[MINH HUỆ 29-08-2012]

Cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp vì đã cứu mạng tôi

Vào cuối tháng 07 năm 2010, con gái út của tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Đầu tháng 08, nó thấy rất tức ngực. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết nó bị mắc bệnh cơ hoành. Con gái tôi phải bơm dịch vào ngực mỗi ngày, nhưng sau 20 ngày, tình trạng của nó vẫn không chuyển biến. Chị gái tôi là một học viên Pháp Luân Công, nên tôi đã gọi điện cho bà và nhờ bà cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Vào ngày thứ ba sau khi tôi gọi điện, bác sĩ thông báo rằng con tôi không cần phải bơm dịch nữa. Chúng tôi không có lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ vì đã cứu mạng con gái tôi.

Từ đó, gia đình tôi đã thoái xuất  khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi tin rằng Đại Pháp thật vĩ đại và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày. Sức khỏe của con gái tôi đã ngày càng tốt hơn, và nó bắt đầu có thể đi làm trở lại. Chúng tôi đã chứng nghiệm được Phật ân hạo đãng và lòng từ bi của Sư phụ.

Hồ Hiến Thành

Ngày 30 tháng 05 năm 2012

Đại Pháp đã mang đến hạnh phúc cho gia đình chúng tôi

Tôi chỉ mới ở độ tuổi tứ tuần, nhưng đã bị bệnh cao huyết áp và có nhiều vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, tôi còn bị thất nghiệp. Sau khi con trai lớn của tôi tốt nghiệp cao đẳng, nó không thể tìm được việc làm và phải ở nhà. Con trai út của tôi học trong học viện quân sự, và chi phí sinh hoạt ở đó là 600-700 nhân dân tệ một tháng. Thu nhập của chồng tôi mỗi tháng chỉ hơn 1.500 nhân dân tệ. Tôi đã ở trong một hoàn cảnh thật tồi tệ và tôi phải đấu tranh để thoát khỏi nó, nhưng tôi đã không phải làm thế nào.

Năm ngoái, dì tôi đến thăm chúng tôi và nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, và khuyên tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Mỗi ngày tôi đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bây giờ 2 năm đã trôi qua, và hoàn cảnh gia đình tôi đã có nhiều thay đổi đột ngột. Lương của chồng tôi tăng lên gấp đôi, con trai lớn của tôi tìm được việc làm, và con trai út được nhận làm nghiên cứu sinh. Sức khỏe của tôi đã trở nên tốt hơn, và tôi cũng kiếm được một công việc. Hoàn cảnh gia đình tôi đang hết sức tốt đẹp.

Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ từ bi và vĩ đại. Đại Pháp đã mang đến hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Bây giờ, mỗi khi làm gì, chúng tôi đều chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp và chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp.

Hồ Xuân Bình

Ngày 30 tháng 05 năm 2012

Những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng là báu vật cứu người

(Thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây) Ngày 20 tháng 06 năm 2012, một người đàn ông trẻ hiện đang làm việc tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây đã đến công ty của tôi và kể cho tôi một câu chuyện mà anh ấy đã tự mình chứng nghiệm.

Người đàn ông đó tên là Lưu Thụy Quân, quê ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Cả gia đình anh đều là lao động tự do. Vài năm trước, tôi đã đưa cho anh một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công, và nói rằng: “Anh sẽ được ban phúc lành nếu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’”. Lưu nói với tôi rằng cả hai vợ chồng anh đều thường xuyên đọc cuốn sách đó. Họ đều tin rằng Pháp Luân Công là tốt còn ĐCSTQ là xấu.

Cuối tháng 10, khi hai vợ chồng anh đang chở một chiếc xích lô chất đầy than qua một sân vận tải hàng, một chiếc xe tải đã đâm vào họ. Vợ của Lưu bị hất khỏi xe, lăn nhiều vòng, và văng đi rất xa. Lưu cũng bị hất lên không trung. Chiếc xích lô của họ cũng bị lật và phần trước của nó đã bị biến dạng, còn bánh than vung vãi khắp mặt đất. Vụ va chạm này xảy ra vì tài xế của chiếc xe tải bị say rượu.

Điều đáng kinh ngạc là sau đó họ đến bệnh viện để kiểm tra, cả hai đều không bị thương tích nào. Lưu nghĩ rằng họ đã sống sót nhờ đọc những tài liệu giảng rõ sự thật. Vì thế, họ đã không vòi vĩnh người tài xế xe tải, mà chỉ yêu cầu số tiền đủ để sửa lại chiếc xích lô. Lưu nói rằng miễn là mọi người làm theo các yêu cầu của Chân – Thiện – Nhẫn được nêu trong cuốn sách thì gia đình họ sẽ được bảo vệ và được sống yên bình.

