Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 20-07-2026]

Tháng 7 năm 2026 đánh dấu năm thứ 27 từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 7, mặc dù trời mưa lớn, các học viên tại Toronto, Canada, đã tổ chức mít-tinh để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại. Sau cuộc mít-tinh, họ tổ chức một cuộc diễu hành và lễ thắp nến tưởng niệm.

Nhiều chính trị gia Canada, người dân và những người ủng hộ đã tham dự cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Lập pháp Ontario để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một diễn giả khách mời xúc động nói: “Cuộc phản bức hại suốt 27 năm qua, cũng như trong trận mưa lớn hôm nay, là minh chứng cho sự tận tâm kiên định của tất cả mọi người.”

Vào buổi sáng, các học viên đã luyện công bất chấp cơn mưa lớn bất chợt. Khi cuộc mít-tinh bắt đầu lúc 11 giờ sáng, trời vẫn mưa, nhưng cả khách mời và những người ủng hộ đều ở lại cùng các học viên từ đầu đến cuối.

0ce751cff94455bb8e15bee35ab22039.jpg

7a68fcbcb2a1369d6a99e58d0422c29f.jpg

5d0391774bfac0ae2258ef1d37a27bf5.jpg

Các học viên luyện công trước Tòa nhà Lập pháp Ontario, ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

3dfa491ad2bba5ae4bbee9cce2185f87.jpg

c4bc72ef60815a359182465889e5a6f3.jpg

96cfc11d50b42734183f1792ee679153.jpg

Cuộc mít-tinh dưới mưa (Minghui.org)

Cựu Nghị sỹ: Cứ kiên trì rồi sẽ dẫn đến chiến thắng

8b792b0525d2ad8002286d488e7a4b44.jpg

Cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada, ông Wladyslaw Lizon (Minghui.org)

Cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada, ông Wladyslaw Lizon đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông bày tỏ: “Tôi rất vui và vinh dự được ở đây cùng các bạn. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, chừng nào còn cần thiết, tôi sẽ luôn đến để ủng hộ các bạn.”

Ông Lizon cho biết cuộc mít-tinh hôm ấy cũng là một lời nhắc nhở đối với chính phủ và người dân Canada rằng ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Ông giải thích: “Nó không chỉ dừng lại ở Trung Quốc. Nó lan ra nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau. Chính phủ Trung Quốc, thông qua các cơ quan của mình, đang tiến hành một chiến dịch truyền thông sai lệch và dối trá, và nó đã lan đến Canada.”

Ông Lizon đề cập rằng các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Canada nhận được những lời đe dọa đánh bom, vì vậy buổi diễn tại Toronto đã bị hủy. Ông chúc mừng các học viên Pháp Luân Công vì cuối cùng đã thành công trong việc đưa Shen Yun trở lại Toronto, ông nói: “Điều này hết sức quan trọng—chúc mừng tất cả những người đã tham gia vào công việc đó, và tôi xin cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng.“

“Hôm nay, chúng ta thực sự có thể ăn mừng tại đây… là vì chúng ta có thể tụ họp như thế này mà không sợ hãi. Và nhiều người khác cũng có thể làm như vậy bởi người dân ở đất nước này được hưởng các quyền dân chủ,” ông tiếp tục, đồng thời nhận định thêm rằng tình hình ở Trung Quốc sẽ thay đổi.

Lớn lên ở Ba Lan dưới chế độ cộng sản, ông Lizon đã chứng kiến chính quyền cộng sản giam cầm và giết hại người dân như thế nào, nhưng ông nói rằng tình hình đã thay đổi. Ông nói: “Tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Cũng cần cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc biết rằng vẫn có những người ở những nơi khác trên thế giới chưa quên họ.”

Cuối bài phát biểu, ông nói: “Tôi luôn kết thúc bằng cách giơ biểu tượng chiến thắng. Sự thay đổi rồi sẽ đến, và chúng ta sẽ là những người chiến thắng.”

