Brisbane, Úc: Các quan chức đắc cử và lãnh đạo cộng đồng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland
[MINH HUỆ 22-07-2026] Vào ngày 18 tháng 7, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Brisbane, bao gồm một cuộc diễu hành và mít-tinh, để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các quan chức đắc cử và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Thượng nghị sỹ bang Queensland Malcolm Roberts viết: “Chúng tôi kiên định ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, bảo vệ các quyền phổ quát về lương tâm và nhân phẩm. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn và ủng hộ sự nghiệp quan trọng này.”
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Brisbane vào ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa và đi qua các con phố lớn ở trung tâm thành phố, bao gồm cả khu thương mại sầm uất. Đoàn diễu hành được chia thành nhiều phần, bao gồm lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, cuộc bức hại suốt 27 năm qua của ĐCSTQ, tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng và lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các hoạt động của học viên bao gồm một cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Sau cuộc diễu hành, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên Quảng trường Brisbane, nơi họ luyện công và trưng bày các áp phích minh họa sự tàn bạo của ĐCSTQ cũng như tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Nhiều người đã dừng lại, đọc các biểu ngữ và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo này, bao gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Một số người đã ký bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này ở Trung Quốc.
Người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland: Hãy trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ
Cô Nina Smythe, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Cô Nina Smythe, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland, đã giới thiệu sự kiện này với những người qua đường. Cô cho biết: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện này đã phát triển nhanh chóng và có khoảng 100 triệu người theo học. Sự phổ biến chưa từng có của môn tu luyện đã khiến cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh nhổ cỏ tận gốc.”
Cô Smythe nói tiếp: “Hàng triệu người đã phải chịu sự lạm dụng nghiêm trọng khi bị giam giữ, và hàng ngàn người đã chết vì bị tra tấn. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng đã vượt ra ngoài biên giới, vươn tới cộng đồng quốc tế, dẫn đến sự kiểm duyệt, các cuộc tấn công mạng, can thiệp vào nước ngoài và thực hiện các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.”
Cô Smythe kêu gọi chính phủ liên bang Úc và các chính phủ trên toàn thế giới công khai lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị bỏ tù, và chấm dứt tội ác kinh hoàng thu hoạch nội tạng sống để trục lợi.
Thượng nghị sỹ bang Queensland: Những hành động tàn bạo đang diễn ra là điều vô cùng đáng lo ngại
Thượng nghị sỹ bang Queensland Malcolm Roberts đã viết thư ủng hộ. (Minghui.org)
Thượng nghị sỹ bang Queensland Malcolm Roberts viết: “Tôi luôn là người kiên định ủng hộ sự nghiệp này ngay từ lần đầu tiên biết đến những bất công nghiêm trọng mà những người tuân theo nguyên lý hòa bình Chân-Thiện-Nhẫn phải đối mặt. Cuộc bức hại này là một thảm kịch lan rộng cả trong và ngoài biên giới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ảnh hưởng đến những sinh mạng vô tội và vi phạm các quyền con người cơ bản trên toàn cầu.
“Những hành động tàn bạo đang diễn ra nhằm vào các tín đồ Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa là điều vô cùng đáng lo ngại. Tôi kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt chiến dịch bức hại tàn bạo này, chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền này và trả tự do vô điều kiện cho tất cả những cá nhân hiện đang bị cầm tù chỉ vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng của họ.”
Liên đoàn các Hiệp hội người Đài Loan tại Queensland kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công
Liên đoàn các Hiệp hội người Đài Loan tại Queensland cũng đã gửi một bức thư ủng hộ. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi vô cùng lo ngại trước những báo cáo lâu nay về việc các học viên Pháp Luân Công phải chịu cảnh giam giữ tùy tiện, tra tấn, cưỡng bức mất tích, bỏ tù trái pháp luật và các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác vì đức tin của họ. Không một cá nhân nào đáng bị bức hại vì thực hành tín ngưỡng hoặc bày tỏ niềm tin của mình một cách ôn hòa. Do đó, chúng tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan tôn trọng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và các quyền con người cơ bản khác, chấm dứt mọi hình thức bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công và thành viên của các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng khác, đồng thời bảo vệ nhân phẩm và các quyền tự do cơ bản của mỗi người.”
Bức thư cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc do ĐCSTQ thông qua, do tác động có hại tiềm tàng của nó đối với các quyền và tự do cơ bản của người dân. Bức thư viết tiếp: “Chúng tôi tin rằng mọi luật lệ đều phải nhất quán với các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế công nhận và pháp quyền. Các biện pháp được đưa ra dưới danh nghĩa an ninh quốc gia, đoàn kết dân tộc hoặc ổn định xã hội không nên áp đặt những hạn chế bất cân xứng đối với các quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, biểu đạt hoặc hội họp ôn hòa.”
Bức thư kết luận: “Là một tổ chức cộng đồng người Đài Loan tại Úc, chúng tôi vô cùng trân trọng các thể chế dân chủ, cam kết về pháp quyền và xã hội đa văn hóa của Úc. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy các quyền con người phổ quát và ủng hộ việc giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, và tuân thủ pháp quyền. Chúng tôi phản đối mọi hình thức vi phạm nhân quyền và bức hại chính trị.”
