Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Chicago, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Chicago đã tổ chức một cuộc mít-tinh, lễ thắp nến tưởng niệm và trình diễn các bài công pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc để đánh dấu 27 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp này, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

96fb99b08dede2d8e5fcc26683e0bc35.jpg

e3f935143842884340e5fc568618fb09.jpg

6d7638c07c10e390f6e8a73d2e646d5f.jpg

85008f3db86d3a6ee2642cb4346f78af.jpg

7765cee494c0ba97c087f7d25ba47cf3.jpg

845cb68b1b6ef0c922056db530b4785e.jpg

845cb68b1b6ef0c922056db530b4785e.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh, thắp nến tưởng niệm và luyện công chung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago, ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Hạ nghị sỹ tiểu bang Illinois lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Diane Blair-Sherlock, Hạ nghị sỹ tiểu bang Illinois, đã gửi một thông điệp ủng hộ cuộc mít-tinh. Bà cho biết việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trong một thời gian dài khiến bà rất quan ngại. Bà nhấn mạnh rằng Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ mọi tôn giáo khỏi sự bức hại. Bà kiên quyết ủng hộ quyền tự do thực hành tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, đồng thời cho biết thêm rằng tiểu bang Illinois không thể cho phép sự đàn áp xuyên quốc gia.

Tại cuộc mít-tinh, ông Đồ, một học viên phát biểu: “Đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công không dùng phương thức bạo lực mà nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra với họ một cách ôn hòa và lý trí. Những nỗ lực của họ đã thu hút được sự đồng cảm và ủng hộ rộng rãi, với hơn 10.000 giải thưởng, nghị quyết, tuyên bố và thư ủng hộ từ các chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới.”

Cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng đã thu hút sự chú ý của các nước dân chủ. Ông Đồ cho hay: “Năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Tháng 6 năm nay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cũng đã thông qua Dự luật Thượng viện S.4009 – Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Điều này cho thấy Quốc hội Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ nhân quyền của Pháp Luân Công ở cấp độ lập pháp liên bang.”

Chính nghĩa sẽ tất thắng

Suốt 11 năm qua, bà Dương, một học viên, luôn tham gia các buổi thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán. Bà chia sẻ: “Khi nhìn thấy tận mắt di ảnh của những học viên đã qua đời do sự bức hại của ĐCSTQ, tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Rất nhiều người trong số họ vẫn còn trẻ mà đã phải ra đi vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Mẹ của em dâu tôi từng bị giam giữ gần một năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị cưỡng chế tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc chỉ vì kiên quyết không từ bỏ đức tin. Cơ thể bà trở nên rất yếu ớt và tiều tụy. Những mũi tiêm đó khiến bà có các triệu chứng của bệnh suy tim, và suýt mất mạng. Em dâu tôi và mẹ cô ấy đã phải sống trong tình trạng sợ hãi bất an trong nhiều năm sau đó. Họ không biết khi nào sẽ lại bị bắt giữ hay sách nhiễu lần nữa, tất cả chỉ vì đức tin của mình.”

Bà chia sẻ rằng bản thân luôn thấy đau lòng mỗi khi đọc tin tức về các học viên bị tra tấn đến chết, và bày tỏ thêm: “Không một ai đáng bị bức hại vì đức tin ôn hòa của mình, càng không nên bị tước đoạt mạng sống một cách vô nhân đạo đến vậy.”

Bà khẳng định: “Những kẻ gây ra những tội ác chống lại loài người này sẽ phải chịu trách nhiệm. Chính nghĩa và lương tri sẽ chiến thắng cái ác.”

Người qua đường ủng hộ các học viên

Nhiều người đã bị thu hút bởi các hoạt động này, họ động viên và bày tỏ sự ủng hộ dành cho các học viên, cũng như ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi các Thượng nghị sỹ của Illinois đồng bảo trợ cho Dự luật Thượng viện S.4009.

dca3d8e16b4bd3756e323e0071b533b3.jpg

Cô Jacqueline Melliot (bên phải) và anh Aaron Losee (bên trái) đến từ Michigan (Minghui.org)

Cô Jacqueline Melliot và anh Aaron Losee đến từ Michigan đã dừng lại trò chuyện rất lâu với một học viên. Khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Jacqueline nói: “Chúng tôi thấy những thông điệp vô cùng tốt đẹp từ nguyên lý này. Tôi ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn. Chúc các bạn may mắn!”

Cô Jacqueline cũng tỏ ra thích thú với bài tọa thiền và ngỏ ý muốn tìm hiểu sâu hơn. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh Aaron chia sẻ: “Chúng tôi mong những chữ ký của mình có thể trợ giúp những người đang bị bức hại.”

23b3324e048ff342c3ee37268a9692d1.jpg

Cô Monini Yadar (bên trái) và cô Isabel Dorman (bên phải) (Minghui.org)

Cô Monini Yadar và cô Isabel Dorman đã ký tên vào bản thỉnh nguyện. Cô Isabel rất phẫn nộ trước những nỗi thống khổ mà các học viên ở Trung Quốc đang phải gánh chịu, cô thốt lên: “Thật không thể tin nổi!” Cô Monini tiếp lời: “Đây quả là một cuộc kháng nghị ôn hòa. Những gì các bạn đang tiến hành thật tuyệt vời!”

1acac0ddc9a1b683639122f2b0c3e614.jpg

Anh Nathan tại địa điểm mít-tinh. (Minghui.org)

Anh Nathan dù đang vội vã vẫn quay lại khi nhìn thấy màn trình diễn luyện công tập thể. Anh hỏi một học viên để biết thêm thông tin, sau khi hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh hỏi: “Tôi có thể chụp một bức ảnh chung với các bạn trước sự kiện của các bạn được không? Tôi muốn giúp lan tỏa thông điệp của các bạn.”

b60df0297685bfc948f501a748fcb085.jpg

Anh Tivaill Frinti (bên phải) và anh Brady Fygering (bên trái) (Minghui.org)

Anh Tivaill Frinti và anh Brady Fygering đến từ Missouri đã rất bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại. Anh Tivaill lên tiếng: “Chủ nghĩa cộng sản thật tà ác. Một hệ thống như thế cần phải bị xóa sổ.” Anh Brady nhấn mạnh: “Cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật kinh khủng. Tất cả mọi người cần chung tay giúp chấm dứt những tội ác của chủ nghĩa cộng sản.” Cả hai anh đều đã ký tên vào bản thỉnh nguyện.

b381369b74bdb9fbacb90ef615052b6f.jpg

Anh Jon Jones đến từ Chicago (Minghui.org)

Anh Jon Jones cho hay mình yêu thích văn hóa Trung Hoa và ca ngợi lễ thắp nến tưởng niệm. Khi nhìn thấy các thông tin trên bảng trưng bày, anh cảm thấy rất sốc và nói: “Cuộc bức hại như vậy thật quá kinh hoàng. Tôi hy vọng nó sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”

e44e7f7ed2867b730689b238bc0d4039.jpg

Cô Kayla Pietro (Minghui.org)

Cô Kayla Pietro, người mới chuyển đến khu vực này, cảm thán: “Đây là một sự kiện không thể nào quên.” Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô cho biết thêm: “Sau khi nghe về cuộc bức hại, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi ấn tượng với lễ thắp nến tưởng niệm; hoạt động này thật sự có ý nghĩa. Tôi tuyệt đối ủng hộ các bạn. Bằng cách ký tên, tôi rất vui được đóng góp phần mình và hy vọng điều đó sẽ có ích.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235223.html