Bài của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ ở Ottawa

[MINH HUỆ 24-10-2012] Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 19 tháng 10 năm 2012, Nghị sĩ người Canada Rob Anders cho biết ông rất phấn khởi khi biết rằng có 106 thành viên của Hạ viện Mỹ đã xác định lập trường về việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng Trung Quốc là nơi xâm hại nhân quyền lớn nhất trên thế giới, và chúng ta phải kêu gọi chấm dứt những xâm hại nhân quyền như cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Bằng chứng về mổ cướp nội tạng không ngừng được tiết lộ

Nghị sĩ Anders nói: “Lần đầu tiên tôi nhận thức về những vấn đề này là khi xuất hiện những sự việc nổi cộm ngay trước khi ông David Matas và ông David Kilgour viết báo cáo ‘Thu hoạch đẫm máu’ về mổ cướp nội tạng. Và, tôi nghĩ rằng, những gì họ tìm thấy đã khẳng định được mối nghi ngờ rằng những sự việc này đang tiếp diễn và hiện nay chúng ta đang thấy ngày càng nhiều chứng cứ xác thực của các cuộc cấy ghép và có nhiều người ở các giai tầng có liên đới trong sự việc này”.

Ông nói: “Vì vậy, đây là thời khắc đỉnh điểm để thu hút sự chú ý rộng rãi và chúng tôi kêu gọi Trung Quốc phải chấm dứt việc này”.

Nghị sĩ người Canada Rob Anders tại buổi Tọa đàm về Vấn đề Trung Quốc được tổ chức ngày 27 tháng 05 năm 2009

Khi nói về việc thúc giục chính phủ Mỹ tiết lộ ra các tài liệu mà Vương Lâp Quân đã cung cấp về việc mổ cướp nội tạng, ông Anders nói: “Tôi nghĩ càng nhiều thông tin được đưa ra về mổ cướp nội tạng và về các xâm hại nhân quyền ở Trung Quốc, thì càng tốt”.

Việc phổ biến rộng rãi Pháp Luân Công là hy vọng cho sự khôi phục của nền văn hóa

Nói về Pháp Luân Công, Nghị sĩ Anders nhận xét: “Tôi rất vui khi biết rằng Pháp Luân Công đã được tập luyện rộng rãi ở Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là một hy vọng lớn cho sự khôi phục của nền văn hóa này. Tôi không nghĩ rằng cộng sản là điều gì đó đúng đắn. Tôi nghĩ nó được du nhập bởi những người như Mác, Lê Nin, Stalin và Mao. Và tôi không nghĩ rằng nó xuất phát từ truyền thống của văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc giàu có và thâm thúy, vượt xa bất cứ thứ gì mà cộng sản đã đem lại trong 100 năm qua”.

Tôi mong được thấy họ giữ gìn những gì phù hợp với bản chất của chính họ hơn là một vài mảnh ghép của cộng sản. Vì vậy, tôi hy vọng rằng khi người dân Trung Quốc nhận ra nhiều hơn về những vi phạm nhân quyền tàn bạo, bao gồm mổ cướp nội tạng, đã kéo dài đối với các học viên Pháp Luân Công, họ sẽ bất bình và yêu cầm chấm dứt tội ác này cũng như  kết thúc chế độ đã gây ra nó”.

Viện trợ của Canada được ĐCSTQ dùng để đàn áp Pháp Luân Công

Khi nói về viện trợ của Canada dành cho Trung Quốc, Nghị sĩ Anders có những quan điểm khác. Ông nói: “Chúng tôi vẫn gửi viện trợ cho Trung Quốc. Chúng tôi đang giúp họ phát triển một chương trình thống kê, theo cách đó mà họ có thể quản lý công dân của mình. Họ đã chi phí tiền cho an ninh nội địa nhiều hơn hẳn an ninh bên ngoài. Tôi nghĩ viện trợ tiền cho việc thống kê của họ chỉ giúp họ quản lý người dân và các học viên Pháp Luân Công hiệu quả hơn.Tôi không nghĩ rằng nó thực sự có thể giúp ích cho những cải cách ở Trung Quốc”.

Nghị sĩ Anders hy vọng giới truyền thông sẽ tiếp tục đưa tin về những xâm hại nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi luôn phấn khởi bất cứ khi nào một phóng viên hỏi tôi các câu hỏi liên quan tới những vấn đề này. Tôi không nghi ngờ gì về việc Trung Quốc là nơi xâm hại nhân quyền lớn nhất trên thế giới, và tôi nghĩ rằng mọi người cần thiết phải đưa thẳng vấn đề này ra phía trước và giới truyền thông cần phản ánh kịp thời những câu chuyện này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/24/加国会议员谈活摘-看到越来越多的证据(图)-264427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/26/136038.html
Đăng ngày: 8-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share