[MINH HUỆ 12-10-2007] Năm 2002, Thiệu Quân (Shao Jun), Vương Ba (Wang Bo), và Lưu Ba Đồ (Liu Batu), là những viên chức cảnh sát vùng Khoa Nhĩ Tâm (Ke’rxin) thành phố Thông Liêu, đã cùng với các viên chức Sở an ninh Khổng Gia xông vào nhà cô Lan Quế Cần. Họ bắt cô một cách bất hợp pháp và mang cô đến Nhà tù Hà Tây (Hexi), nơi đây cô bị giữ trong hơn 13 tháng. Cô sau đó bị chuyển đến Nhà tù Nữ Bảo An Triệu (Baoanzhao) và sau đó đến Nhà tù Nữ thành phố Huhehot. Cô bị giam trong gần ba năm. Vì cô tin nơi Pháp Luân Đại Pháp, cô đã chịu đựng đủ loại tra tấn, kể cả bị còng tay một cách rất đau đớn trong những thời gian lâu dài.

Cô Lan Quế Cần, 46 tuổi, quê ở thị Tiền Gia Điếm (Qianjiadian), làng Tứ Phương Địa (Sifandi), vùng Khoa Nhĩ Tâm (Ke’rxin), Nội Mông Cổ. Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng tư năm 1998. Ngày 13 tháng 5, 2000, cô đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Đại Pháp, vì vậy cô bị cảnh sát vùng Khoa Nhĩ Tâm và Văn phòng An ninh Khổng Gia mang đi. Cô Lan bị giam tại Nhà tù Hà Tây trong một tháng. Cô bị buộc trả tiền xe cho các viên chức địa phương vì họ đi Bắc Kinh để mang cô trở về, cũng như tiền taxi mà một thân nhân của một viên chức đi nhà thương. Cô phải trả hơn 1,000 nhân dân tệ (cô còn giữ biên lai để làm bằng chứng).

Năm 2002, các viên chức cảnh sát Thiệu Quân, Vương Ba, và Lưu Ba Đồ đi với các viên chức từ Văn phòng an ninh Khổng Gia trong hai chiếc xe cảnh sát xông vào nhà cô Lan. Họ tịch thu các sách Đại Pháp và bắt cô và chồng cô, Vương Cương (Wang Gang), cũng là một học viên. Tại Đội Văn phòng An ninh, cô và chồng cô bị giữ trong các phòng riêng. Cảnh sát đánh họ tàn bạo, kéo tóc họ, và đập họ vào tường. Sau đó, cả hai bị giam trong nhà tù Hà Tây (Hexi). Ô. Vương bị buộc phải trả 1,000 nhân dân tệ và thêm 3,000 nhân dân tệ nữa (phần này sau này được trả lại). Ông được thả ra một tháng rưỡi sau.

Cô Lan ở lại trong Nhà tù Hà Tây trong gần 13 tháng. Sau đó cô bị chuyển đi Nhà tù nữ Bảo An Triệu (Baoanzhao). Bảy tháng sau, cô bị chuyển đi Nhà tù nữ thành phố Huhehot. Cô bị giam cầm gần ba năm tất cả.
Trong nhà tù Hexi, vì cô tiếp tục tập Pháp Luân Công, cô bị tra tấn bằng “Trư Liễu” (Xích Heo – “Pig chain”) hai lần, lần thứ nhất trong bảy ngày và sau đó sáu ngày. Khi một người bị tra tấn bằng “Pig chain,” cả hai cườm tay và cườm chân bị còng vào cách nhau 12 inches. Cô không thể thẳng lưng, tự mặc áo quần, dùng nhà cầu, hoặc ngủ. Hình thức tra tấn này vô cùng đau đớn. Cô không thể làm gì ngoài ở yên như vậy. Cô Lan đã tuyệt thực hai lần để phản đối.

Trong Nhà tù Bảo An Triệu (Baoanzhao), Lan Quế Cần bị buộc lao động nặng. Vì cô vẫn kiên định tập công, lính canh Zhou Jianhua buộc cô ngồi chồm hổm trong khi y đá cô lên đầu. Cô bị còng hai tay ra sau lưng trong hai ngày và không được phép động đậy. Cô từ chối mặc áo nhà tù và bị báo cáo lại, vì vậy các lính canh mang áo quần cô đi và in lên đó chữ ‘tù nhân’ [Ghi chú của Ban biên tập: các học viên Pháp Luân Công thường từ chối mặc đồng phục nhà tù trong tù vì họ không phải là những tội phạm hay vi phạm pháp luật]. Kết quả là cô chỉ mặc một lớp áo quần mỏng trong mùa thu năm 2003. Họ chỉ trả lại áo quần của cô khi cô bị chuyển đi Nhà tù nữ thành phố Huhehot.

Trong nhà tù nữ thành phố Huhehot, Lan Quế Cần bị các tù nhân đánh đập vì cô từ chối mặc đồng phục nhà tù. Khi cô kêu lớn lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!,” các lính canh châm điện giật cô trong nửa giờ đồng hồ và nhốt cô trong một phòng tắm ẩm ướt (cũng được dùng như phòng tắm) vì xà lim nhốt cá nhân chưa sẵn sàng. Cô bị còng tay ra sau lưng trong mười một ngày. Cô tuyệt thực để phản đối. Tối đến, được khuyến khích bởi các lính canh, các tù nhân đánh cô Lan cho đến khi cô bất tỉnh. Sau này, cô lại bị đánh bởi hơn 20 tù nhân vì cô từ chối cắt tóc ngắn. Cô lại bị nhốt trong phòng tắm trong bốn năm ngày.

Vào tháng 5, 2007, Vương Ba (Wang Bo), đại đội trưởng mới của Đội Quốc Phòng của Văn phòng Công An, dẫn cảnh sát đến nhà cô Lan. Họ xông vào và khủng bố cô. Lan Quế Cần lạnh lùng đuổi họ và khóa cửa. Họ không còn cách nào nên rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/17/164662.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/26/91631.html
Đăng ngày 6-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share