm việc rất tốt!”

Sau khi biết về tội ác của ĐCSTQ, một số Hoa kiều tại địa phương đi ngang qua yêu cầu các thiện nguyện viên giúp họ để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan liên hệ của chúng. Anh Li Li, 27 tuổi từ vùng Tự trị Mông cổ của Trung Quốc. Cô ta đến Athens để học sau khi tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc. Cô ta hiện đang làm việc tại công ty thiết kế quảng cáo. Khi cô ta thấy nhãn hiệu của Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới trên tờ truyền đơn, cô đi đến gặp một thiện nguyện viên. Cô ta nói rằng cô ta xem tin tức về Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới trên TV tối hôm qua. Cô ta biết rằng ĐCSTQ kiểm duyệt tất cả tin tức khi cô ta còn ở vùng Tự trị Mông cổ. Những người sống bên ngoài Mông cổ có thể xem 100 đài TV, nhưng họ chỉ được xem những đài của Đài truyền hình trung ương của ĐCSTQ. Khi hỏi cô ta có biết có đến 24 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan liên hệ của chúng, Li LI yêu cầu người thiện nguyện viên giúp cô ta thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên cộng sản và đội thiếu niên tiền phong ngay tại chỗ. Cô ta cũng nói rằng cô ta sẽ báo cho bạn bè và những người thân của cô ta về tin tức này.

Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới kêu gọi chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công đã kéo được sự chú ý của nhiều cơ quan dư luận tại Bắc Mỹ, Á châu và Âu châu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/10/160608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/10/88496.html

Đăng ngày 14-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share