Toronto, Canada: Các quan chức lên án 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công (Phần 2)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 21-07-2026] (Tiếp theoPhần 1)
Khi khán giả Sarah xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, cô cho biết: “Mười năm trước, tôi đã xem cuộc diễu hành của các bạn tại Hồng Kông, đó là một trải nghiệm khó quên. Tôi thấy toàn bộ cuộc diễu hành vô cùng ấn tượng vì thông điệp mà các bạn truyền tải là về sự thiện lương, sự thật và sức khỏe.”
Cô cho hay bản thân vô cùng cảm động khi thấy một sự kiện tương tự được tổ chức không quản trời mưa. Cô nói: “Mọi người nên tôn trọng sự kiện ôn hòa và thiện lương như vậy.”
Các học viên đã tổ chức các sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào tháng 7 năm 1999, 27 năm trước. Họ bắt đầu ngày mới bằng màn luyện công tập thể vào buổi sáng trước Tòa nhà Lập pháp Ontario, sau đó là cuộc mít-tinh. Vào buổi trưa, trong khi trời vẫn mưa, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành kéo dài một giờ, tiếp theo là lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối cùng ngày.
Các học viên luyện công, sau đó tổ chức mít-tinh và diễu hành ở Toronto vào ngày 18 tháng 7 năm 2026.
Cô Zelia đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng lại để xem các học viên Pháp Luân Công luyện công trong lúc đang chạy bộ ngang qua tòa nhà quốc hội tỉnh bang. Cô đã chụp ảnh và nhận một tờ rơi. Sau khi nghe nói các bài công pháp của Pháp Luân Công mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, cô rất hứng thú và hỏi xem mình có thể học không. Cô đã học bài công pháp thứ nhất, thứ hai, đồng thời tập bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền, trong khoảng nửa giờ.
Cô Zelia tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)
“Đây là lần đầu tiên tôi thử tập và tôi cảm thấy rất thư giãn. Tôi sẽ truy cập trang web của các bạn để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều,” cô Zelia nói. Cô rất thích nhạc luyện công và khen âm nhạc thật tuyệt vời.
Khi biết sự kiện nhằm ghi dấu 27 năm ôn hòa phản bức hại, cô Zelia cảm thấy bàng hoàng và bày tỏ sự ủng hộ: “Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể được an toàn và không còn gặp phải vấn đề gì nữa”, đồng thời cho biết thêm rằng mình sẽ cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại.
Anh Evel (bên phải) và bạn của mình (Minghui.org)
Đoàn diễu hành quy mô lớn đã thu hút nhiều người dừng lại và đọc các biểu ngữ, trong đó có anh Evel, một người làm trong ngành xây dựng. Anh đang đi mua sắm cùng bạn thì nhìn thấy đoàn diễu hành và đã dừng lại để xem.
Anh Evel nhận xét sự kiện này trông rất ôn hòa. Qua các biểu ngữ, anh biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và một học viên đã giải thích rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vì số lượng học viên vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ. “Trung Quốc có hơn một tỷ người, và chắc chắn sẽ có những tín ngưỡng khác nhau; ĐCSTQ nên tôn trọng những tín ngưỡng này, chứ không phải bức hại họ,” anh Evel bày tỏ.
Anh Marvin (bên trái) và anh Kurt (bên phải) (Minghui.org)
Đây là lần đầu tiên anh Marvin và bạn của mình, anh Kurt, theo dõi một sự kiện của Pháp Luân Công. Sau khi nghe về cuộc đàn áp suốt 27 năm qua, bao gồm cả việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống, anh Marvin đã vô cùng kinh ngạc.
“Tôi nghĩ điều này thật đáng sợ, không ngờ nó [cuộc bức hại] đã trở thành một hành vi mang tính hệ thống. Dưới một hệ thống như vậy, tôi sẽ không dám đến bệnh viện, vì nhân viên bệnh viện chỉ dồn tâm vào việc thu hoạch nội tạng chứ không nghĩ đến việc giúp tôi phục hồi sức khỏe,” anh giải thích.
Cả anh Marvin và anh Kurt đều cho biết sẽ kể cho mọi người nghe về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ra sao. Anh Marvin nói anh cũng tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. “Sống đúng với con người thật của mình có thể giảm bớt rất nhiều áp lực; nguyên lý này truyền tải một thông điệp tích cực,” anh nói.
Tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối. (Minghui.org)
Cô Lori đã rất xúc động khi nhìn thấy lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên. “Khung cảnh ở đây thật đẹp bởi nó yên bình và khiến người ta tĩnh lặng suy ngẫm,” cô nói. “Cảnh tượng này cũng khiến tôi đồng cảm hơn với thông điệp mà các bạn đang truyền tải.”
Cô Lori xúc động trước lễ thắp nến tưởng niệm. (Minghui.org)
Một học viên nói với khán giả tên Lori rằng việc tập các bài công pháp của Pháp Luân Công giúp các học viên cải thiện sức khỏe, và đây chính là lý do mà ĐCSTQ trục lợi từ việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Cô Lori kinh hoàng nói: “Một người làm gì với nội tạng của họ là quyền của riêng họ, chính phủ không nên can thiệp. Tôi hy vọng chính phủ Canada có thể tìm cách tác động đến ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại.” Cô cho biết mình sẽ chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè.
Khi nghe nói các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nỗ lực trở thành người tốt, cô Lori đã rất cảm động. “Tôi thích đối xử thân thiện với mọi người, và tôi cũng nghĩ ‘Chân’ rất quan trọng. ĐCSTQ gieo rắc những lời dối trá, và mọi người cần sự thật,” cô nói. “Tôi thực sự thích sự kết hợp của Chân-Thiện-Nhẫn, tôi muốn tìm hiểu thêm.” Cô đã ghi lại trang web Learnfalungong.org và cho biết cô sẽ tiếp tục theo dõi.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512522.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235215.html


























