Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên Minh Huệ tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-07-2026] Ngày 16 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Dallas đã tập trung trên Quảng trường Pegasus tại trung tâm thành phố Dallas để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ đã trình diễn các bài công pháp, trưng bày các biểu ngữ và phát tặng tài liệu thông tin.

Quảng trường Pegasus nằm đối diện tòa nhà trụ sở chính của AT&T, là lối đi chính dành cho nhân viên văn phòng gần đó đi ăn trưa và quay lại làm việc.

8579610bdcf1bdb8307a9f47abc26fe7.jpg6a833568020161a8a532f7e0191d49f0.jpg1cd44c09d2dd2852ca507e7129dc59ef.jpg

Các học viên tại Dallas nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trên Quảng trường Pegasus. (Minghui.org)

27 năm kháng nghị ôn hòa

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Các bài giảng của pháp môn này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hàng triệu người, sau khi tuân theo những lời giảng và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Đã có bằng chứng xác thực về cái chết của hàng nghìn học viên do cuộc bức hại suốt 27 năm qua, nhưng do sự kiểm duyệt thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị bỏ tù và tra tấn vì tín ngưỡng của họ.

Trong suốt 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi mọi tầng lớp xã hội chung tay chấm dứt tội ác vi phạm nhân quyền này.

Người dân bày tỏ sự ủng hộ

443e2df48ea2a58bca57f66f28e74886.jpgc808ff6cdcba7e57c5986f3edc25754f.jpgefd7c4046bcf07a8415efbf6d83ed8cb.jpg0ea728555547298072459d48a54c257e.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Pegasus ở trung tâm thành phố Dallas vào ngày 16 tháng 7. (Minghui.org)

Khi các học viên vừa đến Quảng trường Pegasus, một phụ nữ trẻ đã đến hỏi về môn tu luyện và các hoạt động trong ngày. Sau khi nghe lời giải thích, cô đã bày tỏ sự ủng hộ. Sau đó, cô quay lại quầy thông tin để lấy thêm tài liệu. Khi nhìn thấy một tờ báo về Shen Yun, cô cho biết đã xem buổi biểu diễn của Shen Yun ở Dallas hai năm trước. Cô hy vọng sẽ lại được xem Shen Yun khi đoàn trở lại Dallas vào năm nay.

Cô Jerry và cô Jade, những chuyên gia trẻ làm việc cho AT&T, đã ghé qua vào giờ nghỉ. Cả hai đều chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại, vì vậy họ đã nán lại để tìm hiểu về pháp môn cũng như lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này. Hai cô cảm ơn các học viên đã dành thời gian, công sức để giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra này.

Cô Shane, nhà giáo dục nuôi dạy trẻ thường ngồi thiền để cân bằng thân tâm, đang đi dạo ở trung tâm thành phố cùng cô con gái tám tuổi. Sau khi nhìn thấy bảng trưng bày của Pháp Luân Công, hai mẹ con đã dừng lại đọc trước khi hỏi kỹ hơn về môn tu luyện.

Khi được biết Pháp Luân Công đã phổ truyền đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới, mang lại lợi ích cả thân lẫn tâm cho hàng trăm triệu người và phù hợp với mọi lứa tuổi, cả cô và con gái đều rất quan tâm và đặt nhiều câu hỏi với các học viên.

Cô Shane không khỏi bàng hoàng khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô cho rằng thật khó tin một tội ác như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì những thông tin này và nói rằng trong tương lai sẽ quan tâm nhiều hơn đến Pháp Luân Công.

Ở góc phố, một người đàn ông trung niên đang trong giờ nghỉ trưa nhận tờ rơi từ một học viên, ông kể rằng mình đã biết đến Pháp Luân Công từ lâu và luôn muốn học. Ông nói cuối tuần này sẽ đến một điểm luyện công để học các bài công pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/22/235205.html