Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại nhiều thập kỷ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan
[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 17 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague. Họ giăng các biểu ngữ trên đường Willem Lodewijklaan và Adriaan Goekooplaan để phản đối cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt các vi phạm nhân quyền của đảng này.
Họ cũng trưng bày di ảnh của những học viên đã qua đời do bị bức hại. Một số học viên đã trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin, một số khác thì chụp ảnh, cũng có người đọc các tờ rơi do các học viên phát tặng.
Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague vào ngày 17 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)
Bà KaYan Wong, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “27 năm trước, vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên đã bị bắt giữ, bỏ tù, đưa đến các trại lao động cưỡng bức hoặc trung tâm tẩy não, tra tấn, thậm chí bị giết hại. Ít nhất 5.359 học viên được xác nhận đã tử vong do cuộc bức hại. Đáng kinh hoàng hơn, dưới sự hậu thuẫn của nhà nước, ĐCSTQ còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”
Hai học viên đến từ Trung Quốc đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Họ chia sẻ câu chuyện của mình, rằng sức khỏe và tính cách họ đã được cải thiện ra sao từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và họ cùng các thành viên trong gia đình đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Họ cũng kêu gọi các nhân viên đại sứ quán nhận thức được tình hình hiện nay để không hùa theo ĐCSTQ mà phạm tội.
Một học viên nói: “Chúng tôi đến đây để kêu gọi nhân viên đại sứ quán nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và cắt đứt quan hệ với nó. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Xin hãy ủng hộ sự thiện lương và bảo vệ công lý.”
Sau khi họ trò chuyện với các học viên, một số người Trung Quốc đến đại sứ quán để làm việc đã thay đổi thái độ từ phản đối sang thấu hiểu.
Một học viên đã kể cho một người đàn ông Trung Quốc ngoài 30 tuổi nghe về việc ông bị bức hại ra sao chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, rằng ông đã bị sa thải khỏi vị trí giáo sư, còn công việc kinh doanh của ông đã bị đóng cửa đến hai lần. Cảnh sát thậm chí vẫn truy lùng ông sau khi ông đã chuyển đến các tỉnh khác.
Người đàn ông xúc động nói: “Chúng cháu quá bận rộn, chúng cháu chỉ chú ý đến những vấn đề của riêng mình. Cảm ơn chú đã cho cháu biết nhiều điều như vậy về ĐCSTQ.”
Nâng cao nhận thức tại một điểm đến nổi tiếng
Các học viên luyện công tại Cung điện Hòa bình ở The Hague và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại. (Minghui.org)
Các học viên đã đến Cung điện Hòa bình ở The Hague để nâng cao nhận thức, nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đã trò chuyện với họ.
Sau khi chứng kiến cuộc kháng nghị, anh Shiva Amiri, một luật sư nhân quyền, cho biết: “Cuộc [bức hại] này không nên xảy ra. Chúng ta nên có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Không ai đáng bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Nếu một người chẳng làm gì xấu, họ có quyền lựa chọn đức tin của mình.”
Anh Sam ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Anh Sam, một hướng dẫn viên du lịch đến từ Syria, đã đưa đoàn khách của mình đến thăm Cung điện Hòa bình. Cảm động trước sự kiện ôn hòa của các học viên, anh bày tỏ: “Các bạn rất văn minh, lịch sự, ăn mặc chỉnh tề để kể cho mọi người về cuộc bức hại nhưng vẫn kiên định với đức tin của mình.”
Nói về chủ nghĩa cộng sản, anh chia sẻ: “Tôi từng sống ở một quốc gia cộng sản. Đảng cộng sản rất tồi tệ, tồi tệ nhất trên thế giới. Nó thật khủng khiếp. Nó lẽ ra phải biến mất mới phải.“
“Các bạn đã phải chịu đựng một cuộc bức hại kinh hoàng như vậy, nhưng các bạn vẫn giữ vững đức tin của mình. Tình hình dường như chưa có nhiều thay đổi. Nhưng chừng nào các bạn không bỏ cuộc, thế hệ tương lai sẽ biết chuyện gì đã xảy ra,” anh Sam nhận định.
Anh Tibatso, một nghệ sĩ người Nam Phi (Minghui.org)
Anh Tibatso đến từ Nam Phi cho biết anh đã đọc một câu chuyện kể rằng một bác sĩ mổ lấy nội tạng từ một tù nhân bị xử bắn để cấy ghép. Khi bác sĩ rạch thi thể người đàn ông, máu tươi tuôn ra, chứng tỏ tù nhân đó vẫn còn sống. Anh Tibatso nói rằng anh vẫn bị ám ảnh bởi bài viết đó đến tận bây giờ.
Khi thấy các học viên nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh đã lập tức ký bản kiến nghị và nói: “Nếu bạn không biết điều này có nghĩa là gì, bạn không xứng đáng làm một con người. Thật đáng lên án khi những điều như vậy vẫn xảy ra vào năm 2026. Điều này không nên tồn tại!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512567.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235238.html










