Lễ thắp nến tưởng niệm tại San Francisco phơi bày cuộc bức hại kéo dài 27 năm của ĐCSTQ
Bài viết của Vương Anh và Giả Duy, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco
[MINH HUỆ 21-07-2026]
Tối ngày 19 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco để tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã qua đời do cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Sự kiện ghi dấu 27 năm các học viên phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ.
Lễ thắp nến tưởng niệm tại San Francisco
Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc
Cô Jennifer, một cư dân địa phương, cho biết cô và chồng đều phản đối chủ nghĩa cộng sản. Cô lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và cho biết cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên thật tuyệt vời. Là một tín đồ Cơ đốc, cô Jennifer rất tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô nói: “Trong bối cảnh xung đột chính trị và chiến tranh trên thế giới hiện nay, chúng ta 100% cần những giá trị phổ quát này.”
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Anh Greg, chồng của cô Jennifer, không ngớt lời khen ngợi các bài công pháp. Anh cho biết người dân Trung Quốc đều thiện lương và ưu tú, nhưng chính quyền Trung Quốc lại không thể đối xử tử tế với người dân của chính mình. Anh Greg nhấn mạnh: “Sở dĩ nước Mỹ vĩ đại là vì quyền lực của chính phủ bị giới hạn và người dân có mức độ tự do cao. Tôi hy vọng tương lai Trung Quốc cũng có thể sớm phát triển theo hướng này, để người dân Trung Quốc được tự do nhiều hơn”. Nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh Greg cho biết: “Những kẻ hành ác rồi cuối cùng sẽ phải trả giá cho tội ác của chính mình.”
Anh Amit Lamba, một doanh nhân đến từ Ấn Độ, chấn động và đau lòng khi biết cuộc bức hại đã kéo dài suốt 27 năm. Anh thốt lên: “Thật khó tin khi thế giới ngày nay lại vẫn xảy ra chuyện mổ cướp nội tạng! Tôi có thể cảm nhận được họ đều là những người thiện lương. Tôi có thể làm gì để giúp họ đây?” Anh Amit đã chia sẻ hiểu biết của bản thân về thiền định và tu luyện, đồng thời ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Cô Ali Schlageter, một cư dân địa phương, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại. Cô bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động phản bức hại của các học viên: “Cảm ơn các bạn đã ở đây và cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.” Cô rất thích các bài công pháp: “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng thuần tịnh, và cũng cảm nhận được mong muốn của họ trở thành người tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi cho rằng thân và tâm là có sự liên kết tương hỗ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”
Cô LaChanda Dupard, người đồng sáng lập tổ chức “Fit and Faithful Living”, đã dừng bước để dõi theo hoạt động. Cô cho biết cô có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của các học viên, điều này khiến cô muốn tham gia cùng họ. Cô rất quan tâm đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đã ký bản kiến nghị. Cô cũng khích lệ các học viên: “Tôi rất tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này đại biểu cho sự chân thành và chính trực thực thụ, là phần trân quý nhất của nhân tính. Những gì các bạn đang làm thực sự rất có sức ảnh hưởng! Cảm ơn các bạn!”
Cô Mehrnaz, một du khách, cho biết xem các học viên luyện công khiến cô cảm thấy thư thái, qua sự kiện cô cũng hiểu hơn về tình hình hiện tại ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn đối với mỗi người đều vô cùng quan trọng, là điều tất yếu cho sự sinh tồn của thế giới. Trong xã hội ngày nay, chúng ta đặc biệt cần đến những giá trị này”. Cô cho biết cô sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235218.html




















