[MINH HUỆ 14-09-2007] Sau đây là vắn tắt một bài viết dài và nhiều chi tiết hơn đã được đăng trên mạng lưới Minh Huệ (Hán văn).

Học viên Pháp Luân Công, ông Trương Đạo Bảo, 44 tuổi, là nhân viên trong sở hành chánh Hảng Mỏ số 1 Daming tại thành phố Điều Binh San, tỉnh Liêu Ninh. Vào đêm 19 tháng bảy 2007, ông Trương bị bắt bất hợp pháp bởi Đại úy Trương Phượng Lai của đội an ninh quốc gia, một thành phần của Phòng an ninh công cộng thành phố Điều Binh San. Sau đó ông bị giam tại nhà tù tỉnh Liêu Ninh.

Cùng trong đêm đó, ông Trương bị đánh nặng nề và bị tra vấn trong nhiều giờ. Họ cố buộc ông thú tội giả, nhưng bị thất bại. Họ đánh gãy ba xương sườn của ông, làm ông bị thương toàn thân. Ông không thể bước đi. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân tra tấn và đánh ông. Để bịt miệng ông, họ nhét vào miệng ông vải rách và băng keo. Vào những lúc khác, ông Trương bị bắt đi làm công việc nô lệ, làm bông giả bằng plastic. Nếu ông từ chối, họ sẽ đánh ông với một cây đòn bọc da.

Ông Trương Đạo Bảo có một vợ, một đứa con trai nhỏ và cha mẹ già đang mang bệnh cần được chăm sóc. Cha mẹ ông từ lâu đã già yếu bệnh tật. Nhiều lần, các chánh quyền đã từ chối không để cho vợ ông được gặp mặt ông. Trường hợp ông Trương đã được chuyển đến văn phòng công tố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/14/162647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/14/90496.html
Đăng ngày 12-08-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share