Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2012] Bài chia sẻ này là những kinh nghiệm của tôi khi giảng rõ sự thật ở vùng nông thôn.

Một ngày, tôi đến vùng nông thôn để giảng rõ sự thật. Không lâu sau khi tôi ra khỏi xe buýt, tôi đi đến một phụ nữ lớn tuổi đang đọc báo trước nhà bà ấy. Tôi đến chỗ bà và mở lời chào, “Bà khỏe chứ? Bà đang đọc báo ạ?”Vâng”, bà đáp lời, “Bây giờ tôi đã nghỉ hưu và không có việc gì để làm. Vì vậy tôi đọc báo khi có thời gian rảnh.” Tôi nói, “Ngày nay, có quá nhiều tin tức không đúng sự thật. Tôi có một đĩa CD sự thật về Pháp Luân Công cho bà.” Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến thăm bà và ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi.

Người phụ nữ nói, “Cô bảo tôi xem đĩa, nhưng tôi không biết là tôi sẽ thích nó hay không đây. Tôi chỉ thích những tin tức thực tế.” Tôi bảo bà rằng CD tôi đưa là là tin tức thực tế. Tôi cũng lấy ra nhiều đĩa khác từ túi và đưa bà xem. Bà rất ngạc nhiên với đĩa CD Nghệ thuật Thần Vận, “Nó thật tuyệt đẹp! Ở đâu mà cô có nó thế?” Người đàn ông cầm 3 đĩa từ tôi trước khi tôi có thể đáp lời bà. Ông ấy giữ chắc chúng và không bỏ chúng xuống. Ông bảo tôi, “Cô có thể tặng tôi nhiều hơn không? Tôi rất thích xem chúng. Những chương trình trên TV không đáng để xem. Tôi thích xem những gì về Pháp Luân Công hơn.” Đúng thời gian đó, một người phụ nữ khác, khoảng 60 tuổi, đến và nói, “Đừng lấy những đĩa đó. Chúng nói về Pháp Luân Công. Tôi tìm thấy một cái trên cửa sổ. Tôi lấy nó xuống và muốn bẻ nó, nhưng không bẻ được. Vì vậy, tôi đã vứt nó vào sọt rác. Sau đó, tôi sẽ đi đổ nó vào thùng rác.” Người đàn ông vội vã nói, “Có vấn đề gì với bà à? Bà quá già để hiểu rõ sự thật chăng? Bà có biết chúng nói về cái gì không? Bà đã đọc và xem những gì về Pháp Luân Công chưa? Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Tất cả chúng đều bảo người ta hành xử tốt theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và trở thành người tốt hơn. Bà tin tưởng vào ĐCSTQ. Nó cho bà cái gì nào? Bà nghĩ rằng được hưởng lợi từ nó vì bà đang sống trong một ngôi nhà lớn? Nó đang bóc lột bà! Bà thật ngốc! Bà không thấy rằng các quan chức ĐCSTQ quá tham lam? Có ai làm việc vì lợi ích của thường dân chúng ta không? Tôi không quá già, nhưng tôi nghe những người già nói rằng ĐCSTQ gây dựng nó bằng sự dối trá. Tuy nhiên, bây giờ dối trá không còn hiệu quả. ĐSCTQ là tà ác nhất! Những người tu luyện Pháp Luân Công là tốt. Bà thấy đấy, người phụ nữ này tặng những đĩa này cho chúng tôi và không yêu cầu tiền bạc nào. Tại sao bà đối xử với cô ấy như thế? Món quà được gửi tới nhà bà, nhưng bà vứt chúng đi? Sao bà có thể làm vậy được?”

Tôi bảo, “Thưa bà, bà không biết về Pháp Luân Công vì bà chưa từng xem bất cứ đĩa CD nào. Nghệ thuật Thần Vận rất tuyệt vời. Phông nền, trang phục và nhạc cụ, âm nhạc và vũ múa là đẳng cấp bậc nhất thế giới. Thần Vận được biết là đoàn diễn bậc nhất thế giới. Hơn nữa, bất cứ ai xem nó đều được hưởng lợi ích to lớn. Một số người đã được chữa lành bệnh và cải thiện mối quan hệ hòa thuận trong gia đình sau khi xem CD.” Bà đáp, “Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công không tốt. Vì vậy tôi không xem nó. Tôi thấy trên TV về vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn và tôi bị hoảng sợ.” Tôi giải thích với bà rằng vụ tự thiêu là một màn kịch được dựng lên bởi Giang Trạch Dân và Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi là không được sát sinh và tự sát là nghiêm cấm. Tôi bảo, “Nếu bà tin những lời dối trá, bà sẽ trở thành một người chịu tổn thất.”

