Bài viết của một cư dân ở thành phố Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2012] Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy luôn nói với tôi về hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Một buổi trưa tháng 03 năm 2002, em vợ tôi đi xe đạp của chúng tôi đến công trường nơi tôi đang làm việc. Cậu ấy sống ở nhà tôi vì bị bệnh. Lúc đó, vợ tôi đến và hỏi: “Chị cần xe đạp để đi làm. Em có thể đưa cho chị không?” Cô ấy thấy xe đạp dựng vào bức tường và đến để lấy nó. Em của vợ tôi bị bệnh tâm thần và cậu ấy đã nhặt một hòn đá và đánh vào đầu chị của mình. Vợ tôi ngã xuống, và cậu ấy tiếp tục đánh vào đầu cô ấy nhiều lần. Khi có người đến giúp, người vợ tôi đã đầy máu.

Vợ tôi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Một giờ sau cô ấy vẫn bất tỉnh. Bác sỹ cho biết vợ tôi sẽ cần phẫu thuật mở hộp sọ nếu cô ấy không tỉnh dậy trong vòng 24 giờ. Ngay lập tức, tôi đi tìm một thợ cắt tóc và cắt đi mái tóc của vợ mình. Chụp CT cho thấy cô ấy bị vỡ sọ và máu tụ ở não. Bác sỹ nói với tôi: “Ngay cả nếu sống sót với chấn thương này, cô ấy sẽ sống đời thực vật.”

Vợ tôi đã khổ cực rất nhiều trong thời thơ ấu. Cha mẹ cô ấy qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ. Cô ấy có sáu người em và phải làm việc cực khổ để lo cho các em ăn học. Thậm chí cô ấy còn không được hạnh phúc hơn sau khi kết hôn. Tôi là người nhỏ nhất trong gia đình. Tôi chơi bời từ khi còn nhỏ. Tôi không biết gì về công việc nhà. Tôi có những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Vợ tôi phải chăm lo toàn bộ gia đình.

Tôi bật khóc khi nghe rằng vợ mình có thể sẽ không tỉnh dậy nữa. Tôi phải làm gì nếu mất cô ấy. Con gái chúng tôi chỉ mới 12 tuổi, và nó không thể sống nếu thiếu mẹ. Vào lúc đó, tôi đột nhiên nghe một giọng nói: “Đánh thức cô ấy dậy!” Tôi đột nhiên nhớ rằng vợ mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vội vã chạy đến bên cô ấy và để tay ở thế hợp thập: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy cứu đệ tử của Ngài! Cô ấy chỉ mới 30 tuổi. Gia đình chúng con không thể mất cô ấy!” Tôi liên tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và các em vợ tôi cũng làm như vậy. Họ liên tục khóc gọi tên cô ấy. Một phép lạ đã xảy ra sau đó! Vợ tôi đột nhiên thức dậy vào nửa đêm. Tôi rất hạnh phúc và rơi nước mắt. Tôi liên tục nói: “Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp! Cảm ơn Sư phụ!”

Mặc dù tỉnh dậy, mặt cô ấy bị sưng tím và trông khác trước đó. Do điều kiện kinh tế của gia đình, bác sỹ nói với tôi rằng vợ tôi không cần phải phẫu thuật mở hộp sọ, nhưng tụ máu não rất khó chữa. Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau, cô ấy chụp CT trước khi rời khỏi bệnh viện, và tụ máu não đã biến mất! Ngay cả bác sỹ cũng rất ngạc nhiên.

Khi vợ tôi ở tại bệnh viện, có một nữ bệnh nhân cùng phòng cô ấy cũng bị thương ở đầu. Người này đã phẫu thuật não sáu lần và tiêu tốn khoảng 200.000 nhân dân tệ, nhưng cô ấy vẫn không sống sót. Tuy nhiên, vợ tôi, lại không có bất kỳ di chứng nào sau tai nạn. Cô ấy có một tinh thần vững vàng. Tất cả bạn bè và gia đình cô ấy đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp!

