Bài viết của một học viên ở Vancouver

[MINH HUỆ 24 – 07 – 2012] Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2012 khi ông Chu Truyền Hòa đang xem các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể và tổ chức Sự kiện 13 năm chống bức hại tại Quảng trường triển lãm nghệ thuật Vancouver, ông cho biết: “Tôi đã có nhiều hiểu lầm về Pháp Luân Công. Nhưng bây giờ tôi biết các học viên Pháp Luân Công là tốt và tôn trọng họ từ tận đáy lòng mình”.

Ông Chu Truyền Hòa nói: “Qua việc quan sát các học viên chống lại cuộc bức hại một cách hòa bình và thái độ cao thượng suốt 13 năm qua, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng các học viên Pháp Luân Công vĩ đại thế nào, và đặc biệt nhất, Ông Lý Hồng Chí vĩ đại như thế nào”.

Ông nói rằng Pháp Luân Công thật phi thường, và rằng Sư phụ Lý thật phi thường bởi vì ông không chỉ giúp mọi người tẩy tịnh tâm hồn mà còn mang lại hy vọng cho Trung Quốc, nâng cao đạo đức con người. Ông tán dương tất cả các học viên Pháp Luân Công và nói rằng những gì họ đang làm sẽ có ảnh hưởng rất lớn và mang lại lợi ích cho các thế hệ sau.

“Ban đầu, tôi đã có nhiều hiểu lầm về Pháp Luân Công, nhưng sau đó tất cả các quan niệm ​​sai trái của tôi dần dần thay đổi và bây giờ tôi thực sự hiểu về Pháp Luân Công và ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng mình”, ông Chu Truyền Hòa nói.

Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thức tỉnh hàng triệu người Trung Quốc, để họ có thể biết sự thật và nhìn thấy bản chất dối trá và tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Chu Truyền Hòa nói: “Ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, các phương tiện truyền thông cộng sản đã bị vu khống Đại Pháp mỗi ngày. Khi tôi còn ở Trung Quốc, tất cả những gì tôi thấy và nghe là tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công và Ông Lý. Người Trung Quốc bị đầu độc. Ngay khi tôi suy nghĩ một cách lý trí hơn về điều đó và xóa sạch những thứ dơ bẩn trong tâm trí của mình, tôi sẽ lại nhìn thấy hoặc nghe thấy vu khống nhiều hơn, và suy nghĩ của tôi bị ô nhiễm trở lại. Môi trường xung quanh như bị nhiễm độc vậy, dường như tôi không thể giữ tâm trí mình được trong sạch, đây là gốc rễ của vấn đề, và là lý do vì sao nhiều người Trung Quốc có quan niệm tiêu cực về Đại Pháp”.

Hai năm trước, ông Chu Truyền Hòa và gia đình chuyển đến Vancouver với tư cách nhà đầu tư nhập cư. Ông nói rằng sau khi ông đến nước ngoài, ông nhận thấy rằng: “Không ai ở nước ngoài vu khống Pháp Luân Công, không ai ngăn cấm nhóm người này tin tưởng vào Chân – Thiện – Nhẫn. Chỉ duy nhất đám tay sai Đảng cộng sản đang làm điều này! Cách duy nhất để chứng minh rằng Pháp Luân Công ngay chính là ôn hòa kiên định đi theo con đường của chính mình.”

“Tất nhiên, phải mất thời gian. Sau 13 năm, các học viên Pháp Luân Công đã thực hiện được rất nhiều điều. Là một người Trung Quốc ở đại lục, tôi đã có ấn tượng rất xấu về Pháp Luân Công. Bây giờ tôi hoàn toàn tán thành với Pháp Luân Công. Hơn nữa, tôi biết rằng các học viên rất tuyệt vời, và những gì họ đang làm chắc chắn sẽ mang lại lợi ích tốt đẹp cho các thế hệ sau và toàn bộ người dân Trung Quốc. Họ đã làm việc không biết mệt mỏi, không phải cho bản thân họ mà để cứu toàn bộ đất nước. Điều này rất quan trọng.”

