Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 19-07-2026] Ngày 17 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại trong suốt 27 năm qua và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ. Ông Jack MacLaren, cựu thành viên Hội đồng Lập pháp (MLA) của Ontario, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh.

f8469cd4ff58db17600a8a8b897c2d27.jpg

Cựu nghị sĩ Jack MacLaren phát biểu trong cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa, ngày 17 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

83fb5e2849c37e519a1154ab5415c493.jpg

f69ef6a04a231ef1d667ec3c7bf24e49.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa vào ngày 17 tháng 7. (Minghui.org)

Ông MacLaren cho biết vào năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công do hoang tưởng rằng sự phổ biến nhanh chóng của môn tu luyện sẽ đe dọa đến sự kiểm soát của Đảng. “Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đã có những vụ đánh đập, giam cầm, tịch thu tài sản, và hành vi ghê rợn nhất là mổ lấy nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh để bán trục lợi. Đây là giết người. Điều này là không thể chấp nhận được. Tội ác này phải chấm dứt.”

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua và còn mở rộng sự đàn áp sang các quốc gia khác. Ít nhất 5.359 học viên đã được xác nhận là tử vong do cuộc bức hại. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

“Chúng tôi kiên định sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công,” ông MacLaren bày tỏ. Ông khích lệ các học viên hãy giữ vững niềm tin và hồng dương Chân-Thiện-Nhẫn. Ông ca ngợi các học viên vì đã nâng cao nhận thức trên toàn thế giới và nói: “Xin hãy tiếp tục phát huy công việc tốt đẹp này. Và ở bất cứ đâu, ở quốc gia nào cũng có các học viên, điều đó chắc chắn sẽ gây áp lực lên thế giới cộng sản Trung Quốc.”

ĐCSTQ sử dụng các lãnh sự quán, hệ thống tình báo và ngoại giao để theo dõi, gây áp lực và vu khống Pháp Luân Công, can nhiễu các sự kiện cộng đồng, ngăn chặn các đơn xin tị nạn, gây áp lực lên các chính phủ khác và thực hiện đàn áp xuyên quốc gia. Ông cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đến Canada, ở một mức độ nào đó cũng là đang chạy trốn để sinh tồn, bởi vì ở Trung Quốc họ có thể bị bắt vào tù, thậm chí trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống. Đó là một điều vô cùng đáng sợ.“

Ông cho rằng chính phủ Canada và các chính phủ dân chủ khác cần phải đứng lên và nói không với ĐCSTQ: “Chúng ta không thể chấp nhận cuộc bức hại này.”

Ông MacLaren bày tỏ: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một nhóm người ôn hòa, nhẫn nhịn, thông qua thiền định và luyện công, họ hy vọng được phép thực hành tín ngưỡng tinh thần của mình.”

Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ: “Tôi có mấy người bạn tốt tu luyện Pháp Luân Công, và tôi đã gặp những người tốt mà chúng tôi tự hào khi có họ ở Canada và họ sẽ là những công dân tốt ở bất kỳ quốc gia nào. Họ mang trong mình ba trụ cột: chân thành, thiện lương và bao dung.”

Kiên trì cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt

Tuần nào bà Hoàng Yến Trân và chồng cũng đến Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Bà chia sẻ: “Việc cho mọi người biết sự thật là vô cùng quan trọng. ĐCSTQ gieo rắc những lời dối trá trên toàn thế giới và bức hại những người lương thiện. Nó làm hại toàn nhân loại. Vì vậy, tôi phải đứng tại đây để nâng cao nhận thức về vấn đề này.”

Bà dẫn một ví dụ để minh họa cho sự tàn bạo của cuộc bức hại. Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2026, bà Hồ Thượng Tú, một học viên 63 tuổi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt đi. Bà bị thẩm vấn từ chiều hôm ấy đến tận rạng sáng hôm sau. Khoảng 4 giờ sáng, bà bắt đầu cảm thấy đau đớn và qua đời sau đó.

“Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt và ĐCSTQ sụp đổ,” bà nói. “Hàng ngày có rất nhiều xe cộ đi ngang qua. Nhiều người qua đường ủng hộ chúng tôi và bấm còi để khích lệ chúng tôi.”

Ông Uông Dương, kỹ sư công nghệ cấp cao tại một công ty phần mềm đa quốc gia, là người từng chứng kiến cuộc bức hại. Ông cho biết ĐCSTQ sử dụng nhiều thủ đoạn để duy trì sự kiểm soát và đàn áp những người dân lương thiện, do vậy việc các học viên tiếp tục phản đối cuộc bức hại là hết sức cần thiết, đó không chỉ là sự kiên định với tín ngưỡng mà còn thức tỉnh lương tri của mọi người.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235188.html