Berlin, Đức: Các Nghị sỹ Quốc hội ca ngợi nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tập trung trước Cổng Brandenburg ở Berlin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra từ tháng 7 năm 1999 đến nay. Mọi người đã dừng lại theo dõi các học viên luyện công. Họ cũng đọc các biểu ngữ, tờ rơi và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua. Một số người còn học các bài công pháp.
Hơn 10 Nghị sỹ Quốc hội đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và lên án cuộc bức hại tàn bạo. Hai trong số những bức thư này đã được đọc trong buổi mít-tinh.
Các học viên luyện công tại Cổng Brandenburg vào ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Nghị sỹ Quốc hội: Nỗ lực theo đuổi công lý của các bạn cuối cùng sẽ thành công
Nghị sỹ Sebastian Maack viết trong thư: “Tôi biết đến cảnh ngộ của cộng đồng Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về vấn đề buôn bán nội tạng phi pháp [của ĐCSTQ]. Là một Cơ Đốc nhân cũng thực hành thiền định, tôi đồng cảm sâu sắc với tất cả những ai phải chịu đựng sự bức hại, giam cầm và tra tấn, và với cả gia đình của họ. Tâm linh và tín ngưỡng là nền tảng của một cuộc sống trọn vẹn. Bất cứ ai cố gắng tước đoạt nền tảng này của con người, thực chất là đang hủy hoại họ.“
Cuối thư, ông viết: “Tôi chân thành chúc các bạn có đủ sức mạnh, lòng can đảm và hy vọng để vượt qua thử thách gian nan này. Không có lời nói dối và sự áp bức nào có thể tồn tại mãi mãi, ngay cả đôi khi điều đó không dễ dàng nhận thấy ngay được. Chúc cho những nỗ lực theo đuổi công lý của các bạn cuối cùng sẽ thành công.”
Nghị sỹ: Đừng giữ im lặng khi các nhân quyền cơ bản bị vi phạm
Nghị sỹ Ronald Gläser viết: “Nhân ngày 20 tháng 7 này, tôi muốn bày tỏ sự sát cánh và ủng hộ chân thành của mình dành cho các bạn. Tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng là những quyền phổ quát của con người. Tôi vô cùng đau lòng khi biết những người có đức tin ôn hòa ở Trung Quốc đã phải chịu đựng sự bức hại, phân biệt đối xử và giam cầm trong suốt gần 30 năm qua chỉ vì tín ngưỡng của họ.”
Ông tiếp tục: “Đức và Trung Quốc là đối tác thương mại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải giữ im lặng khi các nhân quyền cơ bản bị vi phạm. Tôi ủng hộ những nỗ lực ôn hòa nhưng kiên định của các bạn nhằm bảo vệ lòng khoan dung và tinh thần nhân đạo. Tôi chân thành hy vọng rằng mỗi người trong các bạn đều có sức mạnh và niềm tin, và cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”
Hướng dẫn viên du lịch ca ngợi các giá trị phổ quát của Pháp Luân Công
Hướng dẫn viên du lịch Beate Menerf ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Cô Beate Menerf, một hướng dẫn viên du lịch, cho biết trước đây cô không biết nhiều về Pháp Luân Công. Nhìn thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên biểu ngữ, cô lập tức bày tỏ rằng cô hoàn toàn đồng ý với nguyên lý này. Cô giải thích: “Đây là những giá trị phổ quát. Tôi nghĩ một người, dù đến từ quốc gia hay nền văn hóa nào, sẽ đều chấp nhận những giá trị này.”
Cô cho rằng việc sống theo nguyên lý này không dễ dàng gì, và không ngần ngại ký bản kiến nghị vì cô muốn ủng hộ những học viên đang bị đàn áp vì kiên định với đức tin của mình. Cô nói: “Tôi không rành lắm về lịch sử Trung Quốc. Nhưng sau khi đọc những thông tin này, tôi muốn ký bản kiến nghị.”
Anh Rolf Aretz cùng gia đình năm người đang lái xe từ Dresden đến bờ biển Baltic để nghỉ mát. Họ dừng chân ở Berlin và chú ý đến hoạt động của các học viên. Anh Rolf cho biết âm nhạc rất hay và vô cùng thư giãn, đồng thời nói rằng thật khó hình dung một nhóm tu luyện ôn hòa như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại suốt 27 năm qua.
Một học viên giải thích với gia đình anh rằng Pháp Luân Công không chỉ bao gồm các bài công pháp, mà còn cần đề cao tâm tính theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Anh Rolf nhận định: “Bởi vì ĐCSTQ tìm cách thiết lập một hệ thống kiểm soát tâm trí người dân, nên nó mới coi môn tu luyện như thế này là mối đe dọa.”
Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công. Anh nói thêm: “Điều đó thực sự tàn ác và dã man. Ngoài điều đó ra, tôi thực sự không biết phải nói gì hơn. Nó quá đỗi kinh khủng.”
Tìm thấy sự bình yên nội tâm
Cô Stani và chồng (Minghui.org)
Cô Stani học bài công pháp tọa thiền. (Minghui.org)
Cô Stani E. đến từ Cologne cùng chồng lặng lẽ quan sát các học viên luyện công trong một khoảng thời gian khá lâu. Cảm thấy hứng thú với pháp môn, cô đã ngồi xuống và học bài công pháp thứ năm. Cô cho biết mình rất thích bài tập này.
Cô Stani chia sẻ: “Tôi cảm thấy trong thế giới hối hả này, việc có thể dừng lại, tĩnh tâm và đạt được trạng thái tập trung tĩnh lặng thực sự không hề dễ dàng. Theo tôi, đây là một khả năng mà con người ngày nay đã đánh mất. Điều quan trọng là mỗi chúng ta cần phải tìm lại khả năng này.”
Cô rất ấn tượng với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô bày tỏ: “Tôi nghĩ nếu mọi người đều thực hành điều này, sẽ không còn chiến tranh nữa.”
Về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt 27 năm qua, cô cho rằng điều đó thực sự tồi tệ. Cô tiếp tục: “Nó không nên xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Lên án sự thù hận và bức hại là sứ mệnh chung của tất cả những người có tấm lòng lương thiện.”
Kim chỉ nam trong cuộc sống
Anh Maurice nói với mọi người về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Anh Maurice cho biết cuộc bức hại đã diễn ra trong 27 năm. Anh nói: “Hôm nay, chúng tôi tổ chức sự kiện này tại Cổng Brandenburg ở Berlin để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại, bởi vì vẫn còn rất nhiều tuyên truyền tiêu cực và các chiến dịch bôi nhọ nhắm vào Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng có thể giúp nhiều người hơn hiểu được Pháp Luân Công là gì cũng như sự thật rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang bức hại các học viên.”
Trong hơn 10 năm tu luyện, anh Maurice nhận thấy Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã không ngừng giúp anh đề cao. Anh giải thích: “Đại Pháp giống như kim chỉ nam cho cuộc sống. Đại Pháp mang đến cho tôi một phương cách để không ngừng phản tỉnh và nghĩ cách hoàn thiện bản thân. Tôi thường xuyên xem xét những suy nghĩ của mình xem liệu chúng có phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của Pháp Luân Công hay không.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512569.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/22/235193.html



















