Copenhagen: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Copenhagen, Đan Mạch
[MINH HUỆ 21-07-2026]
Đã 27 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Gần đây, các học viên ở Đan Mạch đã tổ chức một số hoạt động tại thủ đô để thông tin cho người dân về cuộc bức hại, đồng thời lên án việc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn.
Ngày 18 tháng 7 năm 2026, tại Quảng trường Nhà Vua ở Copenhagen, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 7, các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại. Họ cũng khuyên các nhân viên Đại sứ quán thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để được bình an và có một tương lai tốt đẹp.
Các học viên trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trên Quảng trường Nhà Vua ở Copenhagen hôm 18 tháng 7 (Minghui.org)
Sáng hôm đó gió thổi lạnh buốt, nhưng buổi chiếu trời đã hửng nắng khi cuộc mít-tinh bắt đầu. Dòng người qua đường nối tiếp nhau dừng lại để lắng nghe các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại. Sau khi biết về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.
Mọi người ký bản kiến nghị tại cuộc mít-tinh trên Quảng trường Nhà Vua (Minghui.org)
Mọi người lên án cuộc bức hại
Một giáo viên trẻ và người chồng rất kinh hoàng và đau lòng khi đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại. Họ nói thật khó tin khi chính quyền Trung Quốc lại làm điều này trong suốt 27 năm qua. Họ lên án hành động này là “quá tàn nhẫn và vô nhân đạo”, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm đối với những học viên bị bức hại.
Một cặp vợ chồng trẻ tìm hiểu về cuộc bức hại (Minghui.org)
Cặp vợ chồng cho biết họ sẽ cố gắng làm gì đó để có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại, như chia sẻ thông tin trên các tài khoản mạng xã hội để nhiều người hơn nữa quan tâm đến vấn đề này, cùng ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.
Một du khách đến từ Ấn Độ lên án cuộc bức hại (Minghui.org)
Vào mùa hè, du khách đổ về Copenhagen. Sau khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, một người đàn ông đến từ Ấn Độ cho biết: “Đây là tội ác tà ác nhất! ĐCSTQ bức hại những người tốt tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, nó phải chịu trách nhiệm.”
Một học viên nói với ông rằng nhiều học viên hiện đang sống ở Đan Mạch đã bị bức hại khi họ còn ở Trung Quốc và ĐCSTQ hiện đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, thực hiện đàn áp xuyên quốc gia. Vị du khách nói: “Các bạn thật xuất sắc khi đã kiên trì phản bức hại trong suốt 27 năm qua. Tự do tín ngưỡng là nhân quyền cơ bản.” Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Một người đàn ông đến từ Iran lên án cuộc bức hại (Minghui.org)
Một người đàn ông Iran đã sống ở Đan Mạch hơn 40 năm bày tỏ sự ủng hộ. Ông cho biết đã từng làm việc ở Trung Quốc nửa năm và yêu thích văn hóa Trung Quốc, nhưng ông biết Trung Quốc là một thảm họa về nhân quyền. “Cuộc bức hại đã diễn ra trong hơn hai thập kỷ. Nó phải chấm dứt, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Thật quá vô nhân đạo.”
Một người đàn ông ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại (Minghui.org)
Một người đàn ông cho biết trước đây ông đã từng đọc các thông tin về Pháp Luân Công nên rất vui khi được trò chuyện với các học viên. Sau khi xem trình diễn các bài công pháp, ông đọc một tờ rơi và biết tu luyện Pháp Luân Công giúp mọi người được thụ ích cả tâm lẫn thân. Ông nói ông muốn đọc sách.
Kinh hoàng khi biết rằng hơn 5.300 học viên đã bị bức hại đến chết, ông nói: “Tôi khâm phục sự kiên trì của các bạn.” Sau đó, ông đã ký bản kiến nghị.
Một người đàn ông đến từ Ba Lan cho biết ông hiểu bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản (Minghui.org)
Một người đàn ông đến từ Ba Lan vô cùng chấn động khi nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tuy vậy, ông cho biết ông hiểu bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản vì ông từng sống dưới chế độ đó. Ông nói: “Những ai từng sống dưới sự cai trị của cộng sản đều biết sự thật. Đáng tiếc là ngày nay rất nhiều người trẻ bị hệ tư tưởng [cộng sản] này mê hoặc. Nhân loại cần phải quay trở về với truyền thống và tín ngưỡng”. Ông chủ động hỏi bản thân có thể làm gì để giúp ngăn chặn cuộc bức hại. Ông đã ký bản kiến nghị và nói sẽ lan tỏa thông điệp này cho mọi người.
Những người trẻ tuổi học các bài công pháp của Pháp Luân Công
Ba thanh niên học các bài công pháp của Pháp Luân Công (Minghui.org)
Nhiều người trẻ tuổi đã trò chuyện với các học viên, và một số người hỏi liệu họ có thể học các bài công pháp hay không. Một học viên đã giới thiệu về năm bài công pháp và kể cho họ về cuộc bức hại. Ba thanh niên đã học các bài công pháp và nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.
Một nam sinh viên trẻ đã hỏi một học viên về hoạt động này và rất ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cậu nói: “Những nguyên lý này thật tốt. Nhưng cháu thường hay nói dối. Đôi khi cháu có thái độ không tốt và rất khó gần. Sau khi nghe cô chú nói, cháu muốn thay đổi.”
Một học viên đã khen ngợi cậu, khích lệ cậu có thể từng chút từng chút thay đổi thói quen nói dối, dần dần trở nên thân thiện và bao dung hơn. Cậu sinh viên nói sẽ mang những tờ rơi này về nhà đọc.
Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ khuyên nhân viên Đại sứ quán nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó, lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp. (Minghui.org)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512563.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235237.html



