Nhà xuất bản: Cùng các bạn đứng dưới mưa

67f4605506b9f6793d03812371a8cc47.jpg

Ông Dean Baxendale (Minghui.org)

Ông Dean Baxendale, Chủ tịch Nhà xuất bản Optimum Publishing International và Giám đốc điều hành của Quỹ Dân chủ Trung Quốc, bày tỏ rằng ông rất vinh dự được một lần nữa hiện diện cùng các học viên.

Gần đây, khi tham dự Đại hội Đại biểu Duy Ngô Nhĩ Thế giới tại Berlin, ông Baxendale đã gặp nhiều nhà ngoại giao từ Washington, London và Canada. Các diễn giả đều ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm khác cũng chịu nhiều áp bức ở Trung Quốc giống như các học viên Pháp Luân Công, và cũng là mục tiêu của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông Baxendale giải thích: “Điều quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng không có ranh giới, cũng không có giới hạn nào đối với những việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm để đàn áp tự do tôn giáo, quyền cá nhân cũng như khả năng các bạn có được tiếng nói tự do và công bằng.”

“Vậy nên khi chúng ta cùng đứng đây dưới mưa để tận hưởng một ngày hè tuyệt đẹp, tôi luôn sát cánh cùng các bạn, tất cả mọi người đang sát cánh cùng các bạn,” ông kết luận. “Tất cả chúng ta đều hướng về sự tự do và dân chủ.”

Kiên trì suốt 27 năm là điều đáng khâm phục

f5284ae0ff1138bec3a8c32d698a7d33.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền, bà Thịnh Tuyết (Minghui.org)

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Liên minh Dân chủ Trung Quốc, nhà thơ, và cũng là một tác giả từng đoạt giải thưởng, đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự kiên trì suốt 27 năm của họ trong việc kể cho mọi người biết chân tướng và chống lại cuộc bức hại.

Bà phát biểu: “Xin cảm ơn từng học viên Pháp Luân Công có mặt tại đây. Tôi tin rằng kể từ thời điểm ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại 27 năm trước, nhiều học viên trong số quý vị đã luôn đến đây, cũng như đến quảng trường tòa thị chính, lãnh sự quán Trung Quốc và các điểm thu hút khách du lịch để kể cho mọi người những sự thật này. Cuộc kháng nghị này đã kéo dài từ năm 1999 cho đến ngày nay, và có lẽ cơn mưa lớn hôm nay cũng là một minh chứng cho sự kiên trì của chúng ta.”

Bà Thịnh cho biết: “27 năm trước, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công, sử dụng bạo lực dựa vào nhà nước, bộ máy chính quyền, cảnh sát, luật pháp, hệ thống tuyên truyền, và sự thâm nhập của nó trên khắp thế giới, thậm chí còn tuyên bố có thể xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng vài tháng. Giờ đây, sau 27 năm, chúng ta có thể thấy sự bạo ngược này của ĐCSTQ đang dần đi đến hồi kết. Bởi thông qua việc chứng kiến ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công, thế giới đã nhìn thấu và hiểu rõ bản chất tàn bạo của nó.”

Bà giải thích: “ĐCSTQ có thể thâm nhập và mua chuộc sâu rộng đối với toàn thế giới là dùng tài nguyên, nguồn vốn và quyền lợi của nó để đánh đổi, nhờ đó giành được sự thiên vị từ đại đa số các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các hãng truyền thông tiếng Hoa, nhiều cơ quan trong số đó đã bị ĐCSTQ xâm nhập từ lâu. Trong quá trình này, chính các học viên Pháp Luân Công đã hình thành nên một hệ thống truyền thông đứng vững vàng và không bị ĐCSTQ thâm nhập.”

Bà Thịnh cho hay: “Phần lớn những gì nhiều người trên thế giới biết về chân tướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đến từ các phương tiện truyền thông của các học viên Pháp Luân Công.”

