Bài viết của Uẩn Vận 

[MINH HUỆ 29 – 10 – 2012] Những bí mật về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống đã làm kinh hoàng người dân trên khắp thế giới. Để giúp nhiều người hơn nữa hiểu điều gì đã xảy ra và để ngăn chặn những hành động tàn bạo này, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một đợt vận động thỉnh nguyện ở phía trước Sydney Town Hall mỗi thứ sáu. Mục đích của thỉnh nguyện là để thúc giục Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Người dân ký tên thỉnh nguyện trước Sydney Town Hall

Người dân đọc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp  trước Sydney Town Hall. 

“Tôi hy vọng tôi có thể làm điều gì đó”

Cô Kim người Hàn Quốc làm việc tại một viện bảo tàng ở Sydney. Khi cô biết về việc vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, cô nhận xét, “Cuộc đàn áp của ĐCSTQ chỉ chứng minh rằng nó là một tổ chức xấu xa. Tội ác của chúng là khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Các bạn nên kiện ĐCSTQ ở những tòa án quốc tế. Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể có tác dụng. Tôi muốn đưa những hình ảnh của các áp phích của các bạn lên trang web của tôi để cho tất cả các bạn bè của tôi xem điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng tôi có thể làm điều gì đó để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp tà ác này.” 

Can Tuklen là một sinh viên đại học tại Đại học Sydney. Anh đã đọc về việc buôn bán nội tạng ở Trung Quốc và biết về việc đang xảy ra. “Con người không được phép tà ác như thế này. Tôi muốn giúp các bạn và tôi ngưỡng mộ sự can đảm của Pháp Luân Công”, anh nói khi  ký tên thỉnh nguyện.

Cuộc đàn áp của ĐCSTQ mở rộng phạm vi đến tất cả nhân dân Trung Quốc

Một người đàn ông từ Trung Quốc, ông Cao, cho biết rằng ông  đã từng tham dự một diễn đàn Cửu Bình Cộng sản Đảng do Thời báo Đại Kỷ Nguyên tổ chức. Một nhà lãnh đạo Tây Tạng đã giơ một bức ảnh tại diễn đàn và cáo buộc ĐCSTQ cũng mổ cướp nội tạng từ người Tây Tạng. “Một nhân viên y tế đã chụp hình những người đàn ông và phụ nữ trẻ người Tây Tạng. Tất cả họ đều có vết cắt dao lớn trên ngực và lưng. ĐCSTQ không chỉ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, mà cả từ những người Tây Tạng”, ông Cao nói.

Một bác sĩ người Trung Quốc một lần nói với ông Cao là một bệnh nhân tên là Trần Trạch Sủng đã được ghép gan tại Bệnh viện Đa khoa của Công an vũ trang ở Quận Hải Điến, Bắc Kinh. Trần đã mất hơn một triệu nhân dân tệ, và đã có sẵn một lá gan dành cho anh này trong vòng bốn ngày. Sau khi phẫu thuật, Chen đã chết trong một vài ngày vì nội tạng không phù hợp và chất lượng phẫu thuật tồi tệ.  “Một công dân người Úc đã bay từ Queensland tới Thiên Tân và đã được ghép tim ở Bệnh viện Đa khoa An Sơn Đạo ở quận Hòa Bình, Thiên Tân. Ông đã mất hơn một triệu nhân dân tệ và một quả tim đã được chuẩn bị cho anh ta trong vòng chưa đầy một tuần. Tôi biết điều này từ gia đình bệnh nhân” ông Cao nói.

Thúc giục Liên Hiệp Quốc điều tra 

Một người phụ nữ đến từ Italia đọc kỹ các áp phích được trưng bày và hỏi một học viên xem cô có thể làm gì với điều này.  Một học viên nói với cô ấy rằng nếu có ai đã đi đến Trung Quốc để được phẫu thuật cấy ghép nội tạng hoặc một chính phủ hợp pháp hóa một hoạt động như vậy, và nội tạng đến từ một học viên Pháp Luân Công, thì người đó và chính phủ đã gián tiếp tham gia vào việc giết hại các học viên. “Chúng ta phải giúp tất cả mọi người biết về việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và  cùng nhau hành động để ngăn chặn những vụ giết người này”, người học viên nói. Cô ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cô ấy sẽ đưa thông tin này lên website của mình.

Một người đàn ông Đan Mạch đọc kỹ các áp phích và hỏi nhiều câu hỏi. Sau khi một học viên giải thích với ông rằng cô đã được hưởng lợi từ việc tu luyện như thế nào và tại sao ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp, ông đã rất xúc động. Ông ký tên thỉnh nguyện và nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Trộm cắp nội tạng từ các tín hữu là quá độc ác, tàn nhẫn hơn việc Đức quốc xã giết người Do Thái. Chúng ta cần phải vạch trần những tội ác này và kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người tôi biết khi tôi trở về Đan Mạch. Chúng ta nên ngăn chặn những hành vi tàn bạo như vậy!” 

Một người đàn ông lớn tuổi ký tên thỉnh nguyện và nói:“Tôi hy vọng chữ ký cuối cùng sẽ đưa những kẻ phạm tội như vậy ra tòa án và khiến họ bị trừng phạt. Ngày đó sẽ đến.”

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/29/悉尼学员征签-呼吁彻查中共活摘器官罪行(图)-264637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/31/136104.html
Đăng ngày: 15-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share