Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2012] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Vô số người dân Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng và trở nên đầy hận thù đối với các học viên. Vì không biết sự thật, những người Trung Quốc này cũng tham gia vào cuộc đàn áp. Họ lăng mạ các học viên và phỉ báng Sư phụ Lý Hồng Chí. Tuy nhiên, một nhóm người khác đã hiểu sự thật. Khi đối mặt với sự lựa chọn tốt và xấu, họ đã đứng về công lý và làm hết sức mình để bảo vệ các học viên Đại Pháp.

Khi bị bức hại trong tù, tôi đã liên tục bị cảm động sâu sắc bởi sự lựa chọn đúng đắn của những người này. Thật là không thể nào quên.

Ở trong tù, có được bài giảng của Sư phụ là một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi tôi bị bắt và bị đưa đến trại giam, một tù nhân đã giúp một học viên khác đưa bài giảng mà cô ấy có được cho tôi trước khi cô ấy bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức. Một lần khi tôi đang đọc bài giảng, một nữ lính canh đã nhìn thấy. Với dùi cui điện trong tay, cô ta giận dữ tiến đến phía tôi, giật lấy bài giảng từ tay tôi và chuẩn bị sốc điện tôi. Vào lúc đó, một tù nhân chạy đến và đứng trước mặt tôi. Cô ấy thét lên khi bị dùi cui điện chạm vào thân thể. Đồng thời, một tù nhân khác cũng đến và lấy bài giảng ra khỏi túi của lính canh. Người thứ ba, một tù nhân lớn tuổi, nói chuyện với lính canh rất nhẹ nhàng, yêu cầu cô ta không nên giận dữ. Bà ấy cũng nói: “Những học viên này rất tốt!” Tất cả họ yêu cầu lính canh cho chúng tôi thời gian để luyện công. Sau đó, người lính canh đã thay đổi. Mỗi khi người này trực, chúng tôi có thể luyện công tự do. Khi đến 12 giờ đêm, cô ấy sẽ đến phòng giam của chúng tôi, gõ cửa, đặt tay lên trước ngực để nhắc nhở chúng tôi phát chính niệm. Có một lính canh khác cũng giúp các các học viên lưu truyền các bài giảng và bảo vệ sách Đại Pháp, đặc biệt khi các học viên hay phòng giam của họ đang bị lục soát.

Khi bị chuyển từ trại giam đến nhà tù, tôi cũng gặp nhiều tù nhân giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là người được yêu cầu giám sát các hoạt động hàng ngày của tôi. Vì cô ấy không muốn làm phiền tôi, nên tôi có thể phát chính niệm, học thuộc Pháp hay chép lại Pháp. Một trong số các tù nhân thường xuyên giúp tôi lưu truyền các bài giảng của Sư phụ. Một lần cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy là một Phật tử, và khi chúng tôi đến ngày viên mãn, cô ấy hy vọng rằng sẽ gặp lại chúng tôi trên thiên đường. Vào giây phút đó, tôi hết sức cảm động và đã khóc.

Ngày 05 tháng 01 năm 2001, một tù nhân tên Giáp bị lăng mạ và bị một lính canh sốc điện bằng dùi cui điện vì cô ấy giúp các học viên lưu truyền các bài giảng. Người lính canh buộc cô ấy lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Cô ấy kiên quyết từ chối. Sau đó cô ấy nói với tôi: “Họ bảo tôi lăng mạ Sư phụ, làm sao tôi có thể lăng mạ Sư phụ được?” Tôi đã bị lời của cô ấy làm cảm động đến phát khóc. Nếu chúng sinh có thể biết được sự thật ngay tại một môi trường tà ác như trong tù thế này, thì những chịu đựng của học viên Đại Pháp sẽ không vô ích.

Tôi nhớ lại rằng hai ngày sau khi tôi bị chuyển đến nhà tù, ĐCSTQ bắt đầu phát sóng chương trình tự thiêu Thiên An Môn giả trên toàn quốc. Tất cả tù nhân bị tập hợp lại và lính canh mở lên đoạn phim tự thiêu giả dối đó. Lính canh đã xếp cho Giáp ngồi ngần màn hình nhất. Lính canh yêu cầu Giáp nói trước tiên. Họ nói: “Cô đã xem tin tức, bây giờ cô nên tin rằng Pháp Luân Công là xấu.” Giáp trả lời: “Những gì chúng ta vừa xem không phải là một kịch bản được dàn dựng sao? Làm sao tôi có thể tin được những điều họ nói trên truyền hình?” Tất cả lính canh ngạc nhiên với những gì cô ấy nói. Một lúc sau, để gây áp lực, họ nói: “Tốt, từ bây giờ, cô nên nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây trong suốt phần đời còn lại.” Từ đó, Giáp cũng bị họ giám sát.

Khi một tù nhân giúp tôi lưu truyền các bài giảng, cô ấy bị lính canh phát hiện và bị đưa đi thẩm vấn. Lính canh đã dọa nạt cô ấy bằng một dùi cui điện để buộc cô lăng mạ Pháp Luân Công hay khai cho họ nhiều thông tin hơn về các học viên. Toàn bộ thời gian bị hăm dọa cô ấy đều giữ im lặng. Sau đó, họ không cho cô ấy giám sát tôi nữa. Nhà tù cũng tước bỏ cơ hội được giảm án tù của cô ấy. Sau khi tôi bị biệt giam, lính canh dẫn cô ấy đến trước mặt tôi và buộc cô ấy lăng mạ tôi. Họ nói rằng tôi đã khiến cho cô ấy mất đi cơ hội được giảm án tù. Cô ấy đứng đó, nhìn xuống chân tôi mà không nói một lời. Thật sự, những gì lính canh ra lệnh cho cô ấy làm không chỉ là lăng mạ tôi, mà còn là đánh đập tôi. Cô ấy không làm gì cả. Thay vào đó, cô rất yên bình và lặng lẽ nhìn tôi, và không có sự hận thù trong ánh mắt của cô.

Thời khắc đen tối nhất và tà ác nhất đã qua. Những người hiểu sự thật và giữ vững lương tâm đã chọn tương lai tốt đẹp nhất cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/8/选择善良-263803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/12/135827.html

Đăng ngày 28-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share