[MINH HUỆ 11 – 09 – 2012] Từ đầu năm 2012, nhiều chiến dịch đàn áp trên qui mô lớn nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã xảy ra ở một thành phố phía Bắc Trung Quốc. Hàng chục học viên địa phương đã bị bắt, sách nhiễu, và bị tống vào các trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù, họ bị lục soát cả nơi ở. Sau những gì đã xảy ra, các học viên địa phương đã thành lập vài nhóm giải cứu. Mặc dù cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, nhiều thành viên trong gia đình của các học viên bắt đầu hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, thái độ của họ đối với Đại Pháp đã thay đổi. Họ đã phối hợp với các học viên địa phương để phơi bày cuộc bức hại.

Nhìn vào những thay đổi của các thành viên trong gia đình họ, một học viên nói, “Tôi đã không chịu đựng một cách vô ích. Tâm tôi rất thoải mái, mặc dù thân thể tôi có thể không như vậy.”

Một học viên khác nói, “Mặc dù chồng tôi không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn cảm thấy như thể là chúng tôi đang cùng nhau tu luyện.” Một thành viên trong gia đình nhớ lại, “Tôi đã từng đánh nhau với chồng và phàn nàn rằng anh ấy không muốn một cuộc sống yên bình. Bây giờ tôi hiểu rằng anh ấy không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm những điều xấu xa.” Nhiều người thân hối hận vì đã theo ĐCSTQ và có thái độ tiêu cực đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã tuyên bố sẽ không hợp tác với Đảng nữa. Sau khi một học viên bị kết án, vợ của anh ấy không hề nản lòng. Thay vào đó, cô ấy đã chia sẻ, “Giờ đây tôi hiểu ra chân tướng, và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.” Cô ấy đã viết một bức thư bày tỏ thái độ của mình với các học viên địa phương và với Sư phụ.

Dưới đây là bức thư của cô ấy:

“Các học viên Đại Pháp kính mến,

Cảm ơn vì sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh/chị trong vài tháng qua. Mặc dù tôi không biết các anh/chị, nhưng tôi tin rằng chúng ta đồng tâm. Mặc dù tôi không phải là thành viên trong nhóm của các anh/chị, tôi tin các anh/chị giống như tôi tin chồng mình. Những suy nghĩ và sự hỗ trợ về mặt tinh thần của tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng các anh/chị. Tất cả các anh/chị đều luôn ủng hộ tôi từ khi tôi rời khỏi trung tâm giam giữ vào ngày 06 tháng 03 năm 2012. Giờ đây tôi thực sự hiểu rằng, cho dù thế giới có trơ trụi thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có ít nhất một cây cho tôi – đó chính là các anh/chị, các học viên Đại Pháp, cùng với lòng nhân từ và sự hỗ trợ kiên định. Tôi nghĩ rằng, các anh/chị có niềm tin mãnh liệt như vậy, là những người may mắn nhất! Các anh/chị đang cứu độ những linh hồn của chúng sinh.

Một tương lai tươi sáng sẽ thuộc về các anh/chị! Tôi tin rằng chồng tôi sẽ sớm trở về. Tạ ơn Pháp Luân Đại Pháp! Tạ ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí tôn kính của các anh/chị!

Từ một người vợ bình thường.

Ngày 12 tháng 08 năm 2012”

Hỡi các bạn đồng tu, hãy ghi nhớ rằng, chúng ta không nên đánh giá sự nỗ lực giải cứu đơn thuần bằng các quyết định pháp lý được công bố tại tòa án. Sư phụ dạy chúng ta cứu độ chúng sinh. Mỗi người chúng ta gặp trong quá trình giải cứu là một người mà chúng ta cần phải cứu độ. Tất nhiên họ chắn chắn bao gồm các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, và bạn bè của các học viên bị bức hại. Họ thay đổi thái độ và nhận thức về Pháp cũng là một phần công việc cứu độ của chúng ta. Chúng ta hãy làm tốt hơn nữa vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình Chính Pháp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/11/被迫害同修的家属给大法弟子的感谢信-262661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/28/135619.html
Đăng ngày: 16-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share