Ông nói: “Tôi hy vọng trải nghiệm cá nhân của tôi sẽ thức tỉnh hàng triệu người Trung Quốc, để họ có thể hiểu Pháp Luân Công, nhìn thấy tất cả những dối trá của ĐCSTQ, và nhận ra bản chất tà ác của nó.” 

Từ không chấp nhận Cửu Bình đến hoàn toàn đồng tình

Ông nói: “Tôi đã bị tổn hại rất nhiều bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ khi tôi còn ở Trung Quốc. Tài sản của tôi đã bị đánh cắp, và không lâu nữa sẽ càng nhiều trường hợp giống như tôi được vạch trần. Lúc đầu, tôi không nhận ra rằng ĐCSTQ đang tiến hành cuộc bức hại, tôi chỉ nghĩ rằng đó là những người xung quanh tôi. Vì vậy, tôi đã tranh cãi với họ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi bị áp bức tôi có thể nhờ ĐCSTQ giúp đỡ. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng ĐCSTQ là kẻ chủ mưu. Nó hoàn toàn không giúp tôi. Năm 2010, tôi di cư sang Canada và tôi đã có thể truy cập thông tin một cách thoải mái. Tôi đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và đọc Chín bài bình luận về Đảng cộng sản. Ban đầu, tôi không thể chấp nhận sự thật”.

Ông tiếp tục: “Sau đó tôi quay trở lại Trung Quốc và đã liên lạc với các quan chức ĐCSTQ. Tôi nhận ra rằng họ  giống hệt như cửu bình đã nói. Chính quyền ĐCSTQ là thứ xấu xa. Tài sản 100 triệu của tôi đã bị các thành viên Đảng cộng sản đánh cắp. Tôi đã đi đến chính phủ, tòa án nhờ giúp đỡ và đòi công lý, nhưng đều vô ích, bởi vì họ đều cùng một nhóm. Họ đã làm việc cùng nhau để ăn cắp tài sản của tôi. Khi tôi rời Trung Quốc và đọc cửu bình một lần nữa, kinh nghiệm bản thân tôi đã xác minh tất cả mọi điều nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc.” 

“Đồng thời, tôi bắt đầu chú ý đến cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công và vai trò của Phòng 610. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và tra tấn tàn bạo. Tôi biết tất cả mọi chuyện đều là sự thật vì tôi có nhiều bạn bè làm việc tại sở cảnh sát, tòa án, cũng như Viện kiểm sát, và tôi biết họ đã tra tấn một cách dã man các học viên Pháp Luân Công.”

Khi đi đi về về giữa Trung Quốc và nước ngoài, ông Chu đã nhìn thấy sự tương phản hoàn toàn giữa bộ mặt tà ác của Đảng cộng sản với sự chính nghĩa và nhân ái của các học viên Pháp Luân Công. Trong hai năm, ông có thể nói rõ ràng ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Ông nói: “Trong hai năm, khi tôi đi đi về về, tôi cảm thấy tôi đứng giữa sự chân chính và hủ bại. Dần dần, tôi nhận ra cái gì đúng và cái gì là sai. Tôi đã hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu tôi đã không chấp nhận Pháp Luân Công, sau đó tôi chấp nhận một phần, và bây giờ tôi hoàn toàn chấp nhận và hoàn toàn tán thành Pháp Luân Công.”

