[MINH HUỆ 22-7-2007] Cô Đảng Hội Anh (Ms. Dang Huiying) là một học viên Pháp Luân Công cư ngụ tại thành phố Bảo Định (Baodinh), tỉnh Hồ Bắc. Cô Đảng Hội Anh vào khoảng năm mươi tuổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại cô nhiều lần trong tám năm qua. Năm 2004, cơ quan thẩm quyền đã bất hợp pháp kết án cô ba năm tù tại trại lao động cưỡng bách, thi hành tại trại lao động cưỡng bách Bát Lý Trang, thành phố Bảo Định. Thời hạn tù của cô chấm dứt vào tháng năm 2007, nhưng các viên chức trại lao động cưỡng bách tuyên bố là Đảng Hội Anh không hợp tác với họ [vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công] và như vậy gia hạn tù của cô thêm ba tháng và từ chối thả cô ra.

Cô Đảng Hội Anh tuyệt thực để kháng nghị bức hại trong lúc cô ở trong trại lao động. Cảnh sát Trương Quốc Hồng (Zhang Guoqiang) ép ăn cô với muối và thuốc không biết loại gì. Bây giờ cô đã trở thành tàn tật vì các cuộc tra tấn va bước đi với một cây gậy.

Khi cô bị cầm tù tại trại lao động cưỡng bách Cao Dương (Gaoyang), cô bị bắt đứng dưới mặt trời nóng trong thời gian lâu dài cho đến khi cô bất tỉnh vì say nắng.

Ngày 8 tháng giêng 2001, trong sở cảnh sát , Đảng Hội Anh la lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp là chánh đạo”. Cảnh sát đánh cô và sau đó kéo lôi cô ra ngoài và châm điện bằng cùi điện vào miệng của cô. Sau cuộc tra tấn đó, mặt cô trở thành đầy máu và dị dạng. Một tù nhân mà nhìn thấy cô như vậy bị sợ hết hồn phải chạy vào nhà tắm để khóc.

Trại lao động cưỡng bách Cao Dương bắt đầu tổ chức khóa ‘tẩy não’ đầu tiên. Đảng Hội Anh từ chối viết bài khi cô được cho một đề tài để thoái mạ Pháp Luân Công. Cô nói Pháp Luân Công là chính đạo. Cai ngục rất nổi giận. Đêm đó, họ tra tấn cô nặng nề.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/18/88663.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/22/159342.html
Đăng ngày 8-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share