Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Houston

[MINH HUỆ 17-07-2026] “Tôi hy vọng các bạn sẽ kiên trì và tiếp tục tổ chức các cuộc mít-tinh ở đây hàng năm, để nhiều người như tôi, những người chưa biết đến cuộc bức hại này ở Trung Quốc, có thể biết được sự thật,” ông Richard bày tỏ. Ngày 15 tháng 7, ông đang làm việc tại một thư viện ở Houston thì nhìn thấy cuộc mít-tinh của các học viên trước Tòa thị chính nhằm phơi bày cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Triệu, một nhà văn Trung Quốc lưu vong, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Việc chấm dứt thảm kịch này không chỉ là trách nhiệm của riêng các học viên Pháp Luân Công, cũng không chỉ là trách nhiệm của những người bất đồng chính kiến hay một nhóm nạn nhân cụ thể nào. Đúng hơn, đó là trách nhiệm chung của tất cả những ai trân quý sinh mệnh, tự do và nhân phẩm.”

Tháng 7 năm 2026 đánh dấu năm thứ 27 kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Các học viên tại Houston đã tổ chức một cuộc mít-tinh để phơi bày cuộc bức hại bắt đầu từ tháng 7 năm 1999 đến nay. Thông qua các buổi luyện công tập thể, trưng bày biểu ngữ và các bài phát biểu, họ đã giới thiệu với mọi người Pháp Luân Công là gì, và bằng cách tổ chức các hoạt động tương tự, các học viên hy vọng sẽ chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên.

5006fdbd20199cada57b1283c574ce8e.jpg

f28c5df845f62ba99f314585c39687bd.jpg

56bbf3794896d3c1fc383aacccdf559d.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Tòa thị chính vào ngày 15 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Một cơn bão dữ dội đã hoành hành trước khi cuộc mít-tinh bắt đầu. Bất chấp mưa gió, các học viên vẫn bình tĩnh dựng các biểu ngữ lên và xếp chúng thành hàng. Ấn tượng trước cảnh tượng này, những người qua đường, nhân viên Tòa thị chính, thậm chí các cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã chụp ảnh hoặc quay video. Cơn bão nhanh chóng lắng xuống và cuộc mít-tinh bắt đầu đúng giờ.

Các diễn giả tại cuộc mít-tinh bao gồm các học viên Pháp Luân Công và ông Triệu, nhà văn, người bất đồng chính kiến lưu vong người Trung Quốc. Một số học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc đại lục đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân và gia đình về việc nhờ tu luyện Pháp Luân Công, họ đã biết cách trở thành những công nhân tốt hơn, thân tâm được hưởng lợi ích ra sao, cùng những đau khổ mà họ phải gánh chịu sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Một học viên phát biểu: “Chúng tôi ở đây để chia sẻ những câu chuyện của mình vì Pháp Luân Công đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần, và môn tu luyện cũng mang lại lợi ích cho toàn xã hội.” Anh kêu gọi dân chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội hãy lưu ý đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, nhận ra bản chất tà ác của chế độ này và giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

Ngày 17 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật S.4009, Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act), một đạo luật nhằm trừng phạt những cá nhân tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Dự luật hiện đã được chuyển qua Thượng viện để bỏ phiếu. Trong thời gian diễn ra cuộc mít-tinh, một số học viên đã nói với người qua đường về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký để ủng hộ cho dự luật. Nhiều người qua đường đã dừng lại tìm hiểu thêm thông tin và ký bản kiến nghị. Một số lắng nghe bài phát biểu tại cuộc mít-tinh.

c975eb8b6d832e3465bd3a5dd42fbec1.jpg

Mọi người xem Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn và tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại (Minghui.org)

a1a5ec8223e24224374c7fd90aaca51a.jpg

Hoạt động thu thập chữ ký ủng hộ dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Minghui.org)

Tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng

Ông Brent Ranft, một chủ doanh nghiệp địa phương, là một trong nhiều khách qua đường ký tên vào bản kiến nghị. Ông cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật phi lý, và ông hy vọng chính quyền này sẽ chấm dứt việc đàn áp các tín ngưỡng.

7c466428dda0df15cd06d7ede1273cbd.jpg

Ông Brent Ranft, một chủ doanh nghiệp (Minghui.org)

Ông Brent cho hay mặc dù chưa biết nhiều về Pháp Luân Công, ông đã từng nghe về cách ĐCSTQ bức hại các tôn giáo. Ông biết Trung Quốc thiếu nhân quyền và tự do tín ngưỡng, và ông cảm thấy đau lòng trước tình trạng này. Ông đồng tình với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và cho biết mọi người nên tuân theo nguyên lý này. “Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của các bạn và đánh giá cao sự phản kháng ôn hòa của các bạn trước cuộc bức hại,” ông nói thêm.

Ông Richard, nhân viên tại một thư viện ở Houston, hy vọng những sự kiện như vậy có thể được tổ chức hàng năm: “Tôi rất mong các sẽ bạn kiên trì và tiếp tục tổ chức các cuộc mít-tinh ở đây hàng năm, để nhiều người như tôi, những người chưa biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc có thể biết được sự thật.” Ông cũng đề xuất rằng các học viên nên nộp đơn xin tổ chức sự kiện tại thư viện để giới thiệu Pháp Luân Công và hướng dẫn các bài công pháp.

Trân quý sinh mệnh và phẩm giá con người

Ông Triệu, một nhà văn người Trung Quốc, người từng bị bỏ tù ở Trung Quốc với cáo buộc “lật đổ chính quyền” cũng phát biểu tại cuộc mít-tinh hôm đó.

“Hôm nay, trước tiên tôi muốn bày tỏ sự kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Công, những người đã kiên trì phản đối cuộc bức hại trong suốt 27 năm qua. 27 năm, đủ để một đứa trẻ khôn lớn, để một thanh niên bước vào tuổi trung niên, và cũng đủ để một gia đình mất đi người thân trong sự chờ đợi mỏi mòn.“

Ông tiếp tục: “Một số người mất đi tự do. Một số người mất đi sức khỏe. Một số mất đi gia đình. Một số thậm chí mất đi sinh mạng. Nhưng trong 27 năm qua, các bạn đã không ngừng kể lại câu chuyện của họ, không ngừng ghi chép điều này, và cũng chưa từng ngừng chống lại sự làm ngơ. Thân xác có thể bị giam cầm, nhưng lương tâm con người thì không thể bị khuất phục.”

c016a41c0f6e12cb836cee6251526d79.jpg

Ông Triệu phát biểu trong cuộc mít-tinh (Minghui.org)

Ông Triệu nhấn mạnh rằng việc chấm dứt thảm kịch này không chỉ là trách nhiệm của riêng các học viên Pháp Luân Công, cũng không chỉ là trách nhiệm của những người bất đồng chính kiến hay một nhóm nạn nhân cụ thể nào. “Đây là trách nhiệm chung của tất cả những ai trân quý sinh mệnh, tự do và nhân phẩm,” ông giải thích.

68945ec0ca08684b3b8fb54baea61450.jpg

Cô JeZelle (thứ hai từ phải sang) tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Khi nghe thấy tiếng nhạc luyện công êm dịu, cô JeZelle đã bước chậm lại để tìm hiểu thêm về hoạt động này. Một học viên hướng dẫn cô các động tác và cô đã tập theo.

Sau đó, cô JeZelle chia sẻ rằng cô cảm thấy rất dễ chịu, và đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Cô cảm ơn người học viên đã hướng dẫn mình và nói cô rất muốn tìm hiểu xem mình có thể bắt đầu luyện công ở đâu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/512425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235136.html