Bài viết của người nhà học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2012] Vợ tôi từng bị bệnh thấp khớp và nhiều bệnh khác. Sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tất cả bệnh tật đã biến mất. Cô ấy trở nên khỏe mạnh và liên tục đề cao tâm tính. Cả gia đình chúng tôi cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi Pháp Luân Đại Pháp bị cấm, và Sư phụ bị bôi nhọ, tôi ủng hộ vợ khi cô ấy đến Bắc Kinh bốn lần để thỉnh nguyện công lý. Lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố rằng Sư phụ trong sạch là trách nhiệm của mỗi người được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Trong suốt hai năm đầu tiên khi mà tà đảng đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, công an địa phương đã bắt giữ và quấy rối các học viên. Một lần tôi đang ở nhà thì những người công an đến để bắt giữ vợ tôi. Tôi kể với họ về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai. Tôi cũng khuyên họ đừng bức hại các học viên. Họ cũng nghĩ rằng đàn áp là vô nghĩa và rời đi mà không có lời tranh luận nào.

Những mật vụ ở Phòng 610 nơi tôi làm việc yêu cầu người quản lý tăng thời gian đối với tình trạng của vợ tôi. Họ cũng truy tìm các học viên địa phương và hỏi xem mỗi người có liên lạc với vợ tôi hay không. Một học viên biết về vợ tôi đã bị giữ trong nhiều ngày. Họ ép buộc các học viên khai báo nơi cung cấp Cửu Bình và các tài liệu thông tin khác. Năm 2005, giám đốc và các mật vụ Phòng 610 địa phương đến công ty tìm tôi. Khi họ đến nhà và muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết rằng tà ác không thể đánh bại chính niệm. Một vài người vào phòng và ngồi trong phòng riêng của tôi. Có một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân ở đầu gường, cũng có một tấm bùa mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Họ đề cập về vợ tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu nói về việc tu luyện, nó khuyến khích lòng tốt và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi bảo họ rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là bịa đặt và tôi hy vọng họ sẽ không bức hại những người quá tốt như thế. Nếu họ làm điều đó, họ sẽ nhận quả báo. Tất cả các cuộc vận động chính trị trước đây của ĐCSTQ đều sai, và kết quả là 10 triệu người đã chết. Tất cả những người tham gia đều đã nhận quả báo.

Tôi nói chuyện với họ trong vài giờ, và không có điều gì họ không đồng ý với tôi. Cuối cùng, họ mời tôi đi ăn tối. Tôi hỏi họ có cần kiểm tra các phòng khác không, nhưng họ nói “Không cần” và rời đi. Kể từ đó, họ không bao giờ đến quấy rầy tôi tại nơi làm việc một lần nữa.

Tôi luyện năm bài công pháp bất cứ khi nào có thời gian. Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi ngồi thế song bàn và kính cẩn đọc bài giảng của Sư phụ. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi tuân theo những lời giảng của Sư phụ. Hiện nay, dù đã ngoài 70 tuổi, tôi vẫn làm một số việc nặng. Tôi làm việc cẩn thận và nhanh chóng. Công ty của tôi tin tưởng tôi, vì vậy họ đã thuyết phục tôi ở lại hết lần này đến lần khác. Mặc dù tôi già hơn, tôi luôn đối xử với đồng nghiệp như người trong nhà. Tôi không bao giờ mất bình tĩnh khi có người đi muộn hay mắc lỗi. Họ đánh giá cao sự khoan dung của tôi. Tôi nói với họ về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Dần dần, tất cả đồng nghiệp của tôi đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ là tà ác và sai trái. Tất cả đồng nghiệp đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi người cũng cầm theo một lá bùa với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và giữ những lời ấy trong tâm.

Toàn bộ gia đình tôi đã được hưởng lợi ích từ Sư phụ từ bi vô lượng. Sư phụ đã bảo vệ chúng tôi nhiều lần khi chúng tôi bị nguy hiểm. Ở đây, tôi sẽ kể lại một vài trường hợp.

Năm 1998, khi tôi đang lái một chiếc xe máy về nhà. Một chiếc xe buýt vượt qua tôi và đột ngột dừng lại. Tôi không có thời gian để phanh và đã đâm vào phía sau xe buýt. Tôi ngã xuống cùng với chiếc xe máy ở giữa lòng đường. Người tài xế xe buýt và hành khách ra ngoài để kiểm tra tình trạng của tôi. Tôi chầm chậm đứng dậy và thấy rằng quần áo đã bị rách. Tôi chỉ bị xước da, với một ít máu. Phía sau xe buýt có vết lõm do va đập mạnh. Người tài xế không báo cáo cảnh sát vì anh ấy có một phần trách nhiệm. Tôi dựng chiếc xe máy lên và thấy nó chỉ xước một ít ở lớp sơn. Tôi chạy khoảng 30 hay 40 km cho tới mãi khi tôi về nhà. Cả gia đình tôi cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu mạng sống của tôi. Chiếc xe của tôi vẫn chạy tốt cho tới ngày hôm nay.

Một buổi tối năm 2002, con trai tôi đang lái xe đạp về nhà sau khi tan trường vào buổi chiều. Nó bị một chiếc xe máy chở nhiều người tông vào. Tay lái bị bẻ cong, nhưng nó không bị bất cứ tổn thương nào. Cả gia đình tôi cảm tạ Sư phụ vì đã bảo hộ con chúng tôi trong tai nạn và cứu nó. Tuy nhiên, chiếc xe không thể sửa được. Vợ tôi đã nói với mọi người trong cửa hàng xe đạp sự thật về Đại Pháp. Mọi người cảm thấy sự huyền diệu của Đại Pháp khi họ nhìn thấy chiếc xe đạp đã hỏng hết nhưng không có một vết thương nào cho người lái.

Trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi thường mở video các bài giảng Pháp của Sư phụ tại nhà. Tôi hoan nghênh các học viên nghe Pháp tại chỗ ở. Khi vợ tôi không có nhà, con gái tôi mở cửa cho những học viên đến học Pháp, và lo việc ăn uống cho họ. Con trai tôi mua một máy MP3 cho các học viên vào năm 2003. Nó ghi âm lại các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công. Nó cũng dạy các học viên sử dụng máy. Nó giúp họ vào mạng Internet và các vấn đề khác liên quan đến máy tính. Thật là hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình khi làm một số việc cho Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả chúng tôi đều được thụ ích từ đó.

Nói cho họ hàng, bạn bè và người quen về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp thông qua kinh nghiệm của cá nhân tôi đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi bảo họ chân thành niệm“Pháp Luân Đại Pháp hảo”, điều đó có thể bảo vệ họ khi gặp nguy hiểm. Tôi mong nhiều người có thể hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp giống như tôi.

Ghi chú: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tượng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/12/支持妻子修大法-佛光普照我家-261451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/14/135415.html
Đăng ngày: 23-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share