Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan 

[MINH HUỆ 31 – 10 – 2012] Từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tổ chức một chiến dịch vận động chữ ký tại trung tâm thương mại ngầm ở trung tâm thành phố Warsaw, tập trung phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 13 năm của nó. Tại đó thường có một dãy người xếp hàng dài để chờ ký tên ủng hộ. Cuộc thỉnh nguyện nhằm kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều tra về nạn mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc và lập tức ngăn chặn tội ác trắng trợn này.

Ông Dariusz Jonski, Thành viên Nghị viện, ký tên thỉnh nguyện

Ông Kazimierz Kutz, Thành viên Nghị viện, ký tên thỉnh nguyện

Các bảng tin trình bày chi tiết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Một người ký tên đã bắt tay một học viên và nói: “Các bạn đang làm một việc đúng đắn! Đừng bỏ cuộc. Tôi ủng hộ các bạn!”

Như thường lệ, trước khi diễn ra sự kiện, các học viên đã đến cơ quan chức năng thành phố để nộp đơn xin giấy phép. Nhưng gần đây, chính sách đã được thay đổi. Theo chính sách mới, đơn đăng ký phải được đệ trình trước hai tuần và hiện không còn khu đất công cộng nào có thể tự do sử dụng nữa. Tuy nhiên, khi quan chức thành phố thấy đơn đăng ký của các học viên và được giải thích về sự thật về cuộc đàn áp và nạn mổ cướp nội tạng sống, người quản lý đã ngay lập tức phê duyệt đơn đăng ký này và cho phép các học viên sử dụng khu đất miễn phí. Ông cũng nói với các học viên rằng họ có thể đặt các bàn ở đó mà không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào khác của thành phố giám sát.

Với sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố, các học viên đã nhanh chóng trải các bảng tin dài dọc trên mặt đất và thành lập một ban hướng dẫn tại trung tâm thương mại ngầm đông đúc ở trung tâm thành phố. Khách qua đường đã đi chậm lại để đọc các bảng tin. Nhiều người trong số họ đã rùng mình khi đọc chúng và khó có thể tin được trên thế giới lại tồn tại một tội ác như vậy. Sau khi ký tên, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ: “Các bạn đang làm một việc đúng đắn, đừng bỏ cuộc, tôi ủng hộ các bạn!” “Cầu Chúa phù hộ các bạn. Các bạn sẽ giành chiến thắng cuối cùng“.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội sốt sắng ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt tội ác khủng khiếp và kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.

Một cặp đôi trẻ đang đi về phía ga tàu. Cô gái đã đọc các bảng tin và muốn ký tên thỉnh nguyện. Nhưng khi cô quay lại, bạn trai của cô đã biến mất. Cô ngập ngừng một lúc và chạy về phía nhà ga. Vài phút sau, cô và bạn trai đã trở lại. Chàng trai nói: “Có gì quan trọng à? Tàu sắp khởi hành rồi“. Cô gái chỉ vào các bảng tin và nói: “Anh xem này, hãy tự  đọc đi. Còn một chuyến tàu khác trong hai giờ tới“. Hai bạn trẻ này đã đọc hết các bảng tin và ký tên thỉnh nguyện. Sau đó, họ vẫy tay chào tạm biệt các học viên và chạy về phía tàu. Một học viên đã dõi theo họ đang vội vàng rời đi và thấy họ vừa kịp lên tàu. Người học viên đó đã rất xúc động và chân thành chúc họ có một chuyến đi an toàn.

Một người đàn ông trung niên đã ký tên thỉnh nguyện và sau đó lấy ra một tờ báo ZIELONE WIADOMOŚCI (Tin xanh). Ông nói: “Tôi là tổng biên tập của tờ báo này. Các bạn có thể gửi câu chuyện của mình đến tòa soạn của chúng tôi và chúng tôi sẽ xuất bản nó miễn phí. Tôi đã nghe nói về sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hồi tháng 07, tôi đã đọc được một câu chuyện rằng một cơn bão lớn ở Bắc Kinh đã phơi bày sự thật của sự phát triển đó. Tôi đã đọc hết những bảng tin của các bạn. Những bằng chứng này đã ủng hộ suy nghĩ của tôi. Nếu Đảng Cộng sản có thể mổ cướp nội tạng để kiếm tiền, thì không khó để có thể tưởng tượng rằng đằng sau sự bùng nổ kinh tế đó là những điều còn xấu xa hơn. Tôi hy vọng Liên Hiệp Quốc sẽ có hành động và trừng phạt nghiêm khắc ĐCSTQ“.

Đợt thỉnh nguyện này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Ông Dariusz Jonski, phát ngôn viên của đảng SLD, đồng thời là một Thành viên Nghị viện, ông Kazimierz Kutz, một thành viên của đảng PO, một học giả văn hóa Ba Lan nổi tiếng, một giám đốc phim, và một thành viên Nghị viện khác, đã gửi thư hoặc fax có chữ ký của họ đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan, cùng những người nổi tiếng khác. Họ tin rằng công lý sẽ  chiến thắng và Liên Hiệp Quốc sẽ đi đầu.

Trong gần hai tuần, đã có hơn 4.000 người ký tên vào các đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/31/华沙市民签名呼吁联合国调查中共活摘暴行(图)-264724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/3/136141.html
Đăng ngày: 22-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share