Tội ác thu hoạch nội tạng mang tính hệ thống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn đối với các học viên Pháp Luân Công là chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Bà Thịnh nói tiếp: “Trong quá trình này, các học viên Pháp Luân Công không chỉ mạo hiểm sinh mạng của mình để điều tra, thu thập bằng chứng, sắp xếp và lập thành các báo cáo, mà các phần mềm có thể vượt tường lửa của [ĐCSTQ] do các học viên Pháp Luân Công phát triển đã cho phép vô số người thấy được sự thật về thế giới. Ngay cả trong hoàn cảnh nguy hiểm đến nhường ấy tại xã hội Trung Quốc, cùng với việc phát tờ rơi, họ đã đánh thức được vô vàn người dân và hình thành một lực lượng thực sự để chống lại sự chuyên chế độc tài của ĐCSTQ.”

Cuối bài phát biểu, bà nói: “Vậy nên, thưa quý vị, hôm nay quý vị ở đây, dũng cảm đội cơn mưa tầm tã này. Thật ngại quá, tôi vẫn đang phải cầm ô. Nhưng quả thực từ tận đáy lòng mình, tôi muốn nói rằng: mỗi người trong quý vị đều là một anh hùng, mỗi người trong quý vị đều là một vị anh hùng bất khuất trong cuộc chiến chống lại sự bạo ngược này.”

Bà Thịnh khẳng định: “Lịch sử chắc chắn sẽ ghi nhớ sự cống hiến của quý vị, và hôm nay, mỗi một người trong số quý vị đều đang viết nên dấu ấn lịch sử.”

Phó Giáo sư Đại học kể lại sáu năm rưỡi bị tống giam oan sai

Hơn một tháng trước, bà Lưu, một học viên Pháp Luân Công từ Vân Nam, Trung Quốc, đã đến Canada cùng chồng để đoàn tụ với các con trong nỗ lực trốn chạy khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tại cuộc mít-tinh, bà đã mô tả những trải nghiệm của bản thân và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lưu là một phó giáo sư có thành tựu tại một trường đại học ở Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, bà cho biết trong 10 năm qua, bà đã bị các cơ quan thẩm quyền ĐCSTQ tống giam phi pháp và đầy oan uổng, tổng cộng là sáu năm rưỡi, do quyết không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Lưu nhớ lại: “Trong thời gian tôi bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Số 2 ở tỉnh Vân Nam, tôi và các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu sự tra tấn tàn bạo bằng các biện pháp như xịt bình xịt hơi cay, cấm ngủ, không cho tắm rửa hay giải lao đi vệ sinh, ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, nghiêm cấm gặp gỡ gia đình, không cho nói chuyện, cản trở mua thức ăn hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày, thường xuyên bị lăng mạ và hành hạ thể xác — thậm chí cả với các học viên ở độ tuổi 50, 60, 70 và 80.”

Bà kết thúc bằng câu nói: “Tôi ước rằng quê hương thân yêu của tôi sẽ sớm được giải thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền cộng sản này. Tôi mong sao người dân Trung Quốc, những người mà tôi thương cảm, cũng sẽ sớm có được một cuộc sống được tự do, bình đẳng, có sức khỏe, và sống trong hòa bình! Xin cảm ơn!”

Lãnh đạo cộng đồng

0be8677335be70c8d2e261f2739457c3.jpg

Ông Hầu Thế Quân từ Liên minh Dân chủ Trung Quốc tại Canada. (Minghui.org)

Ông Hầu Thế Quân, Phó Tổng Thư ký của Liên minh Dân chủ Trung Quốc tại Canada, cho biết: “Tôi đến đây để ủng hộ Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại. Tôi tin rằng hiện nền kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc, tín ngưỡng trống rỗng, còn đạo đức thì suy đồi.”

Ông Hầu chia sẻ: “Trung Quốc đang cần một tinh thần mới. Tôi tin rằng ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ chính là giá trị phổ quát quý giá nhất để vực dậy nền văn minh Trung Hoa của chúng ta.”

Vào buổi trưa, các học viên Pháp Luân Công đã diễu hành ở trung tâm thành phố trong mưa gió, và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào lúc 21 giờ cùng ngày.

(Còn tiếp)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/22/235194.html