Tôi làm việc trong ngành xây dựng, vốn gây ra nhiều vấn đề về lưng. Năm 2006, tôi bị thoát vị nhiều đĩa đệm thắt lưng. Tôi không thể đứng thẳng do bị đau và không thể làm việc trong nhiều tháng. Tôi dùng thuốc nhưng không có tác dụng. Tôi rất buồn và chán nản. Thỉnh thoảng tôi còn lớn tiếng với vợ, nhưng cô ấy không bao giờ gay gắt hay cãi lại. Cô ấy đã nói cho tôi sự thật về việc Đại Pháp bị người xấu đàn áp và cũng đưa tôi đọc một số tài liệu.

Vợ tôi chưa từng bị bệnh hay phải dùng thuốc từ khi cô ấy hồi phục vết thương ở đầu. Việc hồi phục kỳ diệu của vợ đã cho tôi thấy sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết tường tận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau của tôi đã biến mất và tôi có thể duỗi thẳng lưng. Tôi biết rằng Sư phụ đã gỡ bỏ cơn đau cho tôi. Quả thật là“bạn sẽ được ban phúc nếu biết sự thật”. Tôi phải tẩy sạch những nhân tố độc hại của văn hóa đảng ra khỏi cơ thể mình. Tôi phải thoát khỏi tà ác và từ bỏ những tư tưởng xấu. Tôi đã nhờ vợ giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và tôi quyết định trở thành một học viên Đại Pháp và ủng hộ vợ mình.

Sự thay đổi nơi con gái tôi cũng rất kỳ diệu. Vào năm lớp tám ở trường trung học cơ sở, cháu rất ham vui, hay trốn học, và không bao giờ cố gắng học hành. Mỗi khi có cuộc họp phụ huynh về những “học sinh xấu”, tôi bảo vợ đi tham dự vì tôi không muốn mất mặt tại cuộc họp. Nhà trường không cho con gái tôi tham gia kỳ thi lên trung học vì điểm thấp của nó sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ đậu của trường. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là trả học phí cao hơn để cháu học ở một trường trung học khác. Vợ chồng tôi sống đạm bạc trong nhiều năm để con gái chúng tôi có thể thành công trong học tập. Tuy nhiên, hy vọng của tôi đối với con gái đã tiêu tan và tôi rất lo lắng và buồn bã. Tôi gần như muốn đánh cháu, nhưng vợ tôi đã an ủi: “Lo lắng không thể giúp gì được. Nó là con gái của học viên Đại Pháp. Em tin rằng Sư phụ sẽ chăm sóc nó. Cứ tùy kỳ tự nhiên.”

Một thời gian sau, tôi phát hiện con gái đang đọc Chuyển Pháp Luân. Khi trở về nhà vào những ngày lễ, cháu nhắc nhở tôi: “Cha, đừng quên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’” Thậm chí cháu còn giúp đỡ công việc nhà cho mẹ. Tôi thấy cháu đã thay đổi rất nhiều. Cháu trở nên ý thức và thông minh. Cháu giỏi giang và thật sự tiến bộ trong học tập. Sau ba năm, cháu đạt điểm cao ở kỳ thi đại học và đậu vào một trường đại học tốt. Sau khi tốt nghiệp, cháu tìm được một công việc lý tưởng.

Dù chúng tôi không có nhiều tiền tiết kiệm trong ngân hàng, chúng tôi không có nhà cao cửa rộng, và không có những vật dụng đắt tiền, gia đình chúng tôi rất hòa thuận. Nhìn thấy sự thay đổi ở con gái, thân thể khỏe mạnh của mình và nghĩ đến việc Sư phụ Lý đã cứu vợ mình, tôi cảm thấy biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi số phận gia đình chúng tôi. Không từ nào có thể diễn tả được niềm vui và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Điều duy nhất tôi có thể làm là nói với các đồng nghiệp của mình rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Ai tin vào Nó sẽ được ban phúc; ai bức hại Nó sẽ bị trừng phạt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/20/大法弟子家属-是法轮功给了我家幸福-263022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/16/136335.html

Đăng ngày: 29-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share