Đạo đức của người Trung Quốc đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi Đảng cộng sản, không ai có thể khôi phục lại ngoài Sư phụ

Ông Chu Truyền Hòa nói: “Người Trung Quốc đã thừa nhận tà Đảng cộng sản từ năm 1921. Quả thật, nó nên được gọi là một giáo phái, bởi vì nó đã đầu độc sâu sắc toàn bộ dân tộc Trung Quốc và phá hủy hoàn toàn giá trị của chúng tôi. Trong 90 năm, gốc rễ của dân tộc Trung Hoa chúng tôi hầu như đã bị xóa sổ. Đó là lý do tại sao khi bé Duyệt Duyệt bị xe hơi đâm, không ai dừng lại để giúp đỡ cô bé mặc dù 18 người đi ngang qua. Ngay cả ông Ôn Gia Bảo đã thừa nhận sự bại hoại đạo đức ở Trung Quốc.”

“Làm sao để khôi phục lại giá trị đạo đức của chúng tôi? Làm sao để quản lý đất nước chúng tôi bằng đức hạnh, để đất nước chúng tôi không bị mất đi nguồn gốc? Tôi nhận ra rằng không ai có thể làm điều đó ngoài Sư phụ Lý và Pháp Luân Công “.

Ông Chu thường nghĩ rất nhiều về điều này và tự hỏi mình nhiều câu hỏi: “Bây giờ con cái tôi ở Vancouver, nhưng tương lai của chúng thế nào? Cha mẹ, chị em và đồng nghiệp của tôi ở Trung Quốc sẽ ra sao? Tôi là người Trung Quốc, và không thể nào thay đổi được điều đó. Mặc dù bây giờ tôi ở nước ngoài và có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi không thể nói rằng tôi rất hạnh phúc bởi vì tôi lo lắng về cha mẹ tôi, chị em và các đồng nghiệp khác của tôi ở Trung Quốc. Tôi hy vọng họ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không cần lo lắng về việc uống sữa bột nhiễm độc, ăn dầu tái chế trong thực phẩm của họ, bị áp bức hoặc hít thở không khí ô nhiễm. Tôi mong tất cả các đồng nghiệp ở Trung Quốc của tôi sẽ không còn bị nô lệ bởi chính phủ xấu xa, sẽ không còn bị ô nhiễm và bị tẩy não bởi tà đảng. Sau đó, khi tôi nghĩ làm thế nào để khôi phục và đem trở lại đạo đức truyền thống của chúng tôi ở Trung Quốc, tôi nghĩ đến Pháp Luân Công.”

“Tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công, tôi không biết Pháp Luân Công đã được phổ truyền từ bao lâu. Tuy nhiên, trong gần 10 năm, hàng triệu người đang tập Pháp Luân Công. Thông qua môn tu luyện tuyệt vời này, họ trở nên khỏe mạnh và tiêu chuẩn đạo đức của họ được nâng cao. Các học viên Pháp Luân Công thật là thuần tịnh và trái tim của họ rất hòa ái và từ bi. Nói cách khác, Pháp Luân Công đã đạt được điều này trong gần 10 năm, và không cái gì khác – không nhóm nào khác có thể làm được điều này. Đó hoàn toàn là điều hiển nhiên.”

“Tuy nhiên, bắt đầu từ 20 tháng 07 năm 1999, Đảng cộng sản đã công kích Pháp Luân Công và đã đầu tư lượng lớn nhân lực, vật lực và tiền của để cố gắng loại bỏ hoàn toàn Pháp Luân Công. Cuộc bức hại đã kéo dài suốt 13 năm. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã không bị diệt trừ, mà trái lại, các học viên đã ôn hòa nói với mọi người sự thật và để cho nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công.” 

Ông Chu cho biết: “Thông qua những nỗ lực của các học viên Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn đã được truyền rộng khắp thế giới. Không có nhóm người nào hay thánh nhân nào có thể làm điều này. Vì vậy, tôi rất chắc chắn rằng chỉ có Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp mới có thể khôi phục lại đạo đức ở Trung Quốc. Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã cứu dân tộc Trung Hoa chúng tôi và tịnh hóa vũ trụ này. Pháp Luân Công rất quan trọng và đầy ý nghĩa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/24/投资移民明真相-对李洪志大师充满敬意(图)-260697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/5/135720.html
Đăng ngày: 15-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share