Tôi rất vui khi nghe Lưu kể câu chuyện này. Anh ấy cũng muốn xin thêm tôi tài liệu giảng rõ sự thật. Anh ấy nói rằng chúng là những vật báu cứu người. Thật không may, tôi đã không mang theo gì cả, nên đã đưa cho anh ấy một tấm bùa với các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đó. Anh ấy rất vui vẻ nhận nó.

Tôi nhận được lợi ích từ những người thân tu luyện

(Trung Quốc đại lục) Vợ tôi tập Pháp Luân Công, và thường xuyên nói rằng khi một người tu luyện, những người khác cũng sẽ nhận được lợi ích. Cô ấy nói rằng dù tôi không tập nhưng tôi vẫn nhận được lợi ích từ sự tu luyện của cô ấy. Tôi chỉ mỉm cười khi nghe cô ấy nói và không tin lắm. Tuy nhiên, những việc xảy ra gần đây đã khiến tôi tin vợ mình.

Một ngày nọ, vợ tôi sắp phải đi chăm sóc con của chúng tôi tại nhà mẹ của cô ấy trong một vài ngày. Trước khi rời đi, cô ấy đột nhiên thấy cần phải thay đồ cúng trước hình của Sư phụ. Vì đang vội, cô ấy nhờ tôi mua trái cây trên đường đi làm về và đặt trước hình của Sư phụ. Tôi đã hứa sẽ làm điều đó.

Tôi bị đau lưng do phải làm việc nhiều, và hôm đó lưng tôi rất đau. Tôi đã mua trái cây trên đường về nhà và dâng cho Sư phụ. Khi nấu ăn vào buổi tối, tôi phát hiện rằng cơn đau ở lưng đã biến mất. Điều này chưa từng xảy ra trước đó.

Tôi đã kể với vợ chuyện này khi cô ấy trở về nhà, và cô ấy rất vui. Cô ấy nói với tôi: “Hãy nhìn vào lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ khi cơn đau của anh biết mất. Em đã nói rằng khi một người tu luyện thì những người khác sẽ được hưởng lợi mà.” Tôi nói: “Đúng, em nói đúng. Anh từng bị đau dạ dày, và nó tái phát thường xuyên. Nhưng nó không tái phát vào những năm gần đây; anh đã được hưởng lợi từ việc tu luyện của em”. Cô ấy nói tiếp: “Hãy nhìn con của chúng ta: chúng đọc Pháp với em mỗi ngày, nên chúng không bao giờ phải tiêm thuốc hay uống thuốc vì Sư phụ đã chăm sóc chúng. Những đứa trẻ có cha mẹ không tu luyện thường hay ốm, không chỉ tốn tiền, mà cũng phải chịu đau rất nhiều”. Tôi trả lời: “Anh nghĩ là em đúng. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cảm ơn Sư phụ vì đã cứu mạng con trai tôi

(Tỉnh Liêu Ninh) Tôi sống ở thôn Phao Nhai, thành phố Đại Liên. Cách nhà tôi không xa có một cái hồ rất đẹp tên là hồ Long Trạch. Người dân thích đến đó để hít thở không khí trong lành. Nhưng xung quanh hồ nước đó có lớp bùn rất dày và sâu. Nếu bạn lỡ dẫm vào đó thì rất khó để thoát ra.

Ngày 27 tháng 06 năm nay, con trai tôi đã ra chiếc hồ đó để hóng mát. Nó đột nhiên bị ngã xuống hồ và bị kẹt trong vũng bùn. Càng lúc nó càng bị ngập sâu trong vũng bùn đó hơn, và cuối cùng bùn đã ngập gần đến cổ có. Đột nhiên, nó nhớ điều tôi đã bảo trước đây: khi gặp khó khăn, con hãy cầu Sư phụ giúp đỡ. Ngay lập tức nó hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Xin Sư phụ cứu con!” Sau khi hô lên, nó cảm thấy như có ai đó kéo nó ra. Toàn thân nó bị ướt và dính đầy bùn. Sau khi bình tĩnh trở lại và nhìn xung quanh, nó không thấy ai cả. Sau đó, nó lập tức nhận ra điều gì đã xảy ra và cảm ơn Sư phụ đã cứu mạng.

Khi trở về nhà, nó nói với tôi: “Hôm nay Sư phụ đã cứu con, nếu không con sẽ không gặp được mẹ nữa”. Tôi rất phấn khởi khi nghe câu chuyện này. Tôi xin nhờ ban biên tập Minh Huệ chuyển lời cảm ơn chân thành của tôi đến Sư phụ vì đã cứu mạng con trai tôi, và lòng cảm kích của tôi đối với Sư phụ. Xin cảm ơn Sư phụ một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/29/大陆民众致大法师父的感谢信-262145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/5/135289.html

Đăng ngày 21-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share