Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 19-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc và Tòa nhà Quốc hội để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện suốt 27 năm qua. Các Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, người dân địa phương và du khách đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa này.

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc

7dc2599a72d7444281885c251fb7d819.jpg

2dcf9eef74c2536441cb8b3b3cd8d615.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công (Minghui.org)

Vào buổi sáng, các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc. Giống như những năm trước, một đại diện học viên đã đọc bức thư ngỏ gửi nhân viên đại sứ quán, kêu gọi họ nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, tìm hiểu về cuộc bức hại và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để bảo đảm một tương lai an toàn. Bức thư ủng hộ từ Nghị sĩ Nima Gholam Ali Pour cũng đã được đọc lên.

6f20e64e92d167034c462f1c881b52b5.jpg

Một học viên trò chuyện với người qua đường về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Các học viên đã phát tờ rơi, trò chuyện với người qua đường về những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều xe hơi đi ngang qua đã đi chậm lại, và các tài xế bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ.

Học viên Hemant, một kỹ sư phần mềm cho một công ty ở Linköping, đã tham gia cuộc kháng nghị. Anh còn nhớ thời điểm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2011 khi anh đang ở Ấn Độ, anh đã tham dự lớp học chín ngày giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh cảm thấy lạc lõng, hoang mang và chật vật tìm hướng đi cho cuộc đời mình. Anh nói: “May mắn thay, tôi đã tìm được con đường đúng đắn.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi những nguyên lý uyên thâm mà tôi có thể dễ dàng hiểu được. Tôi không ngừng có được những nhận thức mới và nỗ lực thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày. Các bài giảng dẫn dắt tôi về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi có thể đối mặt với những mâu thuẫn bằng sự chân thành và bao dung.”

0e14c83cc3d5552a3ac431c62373cf29.jpg

Anh Hemant đang luyện bài công pháp thứ hai (Minghui.org)

Anh Hemant chia sẻ rằng, vì bản thân đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy có trách nhiệm phải nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. “Chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người.”

Sau giờ làm việc, anh thường lái xe khứ hồi năm tiếng đồng hồ đến Stockholm để tham gia các hoạt động của Đại Pháp. “Tôi đã đọc đi đọc lại tất cả các sách Đại Pháp và chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp. Những tuyên truyền của ĐCSTQ là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân mình với tư cách là một người tu luyện—chứ không ai trả tiền cho tôi để làm việc này cả.” Anh hy vọng sẽ có thêm nhiều người “lựa chọn công lý và làm theo lương tri vì một tương lai tươi sáng.”

Mít-tinh bên cạnh Tòa nhà Quốc hội

Chiều hôm đó, các học viên đã đến quảng trường Mynttorget bên cạnh Tòa nhà Quốc hội để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ đã dựng lại cảnh mô phỏng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và một số phương thức tra tấn của ĐCSTQ, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Mọi người đã hỏi thêm thông tin, lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và ký tên vào bản kiến nghị.

92ebda62b777d808f5d5d95863a70aa4.jpg

da8d1f6532427e3d8c01c359f59a5b31.jpg

360ffb1b3b0aa38a0bd6b75fb2e8ae76.jpg

Mít-tinh trên quảng trường Mynttorget bên cạnh Tòa nhà Quốc hội (Minghui.org)

1e25afe94c95fa938c343e12e3ae0167.jpg

Một học viên đọc bức thư của Nghị sĩ Nima Gholam Ali Pour, trong khi những người khác diễn lại các phương cách tra tấn của ĐCSTQ. (Minghui.org)

09e59a8cf652724bfb4e41ecb05288bd.jpg

32116a2a492e15777e7cf80e8d3e35ee.jpg

7a12c3f7cd69a081865bdbb1438c443e.jpg

779e03e6ad4536bd968c1c530d189a63.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị. (Minghui.org)

Sau khi đọc các bảng trưng bày, một nhân viên chính phủ cho hay ông sẽ đến Trung Quốc vào tháng 9 và rất biết ơn vì được biết trước về tình hình thực tế ở đó. Ông nói: “Thông tin của các bạn rất quan trọng đối với tôi,” đồng thời cho biết thêm rằng ông cảm phục lòng can đảm của các học viên khi phản đối cuộc bức hại trong suốt những năm qua. Ông đã nhận một tờ rơi và nói rằng ông sẽ đọc thêm về mọi thứ.

Một người đàn ông sống gần đó kể rằng ông biết đến Pháp Luân Công tại một hội chợ sức khỏe và đã tham gia một lớp học trực tuyến. Ông chia sẻ: “Đây là một pháp môn tuyệt vời và ôn hòa với luồng năng lượng mạnh mẽ. Nó giúp tôi thư giãn cả tâm lẫn thân, giảm bớt căng thẳng và mang lại cảm giác bình yên, tĩnh tại. Thật sai trái khi một môn tu luyện tốt như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Điều này phải chấm dứt.”

Một cặp vợ chồng người Hà Lan đã vô cùng sửng sốt khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Người vợ, vốn là một bác sĩ, nói rằng điều đó thật khó tin. Họ đã ký tên vào bản kiến nghị và nhận một tờ rơi. Bà muốn đưa tờ thông tin này cho con trai mình, một luật sư, bởi vì “Tôi muốn cháu biết về chuyện này.” Bà nói thêm: “Tôi hy vọng chữ ký của chúng tôi có thể giúp ích cho tình hình này. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn.”

Người qua đường gốc Hoa ca ngợi Pháp Luân Công

Một phụ nữ gốc Hoa đến từ Mỹ chủ động trò chuyện với các học viên: “Nhiều người Trung Quốc bị tẩy não và không hiểu về Pháp Luân Công, nhưng họ nên mở lòng và tìm hiểu về tình hình thực tế hiện nay.” Bà nhắc đến những vụ mất tích ở đại lục và nói: “Tất cả những điều này cho thấy nạn thu hoạch nội tạng sống đang đe dọa những người dân thường.” Bà không ngạc nhiên khi chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác kinh hoàng này.

Qua việc đọc tin tức và mạng xã hội của các học viên, bà đã hiểu rõ sự tà ác của ĐCSTQ. “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công,” bà nói. “Dưới áp lực to lớn và tà ác đến thế, nhưng với tín tâm và nghị lực mạnh mẽ, các bạn đã kiên trì trụ vững được cho đến ngày hôm nay, thật đáng khâm phục.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/22/235206.html