[MINH HUỆ 24-10-2012] Bà Lý Phương, một phụ nữ độ tuổi tứ tuần ở Trường Xuân, có hàng xóm là một học viên Pháp Luân Công.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, hàng xóm của bà Lý Phương đã liên tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho bà, nói với bà về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và Chân – Thiện – Nhẫn. Cuối cùng bà Lý Phương đã thức tỉnh và nhận ra rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thật sự xấu, và người ta không nên nghe theo nó. Bà Lý tin vào Thần và thiện ác hữu báo.

Hàng xóm của bà đã từng đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, và sau đó bị kết án phi pháp ở một trại lao động cưỡng bức. Sau khi cô ấy được thả ra, người của Phòng 610 và công an luôn đến nhà của cô ấy để sách nhiễu vào“những ngày nhạy cảm”. Bà Lý Phương đã chặn họ khoảng bốn, năm lần, nói họ đừng bức hại người tốt và nên nhanh chóng rời đi. Đặc biệt vào năm 2001, khi cuộc đàn áp lên đỉnh điểm, lúc công an đến nhà người học viên để sách nhiễu, một số dân làng đã giấu mình trong nhà vì sợ hãi, một số ra ngoài để xem, nhưng chỉ có bà Lý Phương ra ngoài để ngăn công an và nói với họ không được bức hại người tốt. Bà Lý cũng cho các học viên Đại Pháp ở trong nhà mình để tránh bị bức hại.

Một lần Phòng 610 địa phương và công an lại đến nhà của người học viên Pháp Luân Công, cố ép buộc cô ấy ký vào một cam kết và chụp hình cô. Bà Lý đứng đón họ trên đường và hét to: “Tại sao các người lại đến? Hãy đi ngay! Họ là người tốt. Hãy đi đi!” Lần cuối cùng khi công an đến, bà Lý cũng nói những điều tương tự. Công an nói với bà rằng họ đang bảo vệ người dân, bà Lý đã khóc: “Các người luôn sách nhiễu họ. Tại sao các người lại đến? Hãy đi đi!” Nhiều lần, bà Lý Phương đã làm điều tương tự, ngăn cản công an để bảo vệ học viên Đại Pháp.

Buổi tối ngày 28 tháng 08 năm 2012, cơn bão Bravan đã làm cho Trường Xuân bị mưa lớn trong hai ngày. Trường học đóng cửa, mọi hoạt động và công trình xây dựng bên ngoài đều bị cấm. Gió lớn và mưa to gây ra lũ lụt trong thành phố, nhiều cây bị gãy hoặc bị bật gốc. Nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi cánh đồng ngô ở khu vực đông bắc. Bà Lý Phương có ba cánh đồng ngô, nhưng không nơi nào bị thiệt hại trong cơn bão. Ở những cánh đồng liền kề, cỏ bị san phẳng và cây ngô bị đổ rạp. Sau cơn bão, nhiều gia đình không còn ngô, nhưng ba cánh đồng ngô của bà Lý, nằm ở những nơi khác nhau đều không bị ảnh hưởng. Cơn bão dường như có mắt và chỉ tránh những cánh đồng của bà. Đây là một điều kỳ diệu. Một người dân làng đã chụp ảnh, và mọi người đều nói bà có đạo đức tốt.

Những cánh đồng ngô của bà Lý Phương

Bãi cỏ bên cạnh những cánh đồng ngô của bà Lý

Hoa hướng dương ở phía trước cánh đồng ngô của bà Lý

Cánh đồng ngô gần bên, đằng trước cánh đồng của bà Lý

Người nữ học viên Pháp Luân Công đã nói với bà Lý rằng đây là phần thưởng cho những suy nghĩ tốt đẹp của bà đối với Đại Pháp. Bà Lý cũng nói rằng bà đã có một cuộc sống tốt đẹp trong những năm gần đây. Chồng bà từng có sức khỏe kém, hay bị thương, hoặc bị ngã khi đang đi bộ hay đạp xe. Vì bà đối xử tốt với các học viên Đại Pháp, chồng bà đã có sức khỏe tốt hơn, và luôn được an toàn khi đi lại. Con gái và con rể của bà đều tin Đại Pháp là tốt và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cũng đối xử tốt với bà. Cháu trai của bà rất khỏe mạnh. Bây giờ toàn gia đình của bà rất khỏe mạnh, và mọi việc đối với họ rất tốt đẹp.

Khi đất của bà Lý được dùng để xây dựng một con đường công cộng, những người xử lý di dời đã tìm bà để bàn chuyện mua đất của bà. Giá tiền mà họ trả là rất cao. Nhưng những người dân làng khác phải đi nói chuyện với người phụ trách, nhưng không ai trong số họ được đền bù cao hơn bà Lý. Tất cả phần thưởng của bà là đến từ việc bà đối xử tốt với Đại Pháp.

Nếu chúng sinh đối xử tốt với Đại Pháp, họ sẽ được Thần phù hộ. Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/31/136105.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/24/台风长了眼睛-绕过一家三垧苞米地(图)-264400.html
Đăng ngày 06-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share