Trong khi tôi đang nói chuyện với bà ấy, có một người bán dưa hấu đi qua. Sau đó có hơn 20 người đến. Người đàn ông viếng thăm chúng tôi giơ những CD lên và nói to, “Có ai muốn có đĩa Pháp Luân Công này không? Tôi đã xem nó nhiều lần và nó rất tốt! Nếu bạn muốn một cái, hãy nhận từ người phụ nữ này nhé. Nếu không, bạn sẽ mất một cơ hội tốt đấy.” Sau đó, mọi người hỏi tôi các đĩa và tôi đưa cho họ. Tất cả mọi người đều vui và cảm ơn tôi. Người phụ nữ lớn tuổi đã vứt đĩa trước kia, sau đó đề nghị tôi tặng cô ấy một cái mới.

Sau đó, mọi người dần tản đi và không có quá nhiều người xung quanh. Vì vậy, tôi bắt đầu khuyến khích người đàn ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi hỏi ông ấy rằng đã tham gia vào tổ chức nào của ĐCSTQ chưa. Ông ấy bảo, “Tôi đã tham gia vào Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc. Cô có thể giúp tôi thoái xuất không?” Một số người đang ở đó cũng hỏi rằng có thực sự cần thiết để thoái ĐCSTQ, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu không làm thế. Nhiều người khác yêu cầu thoái ĐCSTQ và tôi đã ghi danh sách tên của họ. Có một thanh niên trẻ xem tôi chầm chậm viết tên và cậu ấy nhận lấy mảnh giấy và tự mình viết những cái tên vào. Sau khi xong, cậu nói với đám đông. “Tất cả ổn rồi. Bây giờ mọi người đã an toàn. Hãy quay lại và làm bất cứ điều gì bạn nên làm.” Tôi cũng nói phúc lành sẽ đến với họ. Tôi cũng cảm ơn người đàn ông đã viếng thăm chúng tôi vào lúc đầu đã giúp nhiều người biết sự thật vào hôm nay. Ông ấy đáp, “Không có gì lớn cả. Đó là việc mà tôi nên làm.”

Sau khi họ rời đi, tôi bảo người phụ nữ đang đọc báo về việc đang xảy ra. Bà ấy nói, “Tôi chưa từng thấy việc gì giống vậy trước đây. Tôi không biết có nhiều người có ý thức cao đến vậy. Lúc đầu, tôi không nói sự thật với cô, vì tôi sợ bị thiệt hại. Chồng tôi thuộc cánh hữu. Tôi quá lo sợ rằng tôi sẽ bị kỷ luật bởi ĐCSTQ. Tôi thực sự xin lỗi.” Bà nói rằng bà là một giáo sư và là đảng viên ĐCSTQ và đề nghị tôi giúp bà thoái xuất. Bà cũng yêu cầu tôi giúp chồng bà và con bà thoái xuất. Tôi bảo bà, “Đây là việc quan trọng. Họ phải tự nguyện thoái xuất cho chính họ. Bà có thể giải thích những điều này cho họ. Nếu họ thật sự muốn thoái xuất, bà có thể viết tên họ xuống và đưa cho tôi hay học viên khác.

Từ kinh nghiệm giảng chân tướng này đã khuyến khích tôi rất nhiều. Tôi rất xúc động khi thấy rằng nhiều người đã biết sự thật về Đại Pháp. Thật tuyệt vời khi thấy niềm vui sâu sắc của mọi người sau khi thoái xuất ĐCSTQ. Bây giờ tôi tràn đầy tự tin để giảng chân tướng. Tôi sẽ nhớ lời dạy của Sư phụ và cố gắng hết sức để nói với mọi người sự thật về Đại Pháp trong thời gian còn lại. Tôi hy vọng nhiều chúng sinh hơn sẽ được cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/16/众生在觉醒-262871.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/30/135650.html

Đăng ngày:26-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share