Nhà sản xuất truyền hình: Cuộc diễu hành vô cùng xúc động
Cô Lilia và anh Sebastian cho rằng các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được. (Minghui.org)
Cô Lilia và anh Sebastian là những nhà sản xuất truyền hình. Họ đã theo dõi cuộc diễu hành của Pháp Luân Công và ghi hình lại bằng điện thoại. Cô Lilia chia sẻ: “Cuộc diễu hành đã truyền tải một thông điệp rõ ràng — cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ phải chấm dứt! Mặc dù nhóm của các bạn phải chịu sự bức hại tàn bạo, nhưng các bạn đang phơi bày thực trạng này một cách rất ôn hòa. Âm nhạc thật xúc động. Tôi không cảm thấy sự thù hận — chỉ có sự xót xa sâu sắc đối với những đau khổ của các học viên.”
Sebastian đồng tình, nói: “Tôi đã bị sốc khi thấy đoàn diễu hành mang theo chân dung của một số học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị bức hại. Tôi thấy đau lòng khi có quá nhiều sinh mạng đang tràn đầy sức sống đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Tội ác thu hoạch nội tạng từ những người đang sống lại càng khiến tôi không thể tin nổi. Vậy mà những thảm kịch này vẫn đang diễn ra.”
Cả Lilia và anh Sebastian đều cho rằng các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được, và toàn thế giới nên nói “Không” với ĐCSTQ. Họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và chúc các học viên gặp nhiều may mắn.
Cuộc bức hại phải chấm dứt
Anh Sagar (đầu tiên bên trái) đi bộ trong đoàn diễu hành. (Minghui.org)
Anh Sagar, một kỹ sư ở Ấn Độ đang trong chuyến công tác tại Úc, đã nán lại rất lâu tại sự kiện trên Quảng trường Brisbane, ngắm nhìn các biểu ngữ và bảng trưng bày của các học viên Pháp Luân Công. Anh đã nhận các tài liệu từ các học viên và chăm chú lắng nghe họ giải thích về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh cho hay anh rất đồng cảm với các học viên vì những đau khổ mà họ phải chịu đựng.
Anh nói: “Tôi có thể thấy các bạn là một nhóm người rất tốt bụng và ôn hòa. ĐCSTQ có một hồ sơ nhân quyền tồi tệ, trong đó có cuộc đàn áp người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tôi không biết cuộc bức hại nhắm vào nhóm Pháp Luân Công của các bạn lại nghiêm trọng đến vậy. Đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống, đây là tội ác chống lại toàn nhân loại.”
Khi thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công đang xếp hàng chuẩn bị xuất phát, anh Sagar đã tham gia vào cuộc diễu hành để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Anh nói: “Cuộc bức hại đã diễn ra 27 năm, như vậy là quá lâu. Các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ phải chấm dứt ngay lập tức!”
Anh Sagar đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại, và cho biết anh sẽ kể cho những người khác nghe để có thêm nhiều người biết được sự thật và đứng về phía công lý.
Các giá trị phổ quát cần được tôn trọng
Cô Michelle, một y tá, cùng cậu con trai đang học trung học tên là Josh đã dừng lại để xem cuộc diễu hành trên Quảng trường Brisbane và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ rất quan tâm đến việc tìm hiểu về cuộc bức hại.
Cô Michelle nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn cần được tôn trọng. Việc ĐCSTQ bức hại những người tốt là không thể chấp nhận được.”
Josh cho biết đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về cuộc bức hại, và cậu đã cảm ơn các học viên. Cậu nói rằng cậu sẽ kể cho các bạn cùng lớp ở trường, đặc biệt là những bạn đến từ Trung Quốc.
Người Hoa ở hải ngoại thoái ĐCSTQ
Ông Trương đã sang Úc hơn 20 năm trước. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông đã đọc các sách Pháp Luân Công và tìm hiểu về môn tu luyện này. Ông nói: “Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh tật và cải thiện sức khỏe, đồng thời dạy con người coi trọng đạo đức và làm việc thiện. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bức hại môn này một cách vô lý, điều đó là sai trái.”
Sau khi biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng, ông cho biết Đảng này lúc nào cũng vu khống và bôi nhọ người ta. “Trong phong trào sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, họ đã vu cáo các sinh viên yêu nước là những kẻ bạo loạn phản cách mạng. Sau đó, chính quyền này đã dàn dựng trò lừa bịp tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công. Nó phải chịu trách nhiệm về những việc làm ngu xuẩn và tệ hại đã gây tổn hại cho người dân và đất nước Trung Quốc.”
Ông Trương đã đồng ý thoái xuất khỏi hai tổ chức của ĐCSTQ mà ông từng gia nhập — Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Ông cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.
Một người mẹ và con trai của bà cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một sinh viên Trung Quốc đã ký tên thật vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cậu cho biết cậu muốn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235220.html























